Hiến máu đào, trao sự sống

Hàng chục nghìn đơn vị máu thu được từ chương trình “Hành trình đỏ” trong 10 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của những tấm gương hiến máu tình nguyện đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu điều trị. Qua đó, tạo sự lan tỏa và thay đổi nhận thức của người dân về chương trình hiến máu nhân đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo bạn trẻ hiến máu tình nguyện tại chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 10 năm 2022.
Đông đảo bạn trẻ hiến máu tình nguyện tại chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 10 năm 2022.

Lễ khai mạc chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 10 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố vừa qua đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân thành phố tham gia hiến máu.

Ngay từ sáng sớm, bạn Phạm Quỳnh, sinh viên năm 3, Trường đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đi với bạn cùng lớp đến đăng ký hiến máu. Quỳnh cho biết, trước đó một ngày, khi đi qua địa điểm này thấy có thông tin hiến máu cho nên thu xếp thời gian rủ bạn đến tham gia. Quỳnh và bạn, mỗi người hiến 450ml máu và là lần thứ hai cô hiến máu tình nguyện.

Chờ đến lượt hiến máu, chị Nguyễn Thị Tuấn Anh, nhân viên phòng kinh doanh một công ty chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm ở quận Bình Thạnh cho biết: “Một tuần trước, thấy bản tin nội bộ của công ty đưa tin về chương trình “Hành trình đỏ” hiến máu nhân đạo cho nên tôi liền đăng ký tham gia”.

Đủ các thành phần, từ thanh niên đến trung niên, nhân viên văn phòng, người làm nghề tự do, cán bộ hưu trí… đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ 10 và tất cả đều có chung một ước muốn: “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”.

Tham gia tích cực các chương trình hiến máu của Hội Chữ thập đỏ thành phố, trong đó có chương trình “Hành trình đỏ”, ông Tạ Minh Đạt, 58 tuổi, ngụ phường 12, quận 6 cảm thấy ấm lòng vì với ông, “túi máu cho đi chính là cuộc đời ở lại”. Ông đều đặn hiến máu từ năm 1995 đến nay với 96 lần. “Ước mong của tôi là hiến máu đủ 100 lần.

Cứ mỗi lần cho một đơn vị máu, tôi lại nghĩ sẽ có người nhận được số máu này, nhất là những người đang trong hoàn cảnh nguy kịch, điều đó càng thôi thúc bản thân tiếp tục hiến máu khi cơ thể còn cho phép”, ông Đạt chia sẻ.

Là thành viên Câu lạc bộ máu hiếm thành phố, ông Lâm Văn Vinh, 59 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp có nhóm máu hiếm B Rh-. Cách đây 20 năm, ông Vinh đăng ký hiến máu từ chương trình do khu phố phát động.

Sau khi hiến máu tại Hội Chữ thập đỏ thành phố, ông nhận thông báo mình có nhóm máu hiếm, sau đó được vận động tham gia Câu lạc bộ máu hiếm. Ông Vinh từng hiến máu cho hai trường hợp mổ tim đều trong tình trạng bệnh rất nặng (một trẻ em và một cụ già), cả hai đều có nhóm máu hiếm B Rh-.

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố cho biết, trải qua chín lần tổ chức “Hành trình đỏ”, ban chỉ đạo đã tiếp nhận được gần 40.000 đơn vị máu, thu hút hàng trăm tình nguyện viên “Hành trình đỏ” tham gia vận động hiến máu và giúp cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo tập dượt, tiếp nhận máu với cả nghìn người tham dự.

Nhìn lại chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” và chương trình “Hành trình đỏ” những năm qua, có thể nhận thấy đây là chương trình có quy mô lớn nhất trong dịp hè với đông đảo người tham gia hiến máu, thu về lượng máu cao nhất, cần tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.