Lâm tặc hoành hành ở Lâm Đồng

Lâm tặc hoành hành ở Lâm Đồng

Nhức nhối nạn phá rừng

Rừng ở các vùng ven như thành phố Đà Lạt như: Thái Phiên, Trái Mát, Tà Nung hoặc sâu hơn vào đến Suối Vàng (Lạc Dương) bị chặt phá, lấn chiếm để trồng rau màu, dựng nhà tạm, là chuyện trở nên khá quen thuộc. Ở huyện Bảo Lâm, trong vòng hai năm qua, nhiều vụ rừng bị phá hàng chục ha với số lượng gỗ trong mỗi vụ lên đến hơn 80 m3.

Mới đây, trên đường vào xã Lộc Lâm (một xã vùng sâu của huyện Bảo Lâm) vào buổi sáng, chúng tôi gặp những chiếc xe đạp chở những súc gỗ lớn đi rất ngang nhiên. Ngay tại ngã ba giữa xã Lộc Phú và Lộc Lâm, một vạt rừng lớn nằm ngay bên đường đi bị dọn sạch và đất rừng bị đào bới như những vết thương đỏ loét.

Rừng trong nội tỉnh là thế, còn rừng giáp ranh giữa các tỉnh, càng đau xót hơn. Lâm Đồng có rất nhiều điểm rừng giáp ranh như: Khu vực Yahoa (giáp ranh giữa Đơn Dương, Lâm Đồng với Ninh Sơn, Ninh Thuận), huyện Đức Trọng. Di Linh có nhiều điểm giáp ranh với tỉnh Bình Thuận, huyện Di Linh còn có rừng giáp ranh với Đác Nông.huyện Lãm Hà có rừng giáp ranh với Đác Lắc. Ở nhiều vùng giáp ranh này, rừng bị khai thác trái phép đến mức báo động. Phương thức của bọn lâm tặc là chặt hạ nhanh, kéo gỗ nhanh ra khỏi ranh giới hành chính của Lâm Đồng.

Lâm tặc trong rừng Ninh Thuận.

Tại khu vực rừng Yahoa, giáp ranh giữa Đơn Dương (Lâm Đồng) với Ninh Sơn (Ninh Thuận), hằng ngày bọn khai thác gỗ trái phép (hầu hết là dân thuộc huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đánh xe bò vào chặt hạ gỗ rồi kéo ra với số lượng rất đông, có khi lên đến hàng trăm người. Trong một lần vào khu vực rừng Yahoa, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều gốc cây căm xe (một loại gỗ tốt và có nhiều ở Yahoa) rất to, vừa bị đốn hạ nằm trơ dưới nắng, trên các lối đi chằng chịt những vết xe bò.

Một chiến sĩ trong nhóm bảo vệ rừng (thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Đơn Dương) ở Yahoa khẳng định: Đây là vết xe bò vào khai thác gỗ trái phép. Chủ một doanh nghiệp kinh doanh gỗ ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh đã tận mắt thấy hàng chục m3 gỗ căm xe bị khai thác và vận chuyển lậu bằng xe bò được chất trong khuôn viên nhà của một đầu nậu gỗ. Tay đầu nậu này cho biết, một đêm đội quân xe bò, có thể mang về hơn 20 m3 gỗ, muốn mua bao nhiêu cũng có!

Trạm phúc kiểm lâm sản Madagoui (nằm giáp ranh giữa Lâm Đồng với Đồng Nai trên quốc lộ 20 Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh) liên tục bị gãy barie do các xe chở gỗ lậu phá rào. Ngoài việc tháo hết ghế xe khách để chất gỗ, các xe còn có rất nhiều hình thức cất giấu, ngụy trang tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.

Giữ rừng, chẳng lẽ lực bất tòng tâm?

Khách quan thì việc giữ của rừng giữa trời này không dễ dàng gì. Tuy nhiên, để rừng bị xâm hại như hiện nay lại là chuyện khó chấp nhận được và câu "lực bất tòng tâm" chỉ là cách nói né trách nhiệm của những người có trách nhiệm.

Những danh sách dài dằng dặc về các văn bản chỉ đạo đốn đốc của tỉnh dường như rất ít khi được thực hiện nghiêm túc. Ở một số chủ rừng, việc bán cây đứng, tận thu lâm sản được đơn vị chú tâm hơn việc tuần tra giám sát giao khoán bảo vệ, tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng. Rừng ở Lâm Đồng đã có chủ, tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho các đơn vị chủ rừng (Lâm trường, Ban quản lý rừng để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, để giao khoán quản lý bảo vệ. Bên cạnh kiểm lâm thì lực lượng quản lý, bảo vệ rừng có rất nhiều: đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán, ban lâm nghiệp xã, lực lượng liên ngành. Nhưng, thực tế cho thấy phần lớn các vụ phá rừng bị phát hiện, đều liên quan đến lực lượng kiểm lâm.

Xử lý chưa nghiêm các vụ phá rừng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến rừng bị xâm hại nhiều. Một ban quản lý rừng liên tục trong nhiều năm qua để rừng bị phá lên đến hơn 100 ha, thế nhưng vẫn chưa một lần bị xử lý kỷ luật. Như vậy, chắc chắn rừng còn bị tàn phá.

Chuyện nóng bỏng rừng giáp ranh với các tỉnh luôn được nói đến, nhưng công tác phối hợp, kiểm tra vẫn chỉ nặng về hình thức và chưa đạt được hiệu quả. Ông Trần Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết: mới đây, ở khu vực giáp ranh Yahoa vì phòng vệ chính đáng, một nhân viên bảo vệ rừng đã bắn chết một lâm tặc khi bị khoảng 50 tên lâm tặc dùng hung khí bao vây truy đuổi, cố sát hại. Rừng Yahoa sẽ tiếp tục bị tàn phá, nếu như chính quyền, các ban, ngành chức năng của địa phương liền kề là Ninh Sơn (Ninh Thuận) không thực sự vào cuộc.

Có thể bạn quan tâm