Ðưa trẻ tránh xa cái ác

Chuyện một em bé ba tuổi bị nhục hình kinh khủng, cắt gân chân, cắt ngón tay, vành tai dùng vật nhọn đâm vào cơ thể đang non nớt như một mầm lá mới nhú làm bàng hoàng nhiều người..

Những kẻ mặt người dạ thú đang tâm làm những việc ấy lại là người cùng một nhà với em. Không hiểu họ nghĩ gì ! Chúng ta kêu lên, nhưng đó không phải chuyện duy nhất. Trường hợp bé Thiện Nhân bị vứt ra vườn cách đây ít lâu cũng vậy.

Và có lẽ không chỉ hai trường hợp như thế. Còn có thể nhiều hơn và khủng khiếp hơn. Hãy nhìn những đứa trẻ tật nguyền mà những người lang thang trên đường bế đi làm "đạo cụ" xin tiền, khuyết tật trên cơ thể các em mà người ta phô bày để khơi gợi lòng thương biết đâu không phải là những khuyết tật bẩm sinh, mà khuyết tật được tạo ra theo cách thức rùng rợn ở trên.

Người lớn ác độc tồn tại trên đời không ít, ác cả với con đẻ của mình. Tuần trước, một phụ nữ trước khi tự sát đã dùng dao đâm chết đứa con ba tuổi. Những đứa bé gái bé bỏng mới bốn tuổi, sáu tuổi bị xâm hại tình dục, cũng trong thời gian gần đây... Tuổi phải chịu ác dường như thấp xuống. Không phổ biến, nhưng cái ác đang tồn tại và dù bao nhiêu cố gắng của pháp luật, của chính quyền, cái ác vẫn chưa được dẹp bỏ.

Cái ác diễn ra nhiều cách, trong khi chúng ta tin rằng, con chúng ta được yêu thương và bảo vệ cẩn thận, thì chuyện sữa có độc đang là nỗi thấp thỏm không yên của những cha mẹ gửi con đến trường.

Rất nhiều sữa không nguồn gốc từ Trung Quốc đã được nhập vào Việt Nam. Một số trường học đã phải bỏ bữa ăn phụ là sữa. Không biết đã có đứa trẻ nào chịu ảnh hưởng mà chưa bị phát hiện? Phải một thời gian nữa mọi việc mới được làm sáng tỏ.

Mà đã hết đâu, đồ ăn đồ uống đáng lo rất nhiều, nhưng so với sách truyện độc hại thì mức độ nguy hiểm không thể tính được. Người lớn tham tiền, in ra những sách làm làm băng hoại đời sống tinh thần trẻ con, đầu độc gấp ngàn lần sữa bẩn.

Ngành văn hóa đang thanh tra mấy bộ truyện tranh, mà trong đó, bạo lực, tình dục được nói đến khơi khơi. Nhưng trước khi có người chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì những ảnh hưởng độc hại của sách đã có thể làm hỏng con cái chúng ta mà chúng ta không kiểm soát được.

Có những cái ác mà chúng ta chỉ có thể nhờ xã hội đẩy xa khỏi bọn trẻ. Nhưng cũng có cái ác chúng ta giúp chúng tránh xa được ngay trong gia đình.

Hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn, từ bữa ăn hằng ngày của chúng ở trường và ở nhà, từ những cuốn sách và bộ phim chúng xem, hãy thật gần gũi với con cái, yêu thương và hiểu biết về chúng, đem tình cảm gia đình như một vỏ bọc vững chắc để cái ác không thâm nhập được.

Có thể bạn quan tâm