Hàng chục m3 gỗ thủy tùng ở Đác Lắc có nguy cơ mục nát

NDĐT - Hiện nay, tại khuôn viên Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện Krông Năng, tỉnh Đác Lắc, có gần 40 m3 gỗ thông nước (hay còn gọi là thủy tùng), thuộc nhóm 1A quý hiếm đang nằm ngoài trời phơi nắng, dầm mưa, mục nát dần, gây lãng phí hàng tỷ đồng.

Gần 40 m3 gỗ thủy tùng quý hiếm ngày đêm phơi nắng, dầm mưa đang bị mục nát dần.
Gần 40 m3 gỗ thủy tùng quý hiếm ngày đêm phơi nắng, dầm mưa đang bị mục nát dần.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, Nguyễn Văn Tiếp cho biết, số gỗ thuỷ tùng này do lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng của huyện tổ chức truy quét, thu giữ của các “đầu nậu”, đối tượng trục vớt, khai thác, vận chuyển trái phép từ năm 2007 đến 2009. Do không có nơi cất giữ nên phải tập kết ở đây từ nhiều năm nay, khiến gỗ quý hiếm đang hư hỏng, hao mòn dần.

Trong các địa phương của tỉnh Đác Lắc, huyện Krông Năng được xem là trung tâm của cây thuỷ tùng. Cây thuỷ tùng có tên khoa học là glyptostrobus pensilis, thuộc nhóm 1A, đây là loài thực vật đặc hữu quý hiếm đã và đang có nguy cơ bị diệt vong trong sách đỏ của thế giới.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia còn tồn tại giống cây này. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên lãnh thổ Việt Nam, hiện chỉ còn một số cá thể được phân bố rải rác trên các địa bàn các huyện: Ea H’Leo, Krông Búc và Krông Năng của tỉnh Đác Lắc. Chính vì vậy, Chính phủ đã có Nghị định 32 nghiêm cấm khai thác, sử dụng loài cây này vào mục đích thương mại.

Tuy nhiên, trước thông tin gỗ thủy tùng để trong nhà sẽ gặp nhiều may mắn, nhiều năm nay, người dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đác Lắc nói riêng bùng phát thú chơi đồ gỗ, đặc biệt đối với loài thủy tùng.

Từ đó, hình thành một đội ngũ chuyên đi “săn” gỗ thủy tùng từ cành, ngọn, thân, gốc… thậm chí là đi xăm, đào bới cả gốc, rễ cây ở các ao hồ, sông suối, cánh đồng, mang về bán hoặc thuê các xưởng mộc chế tác thành độc bình, tượng phật Di Lặc, Quan Âm và nhiều đồ vật trang trí khác, đủ kích cỡ đem bán trên thị trường…

Tình trạng khai thác bừa bãi và tận diệt loài thực vật quý hiếm này dẫn đến nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Chỉ trong thời gian ngắn bùng phát thú chơi thủy tùng, thông qua công tác tuần tra, ngăn chặn, các lực lượng chức năng của huyện Krông Năng đã phát hiện và thu giữ được một khối lượng lớn gỗ thủy tùng nêu trên.

Từ khi thu giữ đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng đã tập kết toàn bộ số gỗ tại một góc phía sau Quảng trường Trung tâm văn hóa huyện. Từ đó tới nay, Hạt Kiểm lâm huyện cũng như các cơ quan chức năng đã nhiều lần đề nghị các cấp chính quyền, các ngành chức năng xử lý số gỗ này theo phương án như: tổ chức bán đấu giá thanh lý hoặc với hình thức nào đó phù hợp theo quy định của pháp luật… Thế nhưng, số gỗ thủy tùng này vẫn chưa được xử lý.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng, Nguyễn Văn Tiếp, một m3 gỗ thủy tùng hiện nay trị giá đến vài trăm triệu đồng. Vì vậy, trong khi chờ hướng dẫn xử lý của các cấp, các ngành chức năng, để tránh thất thoát số gỗ quý hiếm này, hằng tháng, Hạt Kiểm lâm huyện phải thuê bảo vệ để trông nom từ năm 2007 đến nay. Không chỉ tốn tiền thuê bảo vệ trông nom mà do không có nhà kho cất giữ nên toàn bộ số gỗ thủy tùng quý hiếm này được chất thành một đống ngoài trời ở phía cuối quảng trường, ngày đêm phơi nắng, dầm mưa, khiến gỗ đã và đang hư hỏng, mục nát.

Do chậm xử lý và không có nơi cất giữ, khối lượng lớn gỗ thủy tùng ở huyện Krông Năng bị bỏ ngoài trời nhiều năm nay đang hư hỏng, gây lãng phí lớn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Nhân Dân điện tử, không chỉ riêng tại huyện Krông Năng, tại một số huyện khác của tỉnh Đác Lắc như: Ea H’leo, Krông Búc… cũng có hàng chục m3 gỗ thủy tùng do các ngành chức năng thu giữ về cũng chưa được xử lý, hao mòn và hư hỏng dần…

Có thể bạn quan tâm