Thế là đội vô địch Serie A (và lọt vào trận CK Champions' League) mùa rồi đã chính thức trắng tay. Chiếc cúp QG, danh hiệu "dự bị" mà các đội bóng như Juve rất ít để ý tới, là chiếc phao cứu vớt một mùa giải thất bát của Juve, nhưng ước vọng đó cũng không thành.
Món quà chia tay mà các cầu thủ Juve quyết giành bằng được để tặng cho thầy Marcello Lippi lại rơi vào tay... Lazio ngay tại Delle Alpi. Dù sao, Lippi cũng cảm thấy an ủi vì các học trò đã cố gắng hết sức: "Tôi phải cám ơn họ vì những nỗ lực hết mình trong trận đấu này. Juve đã thua trong danh dự!".
Quả là có những lúc Juve đã tỏ rõ bản lĩnh quật cường, như ở lượt về trận CK cúp QG Ý. Bị dẫn 0-2 ở lượt đi, đội bóng của Lippi đã chơi rất cố gắng ngay từ đầu trận, dù đội hình khuyết một số trụ cột (Buffon, Tacchinardi, Tudor, Camoranesi). Juve tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng chỉ có một lần David Trezeguet dứt điểm thành công trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Alessandro Del Piero thổi bùng hy vọng cho Juve khi ghi bàn ngay ở phút đầu tiên. Dẫn 2-0, Juve khấp khởi tin vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Lazio. Nhưng Pavel Nedved đã phụ lòng tin của các CĐV Bà đầm già khi bỏ lỡ một cơ hội khá tốt. Sau trận đấu, Lippi tiếc rẻ: "Lẽ ra chúng tôi đã thắng nếu Nedved dứt điểm tốt hơn". Sơ sẩy của Quả bóng vàng châu Âu đã khiến Juve trả giá đắt. Phút 69, Bernardo Corradi đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Sinisa Mihajlovic. Sau đó, Stefano Fiore gỡ hòa 2-2, giúp Lazio đoạt cúp với thắng lợi chung cuộc 4-2. Lazio đã vớt vát được một danh hiệu an ủi sau khi để mất cơ hội tranh vé dự Champions' League (hậu quả từ trận thua Brescia cuối tuần qua).
Với Juve và Lippi, đây là một mùa bóng thảm bại. Bị loại ngay từ vòng 2 Champions' League, sớm trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua giành scudetto với AS Roma và Milan, giờ đây lại là thất bại trong trận CK cúp QG. Juve còn thất bại ở nhiều khía cạnh khác: Del Piero và Nedved gây thất vọng, hàng thủ (vốn là điểm mạnh nhất của Juve ở các mùa trước) quá tồi. Vì thế, hậu quả tất yếu sẽ là cuộc thay máu với những "công thần" như Lilian Thuram, Paolo Montero sẽ phải ra đi? Juve phải cải tổ toàn diện, và chính Lippi cũng cảm thấy phải "tự xử” để "đền tội". Lippi than thở: "Tôi rất ít khi sai lầm, nhưng quả thật đã lầm to khi để Edgar Davids ra đi". Đấy lại là một sai lầm nghiêm trọng khác đẩy Juve xuống hố sâu, chưa biết bao giờ mới leo lên được.