Đây là đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn nói riêng và lực lượng Cảnh sát ma túy cả nước nói chung đã triệt phá được hồi tháng 7-2006.
Sau một thời gian dài điều tra, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện tại địa bàn tỉnh này xuất hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn rất nhức nhối.
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về đường dây này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo về Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Theo đó, một chuyên án lớn đã được thành lập.
Ngày 28-7-2006, tại Km số 31 thuộc địa bàn xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, một chiếc xe ôtô con màu trắng chạy tốc độ lớn bất ngờ xuất hiện. Lập tức, các mũi trinh sát của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn và Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an từ các điểm mật phục đã kịp thời xuất hiện chặn đường xe chạy để kiểm tra.
Khi xe dừng lại, hai đối tượng trên xe đã chạy vào rừng tẩu thoát, chỉ còn lại người điều khiển xe. Kết quả kiểm tra thật bất ngờ, trên xe đang vận chuyển 98 bánh heroin. Chủ của lô hàng đặc biệt này, đồng thời cũng là người điều khiển xe tên là Đỗ Văn Thu, một đối tượng cộm cán trên địa bàn Lạng Sơn.
Tại Cơ quan CSĐT, Thu cho biết, trong quá trình đi lại làm ăn buôn bán tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), Thu và anh trai là Đỗ Văn Toán đã quen biết với một đối tượng người Trung Quốc tên là Bằng.
Trước khi Thu bị bắt khoảng một tuần, Bằng có đặt vấn đề thuê Toán vận chuyển heroin từ Hà Nội lên Tân Thanh rồi sang Trung Quốc. Nếu trót lọt, Bằng sẽ trả công 10.000 NDT (tương đương 20 triệu đồng)/bánh heroin. Toán nhận lời và rủ Thu cùng tham gia.
Ngày 25-7-2006, Bằng điều một người người Trung Quốc tên Coóng sang Việt Nam. Toán đã trực tiếp lên cửa khẩu Hữu Nghị để đón Coóng về nhà mình ở khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn. Sau đó, Toán rủ Thu lái xe cùng Toán và Coóng về Hà Nội nhận hàng của một đối tượng người nước ngoài.
Ngày 27-7-2006, Bằng và một tên tay chân nữa sang Việt Nam gặp Toán - Coóng để bàn bạc cụ thể. Đến sáng 28-7-2006, cả bọn đón taxi đi nhận 98 bánh heroin.
Sau khi có đầy đủ hàng, Toán đi taxi vận chuyển toàn bộ 98 bánh heroin sang Gia Lâm và điện cho Thu từ Lạng Sơn về Hà Nội để nhận hàng.
Khi về đến Km số 31, thuộc địa bàn Lạng Sơn thì bị phát hiện và bắt giữ.