Khai thác tài năng nhí quá sớm

Các bé Xuân Nghi (giải nhì Tiếng hát măng non Truyền hình TP Hồ Chí Minh, giải nhất Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi toàn thành), Nguyệt Hằng (giải nhất Tiếng hát măng non lần 1) cũng đều từng được các nhà tài trợ, gia đình, hãng băng đĩa... tổ chức live show ngay từ khi còn rất bé.

Vừa tròn 8 tuổi, Nguyệt Hằng đã tham gia live show "Chắp cánh ước mơ" - một show từ thiện gây quỹ cho trẻ em nghèo huyện Cần Giờ năm 2004 do Thành đoàn và Hãng phim Trẻ tổ chức. Một mình cô bé hát tám ca khúc trong live show này, chưa kể hát với các bạn và các ca sĩ người lớn! Nguyệt Hằng cũng đã phát hành album riêng.

Còn Xuân Nghi, ngoài hai CD "Xuân Nghi - thiên thần nhỏ", "Xuân Nghi và những người bạn", live show ca nhạc miễn phí, còn có chuyến lưu diễn xuyên Việt và có lịch diễn khá dày ở sân khấu Idecaf vở "Aladin và đủ thứ thần". Chưa hết, cả hai cô bé trên đều tham gia đóng phim!

Không hiểu những cô bé thần đồng ca nhạc ấy lấy đâu ra thời gian học bài? Mới đây nhất, ngay đang trong kỳ thi học kỳ II vừa qua, bé Khánh Linh (tám tuổi) đã phải tập luyện mệt nghỉ cho live show "Lạc vào xứ sở búpbê Barbie" diễn ra vào ngày 30-5 và 1-6 tại Nhà hát Hoà Bình, TP Hồ Chí Minh.

Vừa học hát, vừa học vũ điệu, tập với dàn nhạc, trông bé không khác gì một "bà cụ non". Hơn thế nữa, cô bé lại được "mớm" lời khi trả lời báo chí và phát biểu trước ống kính truyền hình. Tuy nhiên, khi tham dự cuộc họp báo với những người lớn, em vẫn giữ những thói quen hồn nhiên như chạy nhảy khắp nơi, nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò, không thể tập trung vào những câu hỏi phỏng vấn.

Trước khi tròn tám tuổi, Khánh Linh đã kịp cho ra một VCD "Chú hề dễ thương", diễn hai vở kịch thiếu nhi ở Idecaf, Giải nhất đơn ca hội diễn văn nghệ giáo viên-học sinh 2005... Khủng khiếp hơn, một mình bé sẽ hát... 15 bài trong chương trình, từ đơn ca đến diễn chung với các ca sĩ nổi tiếng như Ái Vân, Thanh Thảo, Phi Hùng!

Hơn thế, ngoài những ca khúc quen thuộc, em còn phải học thêm 6 ca khúc mới cùng dàn nhạc, tham gia quay phim, dựng cảnh cho video clip sẽ chiếu trong chương trình. Thế cho nên, đạo diễn quyết định cho em hát lipsing! Như thế nên chăng, khi các em bé đến xem bạn biểu diễn qua nhạc... đĩa với mức giá vé từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng?

Giải thích về việc chọn tài năng nhí như bé Khánh Linh để tổ chức live show, Công ty giải trí Sao Nhạc Việt cho rằng chương trình nhận được tài trợ nên chỉ tập trung vào việc tập nhạc cũng như ráp kịch bản cho phù hợp với em mà thôi. Chỉ cần chọn những cô bé có thành tích ca hát ở các trường, chứ khó có thể tìm ra các bé trai ca sĩ. Các bé gái có thể tìm thấy gì ở "thần tượng" mới của mình ngoài những bộ trang phục kiểu nửa công chúa, nửa búpbê, phong cách nửa già, nửa trẻ con, cùng những mẫu búpbê Barbie mới được nhà sản xuất tung ra hoặc là hàng tồn cần quảng cáo mạnh hơn?

Việc khai thác tài năng nhí kiểu này theo một số nhạc sĩ sẽ sớm làm thui chột tâm hồn trẻ thơ trong các bé, ảnh hưởng đến cả thẩm mỹ ăn mặc lẫn nhạc cảm và đặc biệt, làm cạn kiệt khả năng ca hát, kịch nghệ ngay từ buổi đầu.

Có thể bạn quan tâm