Giải bóng đá thôn

Sân vận động thôn Đoài Sơn nhộn nhịp khác thường. Hôm nay, nhân dân trong thôn nườm nượp đổ về sân cổ động trận chung kết giải bóng đá phong trào giữa các xóm. Giải do Đoàn Thanh niên thôn đứng ra tổ chức với sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể địa phương. Sau loạt trận đá loại trước đó một tuần, Ban tổ chức chọn ra hai đội vào vòng chung kết tranh giải nhất, nhì.

Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, các cầu thủ của hai đội xóm Đình và xóm Giếng nhanh chóng mở từng đợt tiến công dồn dập, áp đảo đối phương. Những đường chuyền bóng đẹp mắt, từng cú đi bóng ngoạn mục. Cổ động viên đủ thành phần, lứa tuổi đứng vòng trong, vòng ngoài hò reo, cổ vũ nồng nhiệt. Một bàn thắng, hai bàn thắng... lần lượt được ghi.

Trận đấu mỗi lúc trở nên gay cấn, căng thẳng. Cuộc tranh tài đang diễn ra hồ hởi, bỗng xuất hiện sự lộn xộn, kể từ thời điểm trọng tài chính thổi phạt một cầu thủ áo xanh của đội xóm Đình. Làn sóng phản ứng nổi lên từ phía đội áo xanh. Mấy cầu thủ xúm lại cự cãi với trọng tài, song được một vài thành viên Ban tổ chức và bác trưởng thôn kịp thời can thiệp, không để xảy ra va chạm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với tâm lý nặng nề, ấm ức của các cầu thủ áo xanh. Sự bực bội của các cầu thủ lan truyền sang cả các cổ động viên đội nhà là các thanh niên xóm Đình. Từ phía nhóm các cổ động viên này vang lên những tiếng la ó, gào thét phản đối: - Trọng tài xử ép, treo còi đi! - Hủy trận đấu ngay, thiên vị quá!

Cứ thế, tiếng ồn ào mỗi lúc một to và chuyển sang vẻ nhốn nháo khiến trận đấu trên sân càng trở nên lộn xộn. Cầu thủ hai bên tìm cách chơi xấu, vào bóng thô bạo, thậm chí đánh nguội nhau. Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu, tuyên bố phần thắng thuộc về đội áo vàng xóm Giếng, thì đám đông cổ động viên đội xóm Đình nhảy ào vào sân, gây huyên náo, giằng xé trang phục, hành hung các cầu thủ áo vàng. Lúc này, các cầu thủ áo xanh như được dịp giải tỏa nỗi bức xúc, cũng rượt đuổi trọng tài. Cuộc ẩu đả xảy ra hỗn loạn khiến nhiều người bị xây xước, chảy máu.

Trước tình thế nguy hiểm, các thành viên Ban tổ chức phải rút chạy khỏi sân đấu, hủy bỏ lễ trao giải. Sau đó, lực lượng dân quân và công an viên của xã đã phải can thiệp, lập lại trật tự. Sự cố "vỡ trận" hôm đó đã mang lại không khí căng thẳng, buồn bã bao trùm khắp thôn. Những người liên quan bị công an huyện mời lên lấy lời khai, làm rõ mức độ vi phạm. Thôn Đoài Sơn vốn có truyền thống phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nhất là bóng đá. Vậy mà, lần này, chỉ vì chuyện ăn thua trên sân bóng, đặt ra mục tiêu phải chiến thắng bằng mọi giá mà để xảy ra chuyện.

Được biết, cả hai đội đều huy động tiền đóng góp của các gia đình trong xóm để thuê huấn luyện viên từ xã khác đến. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, chiều nào cầu thủ hai đội cũng ăn nhậu triền miên, lại còn nảy nòi chuyện gian lận, mua chuộc trọng tài để được thiên vị mà đỉnh điểm là trận chung kết. Thiết nghĩ, các địa phương, nhất là cấp cơ sở khi tổ chức những giải đấu thể thao quần chúng cần tránh xảy ra tình trạng nêu trên, làm ảnh hưởng đến sự trong sáng, lành mạnh của phong trào thể thao cơ sở.

Có thể bạn quan tâm