Nhiều nạn nhân cho biết, trong vòng một tuần trước ngày bỏ trốn (2-4), Anh mượn tiền nhiều người quen, nại lý do giúp các con nợ ngân hàng đáo nợ. Trong đó có: bà H (chủ một khách sạn ở đường Hồng Lĩnh): 2,2 tỷ đồng, bà K (kế toán Công ty Y.S): 1 tỷ đồng, ông Bình (ở đường Lê Hồng Phong): 800 triệu đồng, ông S (xã Vĩnh Ngọc) và ông Q (chủ một tiệm vàng ở phường Phương Sơn): 710 triệu đồng, ông L (công an): 500 triệu đồng, ông Dũng (ở đường 23 tháng Mười): 500 triệu đồng, một chủ xưởng cưa ở xã Vĩnh Ngọc: 500 triệu đồng, ông Đ (xã Vĩnh Ngọc): 500 triệu đồng, bà Th (xã Vĩnh Ngọc): 300 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Ng (xã Vĩnh Ngọc): 200 triệu đồng…
Theo láng giềng, khoảng 23 giờ đêm 2-4, có xe đến nhà Anh, chở tài sản đi đâu không biết. Hôm sau, không thấy gia đình Anh, nhiều người đến đòi tiền, mới biết, họ đã “lặn”. Hiện bà H (Viện KSND TP Nha Trang) đang sử dụng nhà Anh.
Từ khi “mất tích”, Anh cắt điện thoại di động. Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Hiệp điện thoại cho vợ Anh, khuyên Anh ra đầu thú, hưởng khoan hồng, nhưng chưa kết quả.
Công văn ngày 8-4 của Chi nhánh NHNN&PTNT Khánh Hòa báo cáo công an có nội dung: Trần Ngọc Anh tự ý nghỉ việc (ngày 1-4, Anh điện báo cơ quan là đang ở Hà Nội, vì mẹ ốm nặng, xin nghỉ phép hết 2-4). Ngày 3-4, cơ quan gửi thông báo, yêu cầu đến nhiệm sở, Anh không đến và cắt liên lạc với cơ quan. Ngân hàng đã kiểm tra hồ sơ, chứng từ…chưa phát hiện Anh chiếm đoạt tài sản nhà nước.