"Làng cười" Văn Lang ở vùng Ðất Tổ

Nếu lấy khu di tích văn hóa - lịch sử - kiến trúc - danh thắng Ðền Hùng làm trung tâm thì "không gian văn hóa Hùng Vương" vùng Ðất Tổ được xác lập ở các địa phương nằm trong một bán kính hơn 50 km.

Có thể kể các địa danh văn hóa như: Khu di tích khảo cổ Làng Cả, Ðình - đền Tam Giang, đình Lâu Thượng, đình Hùng Lô... ở Việt Trì; chùa Hàm Long ở Phù Ninh; đền Lăng Xương ở Thanh Thủy; các khu di chỉ khảo cổ Gò Mun, Phùng Nguyên, Sơn Vi ở Lâm Thao; các giá trị văn hóa phi vật thể ở làng Hát Ghẹo Nam Cường, đền Tiên Ðộng (quần thể di tích lịch sử cận đại) ở Cẩm Khê; đền Mẫu Âu Cơ ở Hạ Hòa... và còn rất nhiều địa chỉ văn hóa dân gian lý thú khác nữa. Ngoài ra còn phải kể đến "làng cười" ở Tam Nông, là nơi mà ngày mồng 7 tháng Giêng mới đây, làng vừa tổ chức cuộc thi kể chuyện cười lần thứ nhất.

Một cuộc thi lạ và hiếm có. Suốt nửa ngày trong hội trường của làng luôn luôn rộn vang  những trận cười hả hê, từ các lý sự, khả năng phóng đại một cách hài hước, hóm hỉnh đáng yêu... đến trạng thái tình cảm rưng rưng tha thiết với cuộc sống.

Cả bảy thôn, xóm trong xã đều có các thí sinh ứng thí. Người tham gia kể chuyện đủ mọi lứa tuổi, già có trẻ có, nam có nữ có, mọi người không chỉ kể mà còn thể hiện động tác sống động trên sân khấu, cùng lời nói mang âm sắc, ngữ điệu riêng.

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo chọn được ba tiết mục đoạt giải kể chuyện cười Văn Lang. Giải nhất là tiểu phẩm: Cái quần mới và mừng xuân mới, do ba cháu gái ở khu 7, đang là học sinh trung học cơ sở thể hiện. Giải nhì là tiểu phẩm: Chuyện nhà bà trẻ do hai chị Hán Thị Hiểu, Hán Thị Mẫn ở khu 4 thể hiện. Giải ba là chuyện kể: Cá ao do chị Hán Thị Thoa ở khu 3 thể hiện.

Khép lại cuộc thi kể chuyện cười làng Văn Lang lần thứ nhất, Ban tổ chức công bố quyết định: từ nay sẽ lấy ngày 7 tháng Giêng hằng năm làm ngày thi kể chuyện cười của xã. 

Ðồng chí Hán Bình Hồng, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tam Nông cùng lãnh đạo xã đã lên trao giải thưởng và quà tặng các ứng viên đoạt giải. Ngay sau lễ trao giải, đồng chí Hồng cho biết: Có được một cuộc thi kể chuyện cười dân gian như ở Văn Lang đây là độc đáo và hiếm. Huyện đã có kế hoạch cùng xã Văn Lương lập đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các truyện cười Văn Lang".

Việc ngẫu nhiên tất cả bà con và Ban giám khảo hôm nay đã chấm giải nhất kể chuyện cười cho ba cháu học sinh nhỏ tuổi, đã nói lên sự tồn tại và phát triển dồi dào, hợp lẽ tự nhiên của đời sống tình cảm trong nhân dân.

Dưới bóng tre làng, trải qua hàng nghìn đời nay, lớp lớp những người nông dân Việt Nam đã vui sống để quên đi sự vất vả cực nhọc trong lao động, và sự hóm hỉnh, trào lộng trong các câu chuyện kể chính là tình cảm nồng hậu và đằm thắm mà họ muốn bày tỏ với cuộc đời. Và đôi khi, tiếng cười dân gian ấy đã nuôi lớn bao nhiêu khao khát, ước vọng về một đời sống no đủ, giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm