Chúng tôi đã gặp gỡ thượng sỹ Đặng Đức Trung, Chỉ huy trưởng một đơn vị Tên lửa Phòng không đang học tập tại Liên bang Nga giữa những ngày Chi đoàn đơn vị anh đang phát động đợt thi đua Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013) và hướng tới “Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2013)”.
Thật thú vị khi bên cạnh việc học tập, công tác chuyên môn, Đặng Đức Trung còn được phân công phụ trách phần trang trí tờ báo tường của đơn vị ...bằng tiếng Nga.
”Bản thân tôi không có năng khiếu về mỹ thuật, nhưng lần làm báo tường này, tôi trực tiếp phụ trách. Có lẽ сái khí thế hào hùng của một thời khói lửa đã thôi thúc tôi “.- Trung nói.
Tờ báo tường bằng tiếng Nga giới thiệu với bạn bè quốc tế về chiến thắng 30/4/1975. Có bản đồ Việt Nam, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gam màu chủ yếu tờ báo là màu đó rực.
Nội dung chính yếu của tờ báo tường viết: “Ngày 30-4-1975, Quân giải phóng mở đợt tấn công cuối cùng. Vào lúc 10h 45, xe tăng 390 của các anh: Toàn, Tập, Nguyên, Phượng cùng lực lượng đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc Lập. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 304, và Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 là những đơn vị đầu tiên cùng một số chiến sĩ biệt động đánh vào sào huyệt địch, buộc Tổng thống và toàn bộ nội các địch đầu hàng. Cờ giải phóng tung bay trước toà nhà chính Dinh Độc Lập lúc 11h 30 phút.
Cùng ngày, Bộ Chính trị gửi điện khen quân và dân Sài Gòn - Gia Định, khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Đảng viên và đoàn viên thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội tình nguyện, dân quân, tự vệ đã chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập chiến công chói lọi, tiêu diệt và làm tan rã lực lượng lớn quân địch, buộc nguỵ quyền Sài Gòn phải đầu hàng không điều kiện, giải phóng Thành phố Sài Gòn - Gia Định, đưa chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đến toàn thắng.
Ngày nay, Sài Gòn mang tên “thành phố Hồ Chí Minh”.
Nói về ý tưởng nội dung và bố cục tờ báo tường độc đáo ý nghĩa này, anh Trung chia sẻ: “Tôi làm tờ báo tường này, không chỉ để giới thiệu với bạn bè quốc tế về sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam thống, nhất đất nước, mà còn hun đúc thêm tinh thần yêu nước trong mỗi chiến sỹ trong toàn đơn vị đang học tập, công tác tại nước ngoài, để luôn luôn hướng về quê hương, Tổ quốc. Chúng tôi tự hào với những chiến công oanh liệt của bao thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng cả sự hy sinh, bằng xương máu, lấy đó làm động lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sớm mang những kiến thức, khả năng của mình phục vụ quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Người họa sỹ trình bày makét báo tay ngang này sôi nổi kể: “Phía trên cùng của tờ báo tường là cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Bản đồ Việt Nam được tô màu đỏ thẫm. Màu cờ, màu máu, màu đỏ rực lửa, thủ đô Hà Nội là một ngôi sao năm cánh màu vàng. Lúc đầu tôi định tô màu từ xanh từ phía vĩ tuyến 17 trở vào Nam, giống như màu cờ của quân giải phóng khi tiến vào Dinh độc lập, nhưng sau nghĩ lại, ngày nay, đất nước ta đã hoàn toàn toàn thống nhất, non sông đã thu về một mối, tôi chỉ dùng một tông màu duy nhất.”
Trực tiếp vẽ hình bản đồ của đất nước trên trang báo tường bằng tiếng Nga, cho bạn bè Nga, quốc tế xem, Trung thổ lộ: “Một cảm xúc dâng trào, xuyên suốt trong quá trình làm báo là niềm tự hào dân tộc”.
Anh xúc động: “Cảm xúc chủ đạo là chiến thắng 30/4/1975. Nhưng điều tôi tâm đắc nhất, muốn nhắc nhở đến anh em trong đơn vị, cũng là thông điệp gửi tới bạn bè quốc tế là: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”- đó chính là lý do tôi đưa điểm nhấn là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên tờ báo tường bằng tiếng Nga này.
Ngày 30-4-2013, trong khi ở quê nhà trào dâng những hoạt động kỷ niệm, những cảm xúc không phai về ngày chiến thắng và trách nhiệm với quá khứ, thì ở đây, tại Liên bang Nga, đơn vị và Chi đoàn của Trung đã tổ chức một Chương trình mít tinh kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( bằng tiếng Nga). Điều thú vị là các vị khách mời gồm các giảng viên, các trưởng bộ môn, sỹ quan người Nga, học viên của một số nước: Cam-pu-chia, Ăng-gô-la, Mông Cổ, ….đặc biệt với sự có mặt của ba cựu chiến binh quân hàm đại tá người Nga đã từng là chuyên gia quân sự, tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Hà Nội trong những năm 1969-1970.
Tình yêu Tổ quốc trong tâm thức và công việc hàng ngày của những học viên sỹ quan trẻ xa quê là vậy.
Những người con Việt, mang trong mình dòng máu Việt, dù ở đâu, làm gì, vẫn nặng lòng với Tổ quốc theo tiếng gọi của trái tim mình.
Tờ báo tường bằng tiếng Nga với bản đồ Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, giới thiệu với bạn bè quốc tế về chiến thắng 30/4/1975
Việt Nam và chiến thắng 30-4 làm nổi bật tờ báo bên cạnh những tờ báo khác
Đặng Đức Trung cùng với CCB Khô-va-nốp Con-stan-bin Con–stan-bin-nô-vích, chuyên gia Liên Xô tham gia chiến đấu bảo vệ vùng trời Việt Nam- vùng B (Hà Bắc, Hà Nam,…) thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đang xem lại bản đồ chiến dịch và những dòng nhật ký từ những năm 1969-1970.