Ligue 1 khép lại với sức mạnh và đẳng cấp vượt trội của ĐKVĐ Lyon, khi Les Gones dễ dàng bảo vệ thành công chức vô địch thứ 5 liên tiếp. Và như một lời chào trân trọng nhất dành cho các CĐV trung thành, Lyon đã tặng khán giả tại Gerland một bữa đại tiệc thực sự trước khi kết thúc mùa giải, bằng việc đè bẹp Le Mans với tỷ số 8-1.
Trong khi đó, Bordeaux không chỉ khẳng định được tên tuổi loại rượu vang truyền thống của mình, mà quan trọng hơn họ đã thể hiện phong độ ổn định trong suốt mùa giải để về đích với ngôi nhì bảng. Ngôi á quân sẽ giúp Bordeaux vào thẳng vòng bảng Champions League mùa giải tới với Lyon, và họ tiếp tục có cơ hội thể hiện mình ở sân chơi lớn hơn.
Ở nhóm cuối bảng, việc Ajaccio, Strasbourg và Metz sớm phải chia tay Ligue 1 khiến cuộc đua ở nhóm này nhạt đi phần nào, tuy nhiên, tất cả những điều đó không khiến các trận đấu tại Ligue 1 trở nên tẻ nhạt ở những vòng cuối, bởi các đội bóng ở tốp dẫn đầu vẫn dốc toàn lực để cạnh tranh những chiếc vé cuối cùng tới châu Âu.
Ở vòng đấu cuối cùng, Rennes đã gây thất vọng thực sự, khi kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng, bất chấp họ có đủ cơ hội để tự quyết định số phận của mình. Dù được thi đấu trên sân nhà Route de Lorient và vượt lên dẫn trước tới 2-0 sau cú đúp của Frei (35’, 64’), nhưng phong độ chói sáng của Bodmer cộng thêm quyết tâm thi đấu hết mình đã giúp Lille giành lại 1 điểm ở những phút cuối. Với 59 điểm, Rennes đã bị đẩy xuống vị trí thứ 7 và cay đắng rời bỏ cuộc chơi, còn Lille đã hoàn thành mục tiêu với việc bảo toàn suất dự Champions League với 62 điểm.
Cũng gây thất vọng là đội bóng thành phố cảng Marseille, khi để chủ nhà Bordeaux cướp mất một điểm ở những phút cuối và chấp nhận chiếc vé dự Intertoto Cup, giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch.
Ở vòng này, Lens đã thực sự gặp may, không chỉ bởi họ có lợi thế sân nhà mà đối thủ Nantes cũng hết mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, việc đội bóng chủ sân Félix-Bolaert giành chiến thắng với tỷ số 3-1 là điều dễ hiểu. Cùng 60 điểm, nhưng Lens vẫn về đích ở vị trí thứ 4 và giành chiếc vé cuối cùng dự UEFA Cup với PSG và Nancy, vì hơn Marseille hiệu số bàn thắng bại.
Như vậy, tất cả mục tiêu của các đội bóng đều được thực hiện. Đã đến lúc để nói lời chia tay, và hẹn gặp lại ở mùa sau với những trận đấu cũng hứa hẹn kịch tính và sự quyết liệt tương tự.
Au revoir! (Tạm biệt).