Lại xảy ra tình trạng hư hại vườn tiêu sau khi phun phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật ở Đác Lắc

NDĐT - Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Nông dân Đác Lắc hoang mang trong “ma trận” phân bón giả”, ngày 8-9, phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Đác Lắc tiếp tục nhận được thông tin từ một hộ dân ở xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc về việc gần 1.000 trụ tiêu của gia đình bị rụng lá và trái hàng loạt chỉ sau một đêm phun phân bón lá và thuốc trừ sâu.

: Vườn tiêu của gia đình anh Phạm Quang Trung, trú tại thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar sau khi phun thuốc trừ sâu Karate 2,5ec và phân bón lá cao cấp Vitazyme bị hư hại nặng.
: Vườn tiêu của gia đình anh Phạm Quang Trung, trú tại thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar sau khi phun thuốc trừ sâu Karate 2,5ec và phân bón lá cao cấp Vitazyme bị hư hại nặng.

Gia đình có vườn tiêu bị thiệt hại nặng sau khi phun phân bón lá và thuốc trừ sâu lần này là vợ chồng anh Phạm Quang Trung, sinh năm 1978, trú tại thôn 5, xã Ea Tar, huyện Cư M’gar. Anh Trung cho biết: “Ngày 21-8, tôi đến Đại lý vật tư nông nghiệp Trông Từ có địa chỉ tại số 74 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar hỏi mua thuốc trừ sâu và phân bón lá. Trước khi mua, tôi nói với nhân viên của đại lý là vườn tiêu hiện đang phát triển tốt và trái tiêu đã có kích thước bằng hạt đậu xanh nên được nhân viên của đại lý tư vấn, bán cho tôi ba chai thuốc trừ sâu Karate 2,5ec của công ty Cổ phần khử trùng Việt Nam, và phân bón lá cao cấp Vitazyme của Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Sau đó, nhân viên này hướng dẫn về pha sáu chai thuốc này vào 700 lít nước để phun cho tiêu”.

Hai loại thuốc trừ sâu Karate 2,5ec và phân bón lá cao cấp Vitazyme mà anh Pham Quang Trung trộn vào nhau phun cho vườn tiêu dẫn đến bị hư hại nặng.

Làm theo hướng dẫn của nhân viên Đại lý vật tư nông nghiệp Trông Từ, sáng 27-8, vợ chồng anh Trung pha sáu chai thuốc và phân bón lá nói trên vào khoảng 800 lít nước để phun cho khoảng 950 trụ tiêu. Sáng hôm sau, khi ra thăm rẫy, vợ chồng anh Trung hốt hoảng không tin vào mắt mình bởi gần 1.000 trụ tiêu bị rụng trái và lá xanh gốc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh Trung làm đơn gửi UBND và Công an xã Ea Tar nhờ điều tra làm rõ. Sau khi nhận được tin báo của vợ chồng anh Trung, Công an Ea Tar đã cử người vào kiểm tra và lập biên bản hiện trường rồi báo cáo vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ. Mặt khác, anh Trung gọi điện cho Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang để hỏi thăm. Qua điện thoại, một nhân viên của công ty khẳng định hai loại thuốc Vitazyme và Karate 2,5ec không được phép trộn vào nhau để phun cho tiêu. Vì làm như vậy sẽ gây ra phản ứng. Nghe vậy, vợ chồng anh Trung đã báo cho Đại lý vật tư nông nghiệp Trông Từ vào kiểm tra để cùng tìm ra nguyên nhân.

Ngày 30-8, đại diện Đại lý vật tư nông nghiệp Trông Từ vào kiểm tra vườn tiêu và cho biết vợ chồng anh Trung phun lộn thuốc. Tuy nhiên, hơn 30 trụ tiêu mà vợ chồng anh Trung phun đầu tiên vào sáng 27-8 lại không hề bị rụng lá hay trái.

Sau khi phun các loại phân bón lá cao cấp và thuốc trừ sâu nói trên đến nay, vườn tiêu với gần 1.000 trụ tiêu của gia đình Trung bị rụng lá và trái gây thiệt hại nặng nề, thậm chí nhiều trụ tiêu đã bị chết. Từ đó đến nay, vợ chồng anh Trung hết sức hoang mang, nhiều lúc đi thất thểu như người mất hồn bởi vườn tiêu là tài sản lớn nhất của gia đình anh bị hư hại.

Vườn tiêu của ông Nguyễn Sỹ Tuệ ở thôn Thạch Sơn, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar sau khi phun phân bón lá cao cấp Vitazyme và thuốc trừ sâu hiệu MOTOX 5EC pha trộn với nhau cũng xảy ra tình trạng rụng lá và rái bất thường, gây thiệt hại nặng.

Trước đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, vợ chồng ông Nguyễn Sỹ Tuệ, ở thôn Thạch Sơn, xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar cũng ra Đại lý vật tư nông nghiệp Trông Từ ở thị Trấn Quảng Phú mua mấy chai phân bón lá cao cấp Vitazyme và thuốc trừ sâu hiệu MOTOX 5EC về trộn với nhau đem phun cho vườn gần 1.500 trụ tiêu theo hướng dẫn của nhân viên đại lý. Sau khi phun được năm ngày thì có khoảng 300 trụ tiêu đang xanh tốt, trĩu quả bỗng rụng cả lá, chuỗi hoa và trái non bất thường, gây thiệt hại nặng nề.

Gia đình anh Trung, ông Tuệ rất mong các ngành chức năng của huyện Cư M’gar và tỉnh Đác Lắc vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp hỗ trợ khắc phục vườn tiêu để gia đình ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm