Khánh thành Đài hoá thân An Lạc Viên ở Quảng Ninh

Khánh thành Đài hoá thân An Lạc Viên ở Quảng Ninh

An Lạc Viên nằm trên địa phận xã Quang Anh, Cẩm Phả - một thị xã công nghiệp với nhiều nhà máy xi măng, nhiệt điện có độ ô nhiễm môi trường cao nhất nước. Với khoảng 167 nghìn dân đang sinh sống tại thị xã, vấn đề lo nơi chôn cất cho người đã khuất cũng hết sức khó khăn và phức tạp đối với chính quyền địa phương. Khu nghĩa trang ở km 15 lâu nay đã gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân phường Quang Hanh, Cẩm Phả.

An Lạc Viên là đài hoá thân hoàn vũ đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh và được coi là lớn nhất và hiện đại nhất cả nước. Dự án được đầu tư khoảng 80 tỷ đồng, gồm có lò thiêu An Lạc Viên - một trong những lò thiêu hiện đại nhất Đông Nam Á, sử dụng công nghệ tiên tiến của Mỹ và do Đài Loan chế tạo. Đài hoá thân được xây ở một nơi đắc địa, bốn bề chung quanh là núi đá, rất yên tĩnh và thoáng mát, cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 20km.

 

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp (INDEVCO) đầu tư xây dựng đài hoá thân này với ba phòng lớn để cử hành tang lễ và tang lễ có thể được tiến hành theo ba hình thức khác nhau. Đó là cử hành tang lễ theo nghi thức phật giáo với bức tranh đức phật Adiđà, cử hành tang lễ theo nghi thức thiên chúa giáo với bức tranh chúa Giê-su và cử hành tang lễ theo nghi thức tử sĩ. Khi nghi lễ được kết thúc, tại phòng cử hành tang lễ có thể xem được tất cả các chu trình qua một màn hình lớn.

Có mặt trong hàng nghìn người dự lễ khai trương, cụ Nguyễn Văn Thịnh, năm nay hơn 80 tuổi ở Cẩm Thịnh, Cẩm Phả nói: “Bây giờ đất nước mình đất chật người đông, nếu cứ theo phong tục địa táng mãi, sau ba năm lại đào bới lên thì không biết chôn vào đâu và mất vệ sinh lắm. Còn hoả táng chỉ một lần là xong. Tôi đã dặn lại con cháu khi nào tôi trăm tuổi thì cứ cho tôi được hoả táng.”

Cùng chung quan điểm với cụ Thịnh, cụ bà Lưu Thị Vinh, 76 tuổi, từ thị trấn Hà Tu nói: “Bây giờ đất nước mình đông người lắm rồi. Nếu cứ chôn cất như lâu nay thì mất vệ sinh, lại vừa khổ cho con cháu. Nếu hoả táng như thế này thì rất khoa học và văn minh. Khoa học ngày càng tiến bộ thì chúng ta cũng phải tiến bộ về tư tưởng chứ”.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người có quan niệm cho rằng thổ táng thì người chết mới được yên thân và nó mới linh thiêng còn hoả táng thì “nóng lắm”. Nhưng theo Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Trong bốn phương thức an táng (hoả táng, thuỷ táng, không táng và địa táng) thì hoả táng là “văn minh nhất, vệ sinh nhất và khoa học nhất”. Theo Hoà thượng, có một số ý kiến cho rằng “vào hoả táng nó nóng, thiêu đi linh hồn báo về ‘mẹ nóng lắm, cha nóng lắm’ nhưng không phải như vậy. Theo quan niệm của đạo Phật, khi người ta chết, linh hồn hay thần thức bay lên không, sau 49 ngày sẽ đầu thai sang kiếp khác.

“Thần thức bay đi thì xác làm sao biết nóng, nên tôi khuyên mọi người khi 100 tuổi nên đi vào nơi này vì thổ táng sau ba năm lại phải cải táng, mất vệ sinh lắm, con cháu xây mộ gây tốn kém tiền bạc, công sức và đất đai. Hoả táng chỉ một lần là xong, phần tro sau khi hoả táng được để ở nơi yên ổn hơn, thờ tự lâu dài hơn,” Hoà thượng Thích Thanh Tứ nói.

 

Cũng có mặt trong buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói: Từ bắc chí nam, đi đâu cũng thấy những khu nghĩa địa xây bằng bê tông bền vững và ngày càng nhiều những khu nghĩa địa mọc lên, “không thể hiểu nổi sau này sẽ như thế nào?” Nếu cứ tiến hành thổ táng theo tập tục lâu nay thì “thế hệ chúng ta sẽ để lại cho con cháu những vấn đề nan giải”.

So với thổ táng, hoả táng vừa văn minh và chi phí cũng đỡ tốn kém. Ông Đỗ Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp nói rằng chi phí cho mỗi lần hoả táng tại An Lạc Viên là 3,5 triệu đồng. Trước mắt, trong ba năm đầu, công ty và tỉnh sẽ phối hợp hỗ trợ kinh phí hoả táng cho người dân Quảng Ninh. Cụ thể là năm 2007, mỗi trường hợp hoả táng được hỗ trợ hai triệu đồng, năm 2008 là 1,5 triệu đồng và năm 2009 là một triệu đồng.

Ông Trung cho biết An Lạc Viên có hai kho lạnh chứa thi hài, mỗi kho chứa được hơn 100 thi hài và mỗi lần lò thiêu có thể phục vụ được ba đám tang cùng một lúc nên có thể “đáp ứng được mọi nhu cầu về hoả táng của người dân Quảng Ninh”.

Khi được hỏi vì sao công ty lại đầu tư vào một công trình mang tính xã hội như thế này, ông Trung nói:“Nếu để kinh doanh vì mục đích lợi nhuận thì không ai muốn làm những dự án như thế này, nhưng đây là nguyện vọng của nhiều người dân. Là một công ty làm ăn thành đạt trên địa phương trong khoảng 10 năm nay nên chúng tôi muốn đóng góp phần nào đó cho địa phương”.

Những công trình mang tính xã hội cao như thế này là rất cần thiết. Tuy nhiên, xây mỗi nhà hoả táng đòi hỏi kinh phí khá cao và trong điều kiện kinh tế còn khó khăn như hiện nay thì việc xây dựng nhà hoả táng chưa phải địa phương nào cũng làm được. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch thị xã Cẩm Phả cho biết: Thị xã rất ủng hộ công trình này, đáng ra công trình mang tính dân sinh như thế này phải thực hiện từ lâu nhưng do khó khăn về vấn đề tài chính nên thị xã chưa làm được. Bây giờ có nhà đầu tư thực hiện dự án này, chúng tôi có trách nhiệm cùng với nhà đầu tư để tạo điều kiện cho họ và phổ biến cho nhân dân hiểu.

Công trình đài hoá thân này được xây dựng trong ba năm và chia thành hai giai đoạn: giai đoạn I bắt đầu từ tháng 10-2006 đến tháng 1-2007 với hạng mục khu Hoả táng có công suất phục vụ đạt 50 thi thể một ngày. Giai đoạn II sẽ được triển khai từ tháng 6-2007 đến hết năm 2008 với hạng mục đền chùa và tháp đựng hài cốt cao hơn 50m. Sau khi đi vào sử dụng, đài hoá thân sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường đất và nước do tập tục địa táng lâu nay và tạo ra một nét văn hoá tâm linh mới, vừa khoa học, vừa hiện đại, của người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm