Khai mạc Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2010

Màn trình diễn pháo hoa của đội
Bồ Đào Nha- Thanh Lộc.
Màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha- Thanh Lộc.

Năm đội Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ và đội chủ nhà Việt Nam tham gia DIFC 2010. Ngay sau lễ khai mạc, các khán giả đã được thưởng thức những màn pháo hoa điệu nghệ của đội Bồ Đào Nha với chủ đề “Rồng và lửa – Nơi truyền thuyết khai sinh” để tái hiện lịch sử dòng sông Hàn.

Người dân và du khách đã đến khán từ sớm
để chọn vị trí ngắm pháo hoa thích hợp nhất- Thanh Lộc

Màn biểu diễn đã đưa người xem trở về thời điểm khi truyền thuyết về rồng và tiên bao trùm cả đất trời”. Mỗi quả pháo, mỗi màu sắc để kết hợp, mỗi hiệu ứng đều được lựa chọn kỹ lưỡng giúp công chúng cảm nhận, nghe và chiêm ngưỡng hình ảnh rồng tiên đang làm nên huyền thoại bằng những chùm pháo hoa màu vàng huyền diệu.

Hàng chục chiếc thuyền hoa thắp sáng sông Hàn
trong đêm hội pháo hoa- Thanh Lộc.

Tiếp đến đội Nhật Bản biểu diễn màn pháo hoa với chủ đề “Tái hiện truyền thuyết Ngũ Hành Sơn” trên nền nhạc và ánh sáng của kịch Nô và hoa anh đào. Đội Nhật Bản đã mang lại cho người xem những khoảnh khắc thán phục vì hình ảnh rồng bay lên trời cao bằng pháo vàng; rồng đẻ trứng bằng pháo hiệu ứng hình tròn; tạo hình ảnh núi ngũ hành (Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, Thổ) bằng pháo hiệu ứng ngôi sao theo 5 kiểu khác nhau.

Màn trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà- Thanh Lộc.

Khép lại đêm khai mạc DIFC 2010, đội chủ nhà Việt Nam mang đến cho người xem một màn trình diễn đầy ấn tượng với “Huyền thoại sông Hàn” tái hiện lại dòng sông Hàn từ thuở khai thiên lập địa gắn liền với bản sắc văn hóa một vùng đất đến những năm tháng dòng sông chìm trong đạn lửa rồi những ngày dựng xây của một Đà Nẵng nhiều khát vọng. Khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn đầy ấn tượng với hình ảnh rồng vàng xuất hiện trên biển với những màn pháo hoa đặc sắc mang hơi thở, nhịp điệu cuộc sống của TP Đà Nẵng rộng mở, nồng nàn và đầy khát vọng. Hàng vạn khán giả đã được thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc, ấn tượng và ở đó còn có cả những khát vọng cao đẹp, những hứa hẹn bất ngờ cho một Đà Nẵng trong tương lai.

Tối mai, 28-3, DIFC 2010 tiếp tục với phần thi của hai đội còn lại là  Pháp và Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm