Theo lời kể của nhà báo Hữu Chiến, dự án Bệnh viện đa khoa 700 giường có tiến độ thi công quá chậm được nhà báo thu thập thông tin và bám sát diễn biến sự việc từ nhiều tháng qua.
Sáng 4-8, anh Chiến tới công trường để “ thực mục sở thị” hoạt động xây dựng tại đây với mục đích phản ánh khách quan, chính xác trên phương tiện thông tin đại chúng.
Tại công trường không có bảo vệ túc trực nên nhà báo Chiến lấy máy quay phim tác nghiệp. Ngay sau đó, có hai thanh niên ra hỏi, anh Chiến đã xuất trình thẻ nhà báo theo quy định và nói rõ mục đích đến làm việc.
Khi đã quay phim xong và chuẩn bị ra về, bất ngờ có hai người tự xưng là cán bộ Ban chỉ huy công trường xây dựng cùng hai bảo vệ yêu cầu nhà báo Chiến vào phòng điều hành để làm việc.
Tại đây, sau khi bắt nhà báo xuất trình thẻ một lần nữa, một người xưng tên là Hoàng yêu cầu xóa toàn bộ hình ảnh vừa quay. Anh Chiến không đồng ý vì cho rằng như vậy là vi phạm nghiêm trọng Luật báo chí.
Thời điểm này, cả hai bảo vệ đe dọa sẽ đánh anh Chiến, còn người tự xưng là Hoàng tuyên bố : “Nếu không xóa ảnh, sẽ không ra được khỏi đây!” Lo sợ bị hành hung, anh Chiến đã gọi điện cho các đồng nghiệp trên địa bàn yêu cầu giúp đỡ.
Đồng nghiệp các báo TƯ đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định đã kịp thời điện thoại trao đổi tình hình với Chủ tịch UBND phường Lộc Hạ (nơi có dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa 700 giường) đề nghị cử lực lượng Công an ra hiện trường theo dõi sự việc.
Khoảng 10 giờ sáng nay, khi đại úy Trần Văn Vũ, Phó trưởng Công an phường Lộc Hạ cùng một công an viên đến công trường tìm hiểu diễn biến sự việc thì nhà báo Chiến mới rời khỏi đây một cách an toàn.
Trước hành vi giữ người và đe dọa hành hung nêu trên, nhà báo Nguyễn Hữu Chiến cho biết sẽ viết báo cáo tường trình sự việc lên cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội.