- Anh tham dự “Lời mời châu Á” từ khi nào? Ấn tượng của anh về hoạt động này?
- Anh Nguyễn Mạnh Phúc - nhà sưu tập tranh của các họa sĩ Đông Dương được Viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc mời dự triển lãm “Lời mời châu Á” lần thứ nhất - 2003. Theo yêu cầu của BTC, anh Phúc đã giới thiệu tranh của một số họa sĩ khác, trong đó có tôi, với viện. Tôi gửi bức “Ngoại thành Hà Nội” và được phúc đáp ngay cùng với giấy mời tham dự “Lời mời châu Á” 2004.
Đến nay đã hai lần tôi tham gia hoạt động này, ấn tượng nhiều có lẽ là ở ý tưởng và cách tổ chức triển lãm. Ông Kang Sin Ung, Chủ tịch Viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc, đã nói rõ: “Viện mong muốn tập hợp tranh của nhiều họa sĩ trên thế giới nhằm giới thiệu văn hóa các nước, thúc đẩy sự giao lưu giữa nghệ sĩ các nước với Hàn Quốc”. Hơn 100 họa sĩ thuộc 20 nước đã dự triển lãm. Theo nhận xét của nhiều họa sĩ thì khâu tổ chức rất tốt, từ đón đưa khách, tổ chức trưng bày đến các hoạt động đi kèm như giao lưu, hội thảo...
Bằng thái độ trân trọng nghệ thuật, đầu óc tổ chức và khả năng tài chính khá mạnh. Viện Nghiên cứu văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc đã tạo được một sân chơi khá hấp dẫn cho giới họa sĩ nhiều nước. Đặc biệt là sau mỗi cuộc triển lãm thế này, kho lưu trữ tác phẩm hội họa của họ lại đầy thêm.
- Yêu cầu của BTC là tranh đã dự triển lãm sẽ thuộc quyền sở hữu của Viện. Anh có băn khoăn về điều này?
- Lẽ dĩ nhiên ai cũng băn khoăn khi phải rời xa “đứa con tinh thần” của mình, song đây là một cuộc chơi tự nguyện. Qua đây người họa sĩ học hỏi thêm được nhiều điều. BTC khá mất công tổ chức một sân chơi quy mô và họ có quyền yêu cầu sự ủng hộ của người tham gia. Chưa kể là tác phẩm có đời sống riêng của nó. Nếu như ở Viện “đứa con tinh thần” của ta được bảo quản tốt, được giới thiệu với bạn bè quốc tế thì chẳng hay hơn ta giữ cho riêng mình.
Tôi cho rằng đây là một cách tập hợp thông minh song không dễ gì học tập. Đã thấy sau cuộc triển lãm này xuất hiện nhiều lời mời, lời hẹn trao đổi tác phẩm nghệ thuật, thăm thú và giao lưu văn hóa giữa họa sĩ các nước.
- Anh có thể cho biết rõ hơn về hai tác phẩm của mình đã tham dự “Lời mời châu Á” 2004 và 2005?
- Cả hai bức đều vẽ về cuộc sống bình dị của người Việt Nam, một ở miền Bắc, một ở miền Nam. Bức “Ngoại thành Hà Nội” miêu tả xóm ngoại ô yên bình với ngôi nhà mái rạ, giếng nước, đồng ruộng và một người nông dân thảnh thơi vác cuốc ra đồng. “Mùa nước nổi” tả những ngôi nhà trên sông nước An Giang. Nhà bằng tre nứa, khi nước nổi nhà cũng nổi theo...
Màu sắc ở cả hai bức tranh đều tươi sáng, tôi muốn thể hiện sự nồng ấm của tình người và tình yêu quê hương trong tác phẩm của mình.
- Xin cảm ơn anh !