Làm giàu từ vùng đất hoang hóa

Nhiều năm nay, trang trại trồng cam Canh của gia đình anh Lê Ðình Tiếp ở tổ dân phố 13, phường Ðồng Mai, quận Hà Ðông đã thành một địa chỉ thu hút nhiều người đến tham quan, học hỏi.

Anh Lê Ðình Tiếp chăm sóc vườn cam.
Anh Lê Ðình Tiếp chăm sóc vườn cam.

Năm 2007, có vốn, lại sẵn say mê nghề trồng cam Canh, anh Tiếp quyết định thuê lại 4,7 ha đất hoang hóa ven sông Ðáy vốn là khu lò gạch (cũ) với nhiều thùng đào, thùng đấu, cỏ dại mọc lút đầu, để cải tạo làm trang trại trồng cây ăn quả. Anh bán mảnh đất dịch vụ của gia đình, vay mượn thêm của bạn bè được gần hai tỷ đồng thuê máy ủi, máy xúc cải tạo đất, thuê "chuyên gia" tập huấn kỹ thuật và mua sáu nghìn gốc cam Canh về trồng.

Năm đầu, do chưa có kinh nghiệm, vườn cam sinh trưởng chậm, năng suất thấp. Ðến năm thứ hai, tình hình đã khá hơn. Sang năm thứ ba, anh sang Văn Giang (Hưng Yên) học hỏi kỹ thuật trồng cam, thuê kỹ thuật viên về hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây từ lúc chuẩn bị ra hoa cho đến khi thu hoạch; đồng thời, phá bỏ tất cả những cây giống không đạt chuẩn để thay thế bằng những cây giống khỏe, đạt chất lượng, nên vườn cam của gia đình anh sinh trưởng mạnh, cho quả sai trĩu trịt. Ðất không phụ người, sau rất nhiều gian nan, vất vả, tốn kém, năm 2009, anh Tiếp thu hoạch hàng chục tấn cam, đạt doanh thu hơn một tỷ đồng. Ngoài cam Canh, trang trại của anh còn trồng xen một số loại cây ăn quả có giá trị khác như bưởi Diễn, chanh đào, ổi không hạt, nhãn muộn và mít giống Thái-lan, tất cả các loại cây đều cho thu hoạch. Ba vụ liên tiếp (từ năm 2010 đến 2012), mỗi vụ, anh Tiếp thu hơn 30 tấn cam và nhiều loại cây ăn quả khác. Với giá bình quân bán buôn tại vườn là 70.000đồng/kg cam, mỗi vụ, anh thu được gần ba tỷ đồng, đạt lợi nhuận gần hai tỷ đồng. Trang trại của anh Tiếp còn có 3.000 m2 ao vừa thả cá, vừa chứa nước phục vụ cây trồng, thu hoạch từ thả cá mỗi năm cũng đạt từ 50 triệu đến 60 triệu đồng.

Bốn năm liên tiếp cho thu nhập cao từ cam Canh và các cây ăn quả chất lượng cao với lợi nhuận nhiều tỷ đồng, gia đình anh Tiếp chẳng những trả được hết nợ, mà còn có tiền thuê thêm 1,5 ha đất trong làng để trồng cây giống và mua được năm ha đất ở Hòa Bình để mở trang trại thứ hai trồng cam Canh. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, gia đình anh đã thu được tiền tỷ từ bán cam canh, chưa kể các loại cây ăn quả khác và gà, cá...

Ðiều đáng nể phục là tuy công việc khá bề bộn, song gia đình anh Tiếp chỉ thuê từ 10 đến 20 lao động thời vụ; còn lại, cả gia đình, gồm bốn lao động chính (hai vợ chồng, hai người con) đều "lăn lưng" ra làm, từ quản lý trang trại đến chăm sóc, thu hoạch cây trồng. Năm ngoái, con trai lớn của anh chị vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về gia đình, thì vừa qua, người con thứ hai của vợ chồng anh lại trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Không chỉ chịu khó mày mò, học hỏi, làm giàu cho gia đình mình, là hội viên Hội Nông dân phường Ðồng Mai, anh Tiếp còn tích cực truyền đạt, phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc cam Canh, bưởi Diễn cho khoảng 20 hộ nông dân ở trong vùng. Trong đó vườn bưởi Diễn của hộ gia đình ông Lê Ðình Năng, Tổ trưởng tổ dân phố 13 đã cho hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, anh còn giúp từ ba đến năm hộ nghèo vay vốn đầu tư sản xuất (không lấy lãi) để thoát nghèo và hằng năm, đều đặn đóng góp hàng chục triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Hỗ trợ nông dân" của địa phương. Ba năm (2009, 2010, 2012) anh Lê Ðình Tiếp đạt danh hiệu Hộ nông dân giỏi cấp huyện (quận). Năm 2011, anh Tiếp được UBND quận Hà Ðông tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cấp quận.

Có thể bạn quan tâm