Hải Phòng phá nhanh vụ giết người ở huyện Thủy Nguyên

Chỉ sau hơn hai ngày khẩn trương điều tra truy xét, được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng, các lực lượng nghiệp vụ CA thành phố đã khám phá nhanh vụ trọng án. Thủ phạm là tên Đào Bá Đức đã đến CA huyện Thuỷ Nguyên trình báo, khai nhận toàn bộ hành vi gây án. Tình tiết vụ án nh ư sau.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sáng 29-6, người dân đi làm đồng đã phát hiện một xác thiếu nữ bị vùi dưới bùn. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị Hiền, sinh năm 1986, ở đội 5, xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng). Hung thủ đã cướp đi một xe máy Dream, BKS 16H2 – 8625 và 50 nghìn đồng.

Theo kết quả điều tra, Bùi Thị Hiền là con lớn của ông Bùi Hữu Thảo, mở hiệu cầm đồ tại nhà. Tối 28-6, nhà ông Thảo chỉ có hai bố con ở nhà, trước khi ngủ, ông đã chốt cửa cẩn thận. Đến 24 giờ, ông có nghe tiếng chó sủa và xe máy nổ, sáng ra ông thấy cửa hé và không thấy con gái đâu.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng phá án nhận định nạn nhân chết do cơ chế bóp cổ trước khi bị vứt xuống ruộng, nhưng không có dấu vết của hành vi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, có điều uẩn khúc là vụ án xảy ra đúng thời điểm chỉ có hai bố con ở nhà, khoá cửa chỉ người nhà có chìa, tại sao lại được mở?...

Nhằm khẩn trương tìm điểm đột phá vụ án, giám đốc CA thành phố đã chỉ đạo các phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, kỹ thuật hình sự cùng CA huyện Thuỷ Nguyên lập chuyên án, điều tra theo các hướng xác minh thân nhân và các mối quan hệ của nạn nhân, truy tìm các đối tượng có khả năng liên quan, khám nghiệm kỹ hiện trường, truy tìm vật chứng.

Bùi Thị Hiền là thiếu nữ 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, rất xinh xắn, được nhiều trai làng để ý. Đi sâu rà soát các đối tượng, trinh sát thấy nổi lên bốn đối tượng Đào Tuấn Phương, sinh năm 1984; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1985; Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1981 và Đào Bá Đức, sinh năm 1984, cùng ở đội 5, Tân Dương có nhiều điểm nghi vấn.

Triệu tập các đối tượng trên, Phương và Anh khai: Đêm 28-6, hai người đi qua nhà Hiền, thấy khoá cửa, bèn trêu bằng cách đập cửa rồi bỏ đi. Còn Hùng và Đức, các trinh sát phát hiện trên cánh tay trái của Đức có vết xước. Đức khai “do trèo cây vặt na” bị xước tay? Một điểm đáng lưu ý là cả hai đối tượng này đều xuất hiện tại hiện trường từ sáng sớm, sau đó có những biểu hiện bất thường.

Khoảng 23 giờ ngày 28-6, Đức và Hùng đi chơi về, gặp Hiền ở trong nhà ra hỏi có biết ai vừa đập cửa không? Trong khi nói chuyện, biết Hiền ngủ ở nhà trên một mình, Hùng bàn với Đức giở trò sàm sỡ. Hùng gọi cửa Hiền, cho biết đã tìm ra kẻ trêu ghẹo và rủ Hiền ra gò đất gần đó để “bắt quả tang”.

Hiền thật thà nghe theo, sau đó bị Hùng bịt miệng và dùng đầu gối kẹp mạnh hai bên sườn, có hành vi sàm sỡ. Bị Hiền giãy giụa phản đối, xé áo Hùng, Đức đã dùng hai tay bóp cổ Hiền. Một lát sau, thấy Hiền bất động, biết cô đã chết, Hùng cùng Đức khiêng cô vứt xuống ruộng nhằm tạo hiện trường giả. Sau đó, hai tên quay lại nhà Hiền lấy xe và ví chạy sang Quảng Ninh tìm nơi tiêu thụ.

Do xe không có giấy tờ, không bán được, hai tên đã vứt xe ở Uông Bí (Quảng Ninh) và nhảy xe khách về nhà. Khi thấy cơ quan công an điều tra ráo riết, tên Đức đã ra đầu thú, còn tên Hùng bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra CA thành phố đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đình Hùng về tội giết người, đồng thời kêu gọi tên Hùng sớm đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Có thể bạn quan tâm