Hugo Chavez và khuynh hướng ám sát công nghệ cao trong nền chính trị thế giới -Phần 1

NDO -

NDĐT- Hugo Chavez, Tổng thống theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Venezuela trong 14 năm đã mất ngày 5-3-2013, sau vài tháng chống chọi quyết liệt với căn bệnh ung thư. Các phương tiện truyền thông đang nói về bệnh “đau tim” bất thường là nguyên nhân của cái chết này.

Vụ ám sát TT Mỹ Kennedy bằng súng đến nay vẫn là điều bí ẩn. Sau vụ ám sát này, các TT Mỹ đã chấm dứt việc đi lại bằng x
Vụ ám sát TT Mỹ Kennedy bằng súng đến nay vẫn là điều bí ẩn. Sau vụ ám sát này, các TT Mỹ đã chấm dứt việc đi lại bằng x

Đã có cáo buộc và phản đối cáo buộc này. Nhưng vấn đề gây tranh cãi là ai giết ông? Câu hỏi này không hề cường điệu bởi vì câu trả lời của nó ám chỉ tới một khuynh hướng ám sát bằng công nghệ cao trong nền chính trị toàn cầu hiện nay.

Các “ca” đặc biệt trong lịch sử

Chỉ riêng vài năm gần đây, một số nhân vật xuất chúng, những người chống lại chính sách của một số cường quốc trên thế giới, đã bắt đầu trở thành mục tiêu của các vụ ám sát bằng công nghệ cao, thường không hề để lại một dấu vết nào và có thể giết chết nạn nhân một cách lặng lẽ (thường là với một cái chết từ từ và đau đớn).

Kiểu giết người lặng lẽ này đã trở thành một phương pháp ám sát tinh vi ngày càng được ưa chuộng bởi các cường quốc trong thời đại của chúng ta. Điều đó không giống chút nào với phương pháp thô thiển là bắn hạ từ những thập kỷ xa xưa.

Để dẫn chứng cho điều này, chỉ cần xem xét vài trường hợp điển hình đối với cả các trường hợp ám sát thất bại và những trường hợp thành công, được thực hiện bằng công nghệ cao trong hai thập kỷ qua dưói dây:

1- Cristina Kirchner, Tổng thống hiện thời của Argentina, với căn bệnh ung thư tuyến giáp năm 2011

2- Ollanta Humala, Tổng thống hiện thời của Peru với căn bệnh ung thư ruột năm 2011.

3- Hugo Chavez, Cựu Tổng thống Venezuela với bệnh ung thư tuyến tiền liệt từ năm 2011

4- Luiz Inácio Lula da Silva, Cựu Tổng thống Brazil với bệnh ung thư thanh quản năm 2011.

5- Nestor Kirchner, Cựu Tổng thống Argentina với bệnh ung thư ruột kết năm 2010.

6- Fernndo Lugo, Cựu Tổng thống Paraguay với bệnh máu trắng năm 2010.

7- Evo Morales, Tổng thống hiện thời Bolivia với bệnh ung thư khoang mũi chẩn đoán năm 2009

8- Dilma Vanna Rousseff, Tổng thống hiện thời Brazil với chẩn đoán ung thư hệ tuần hoàn năm 2009.

9- Alexander Livinenko Cựu quan chức cơ quan đặc vụ Nga với chẩn đoán nhiễm độc polonium-210 năm 2006.

10- Yassar Arafat, Cựu Chủ tịch PLO với chứng xuất huyết não chết năm 2004.

11- Khled Meshaal, Nhà lãnh đạo Hamas với chứng chết não đột ngột do nhiễm độc năm 1996.

Trước tiên, tất cả những trường hợp này, dường như tưởng là tai nạn tình cờ, song dựa trên kiểm tra kỹ lưỡng, trong khi xem xét khuynh hướng sử dụng phương thức ám sát bằng công nghệ cao trong nền chính trị thế giới hiện nay, thì những cá nhân mắc bệnh cụ thể này đều là những người chống đối chính sách của một số cường quốc.

Thí dụ, trong tám trường hợp đầu, bao gồm một số nhân vật đối lập cánh tả chống lại sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Nam Mỹ. Điều này đã dẫn ông Chavez tới điều bất ngờ vào năm 2011

“Sẽ rất lạ rằng họ (ở Mỹ) đã can thiệp để tạo ra một công nghệ để lan truyền bệnh ung thư và chúng ta không thể biết điều gì sẽ diễn ra trong vòng năm mươi năm tới?”- Tom Phillipes báo cáo ngày 29-12-2011, và nói thêm rằng: “Tôi không biết, nhưng điều đó thật là kỳ quặc hơn là là khi chúng tôi thấy Lugo bị ảnh hưởng bởi ung thư, rồi thấy Dilma khi bà ấy là ứng cứ viên tổng thống, chẳng bao lâu sau khi Lula bị bệnh và giờ đây đến lượt Cristina. Thật là khó giải thích, điều gì đang diễn ra với các nhà nhà lãnh đạo cánh tả ở châu Mỹ Latin. Điều này thật là lạ lùng, thật là kỳ lạ.”

Người bạn Fidel Castro của Chavez ở Cuba, người đã sống sót qua hàng trăm vụ ám sát bằng công nghệ cao do Mỹ thực hiện trong suốt nửa thế kỷ qua, từng cho ông một vài lời khuyên: “Chavez, hãy cẩn thận! Những con người này đã phát triển triển một công nghệ mới. Tình hình của ông rất đáng lo. Hãy để ý đến những gì ông ăn, những gì họ đưa cho ông ăn...một mũi kim nhỏ và họ tiêm vào ông cái gì đó mà tôi không biết”

Vào ngày Chavez chết, Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói trong bài diễn văn đọc trước nhân dân rằng, “không nghi ngờ gì nữa, sức khoẻ của đồng chí Chavez đang bị kẻ thù tấn công”; rằng “bệnh ung thư của Chavez là một “đòn tấn công của kẻ thù” (với ám chỉ là Hoa Kỳ) như nhà báo Tracy Connor của hang NBC News cho biết ngày 6-3-2013.

Sau đó tướng Jose Ornella, người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống Venezuela đã “nhắc lại mối lo của Phó Tổng thống Nicolas Maduro rằng,có một số loại chất độc đóng vai trò liên quan tới bệnh ung thư của ông Chavez. “Tôi nghĩ điều này sẽ nằm trong vòng bóng tối 50 năm nữa trước khi người ta giải mật hồ sơ tài liệu (mà) tôi nghĩ sẽ cho biết rõ bàn tay của kẻ thù nào nhúng vào cái chết này- ông nói.

Viên tướng này cũng không xác định rõ ông ta đang nói về ai (hoặc tài liệu cụ thể đó là gì ) nhưng Maduro cho rằng, có thể là có sự dính líu của Mỹ” như tác giả Fabioala Sanchez tường trình cho hãng AP vào ngày 6-3-2013.

Sau sau cái chết của Chavez, Kurt Nimmo viết ngày 6-3-2013 : Đối với những người còn hoài nghi rằng CIA có phải chịu trách nhiệm về cái chết ung thư của Hugo Chavez không, hãy lưu tâm đến cách thức được mô trả trong đoạn video sau. Đó video nói về một khẩu súng phóng lao ra đời vào khoảng những năm 70 của thể kỷ trước (hoặc sớm hơn nữa) do CIA chế tạo.

Trong cuộn băng này, vũ khí được mô tả như là gây ra bệnh đau tim. Ung thư không được đề cập tới. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng , CIA sử dụng Tiến sĩ Alton Oschner, Cựu Chủ tịch Hiệp hội ung thư Mỹ, để thực hiện các nghiên cứu về ung thư cho cơ quan này: “Nếu họ có thể sáng chế ra những phương pháp như thế từ hồi những năm 70 thì thì hãy tưởng tượng họ có thể làm được nhiều hơn đến mức độ nào vào năm 2010 ?”

Thêm vào đó, Lubov Lulko viết ngày 5-1-2013 rằng, có những công nghệ khác nhau để tạo ra bệnh ung thư trên cơ thể con người, thí dụ như “tia alpha, sóng điện từ hay hoá chất” những tác nhân có thể “gây ra đột biến và sự phát triển bệnh ung thư” như là một phần của nhưng cố gắng của một số cường quốc nhằm “tạo ra nhưng loại vũ khí điện từ, vũ khí sinh học hay vũ khí hoá học mới ” để tiêu diệt kẻ thù.

Sau đó, nghiên cứu trường hợp số 9 trong danh sách trên, phải đề cập tới vụ ám sát Alexander Livineko bởi vì (như một cáo buộc) “trong chuyến đi của ông ta tới London, ông ta tiếp tục ủng hộ những kẻ đầu sỏ chính trị lưu vong, Boris Berezovsky, trong chiến dịch truyền thông của ông ta chống lại Chính phủ Nga của Putin, và “nghi can chủ yếu (bị phe đối lập cáo buộc) trong vụ này là cựu quan chức của cơ quan Bảo vệ Liên Bang Nga (FSO), Andrei Lugovoy”. Những điều tra sau đó của Chính quyền Anh về hoàn cảnh chết của Litvineko dẫn tới một loạt các khó khăn trục trặc ngoại giao giữa Nga và Anh sau đó- Một bài viết trên Wikipedia viết.

Các trường hợp số 10-11 trên danh sách trên, phải xem xét sự dính líu của Israeli trong vụ ám sát ông Arafat năm 2004 và Khaled Meshaal nhà lãnh đạo Hamas với chất độc tìm thấy trong não vào năm 1996.

(Còn tiếp)