Dự án mới của Phạm Ngọc Lân và Phan Đăng Di dự chợ phim tại LHP Busan

NDĐT – Dự án mang tên “Culi never cries” (Con culi không bao giờ khóc) của hai nhà làm phim Phạm Ngọc Lân và Phan Đăng Di vừa lọt vào danh sách chính thức của 19 dự án phim châu Á trong Asian Project Market lần thứ 19 (chợ dự án phim châu Á).

Nhà làm phim Phạm Ngọc Lân và vợ.(ảnh: FB)
Nhà làm phim Phạm Ngọc Lân và vợ.(ảnh: FB)

Có tất cả 61 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi phim tham dự, 27 dự án được lựa chọn, và các tác giả nữ góp một phần không nhỏ trong các dự án này.

Asian Project Market (APM) là chợ dự án phim lớn nhất ở châu Á, dành cho các dự án phim đang tìm nguồn vốn đầu tư và kêu gọi hợp tác sản xuất. Trong 18 năm qua, Asian Project Market đã lựa chọn được 472 dự án, trong đó gần 200 dự án sau khi hoàn thành đã được mời tham dự nhiều liên hoan phim danh giá trên thế giới.

27 dự án năm nay được lựa chọn từ 16 nước, với những đề tài và câu chuyện thu hút. APM chú ý đến những chủ đề mang tính toàn cầu như dân tộc, giới tính và xung đột. “Culi never cries” của Phạm Ngọc Lân và Phan Đăng Di cùng với các dự án “Stone land” của đạo diễn Shawkat Amin Korki (Iraq, Nhật Bản và Đức hợp tác) là hai trong số phim được đánh giá tốt theo tiêu chí của chợ phim. Ban tổ chức cũng đánh giá các dự án từ Trung Á như Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan đang tăng trưởng nhanh chóng trong năm nay với bốn dự án được chọn.

Đại diện cho chủ nhà Hàn Quốc có “Undefined” của đạo diễn Seo Eunyoung và “The Cold-blooded Penguin” của Jang Kunjae.

Một trong những mục tiêu của APM là phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ, vì vậy những dự án của các nhà làm phim mới nổi thường được chú ý nhiều hơn. Các nhà làm phim nữ của châu Á năm nay cũng có sự hiện diện đông đảo tại APM.

APM sẽ giới thiệu các dự án mới trong ba ngày bắt đầu từ 9 đến 11-10 tại Trung tâm Triển lãm BEXCO II, Busan.

Chia sẻ về dự án này, đạo diễn Phan Đăng Di, với vai trò là nhà sản xuất cho biết, đây là dự án phim dài đầu tiên của Phạm Ngọc Lân, một trong những thành viên của khóa “Gặp gỡ mùa thu” mùa đầu tiên – một trong những khóa học dành cho bạn trẻ yêu điện ảnh.

Điểm đặc biệt ở Phạm Ngọc Lân là anh tốt nghiệp ngành kiến trúc, không liên quan nhiều đến điện ảnh, nhưng đã tạo được những dấu ấn đầy chắc chắn ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Đầu năm 2016, phim ngắn “Another city” của Lân đã được chọn trình chiếu tại LHP Berlin ở Sân chơi phim ngắn, sau đó giành giải tại LHP phim ngắn độc lập Lisbon (Bồ Đào Nha) và được trình chiếu tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Pháp… Những thành tích này đã góp phần giúp cho dự án “Culi never cries” của Phạm Ngọc Lân “lọt mắt xanh” ban tổ chức LHP Busan. Di là người “đi theo” và hỗ trợ Lân phát triển từ Gặp gỡ mùa thu, theo đúng tiêu chí của khóa học.

Đạo diễn Phan Đăng Di cho biết, LHP Busan là địa chỉ khá quen thuộc với nhiều nhà làm phim trẻ của Việt Nam, Nguyễn Hoàng Điệp, Trần Dũng Thanh Huy, Đỗ Quốc Trung và ngay cả Phan Đăng Di cũng từng đem phim đi dự LHP này ở nhiều sân chơi khác nhau.

Dù mới chỉ là một dự án phim, nhưng bản thân “Culi never cries” có nhiều điểm thú vị, mà theo Phan Đăng Di, là một câu chuyện rất độc đáo, nhẹ nhàng, “không nặng nề và cũng không dính đến chuyện tình yêu trai gái”. Chuyện phim mang màu sắc của cuộc sống đương đại, kể về một người vợ Việt phải lặn lội sang châu Âu đưa xác người chồng về sau rất nhiều năm không gặp. Chồng của bà là nhân viên bảo vệ của một vườn thú, khi cuộc sống thay đổi, vườn thú đã rơi vào tình trạng phá sản và chỉ còn duy nhất một con culi.

Đạo diễn Phan Đăng Di chia sẻ rằng, vì APM là nơi gặp gỡ, giới thiệu những dự án đang tìm vốn đầu tư và đối tác, cho nên mọi việc với các nhà làm phim Việt tại đây mới chỉ là khâu bắt đầu: “Chúng tôi phải chuẩn bị hồ sơ, bối cảnh, diễn viên (nếu có), gặp gỡ các nhà đầu tư, sản xuất, phát hành, giới thiệu với họ và thuyết phục về dự án của chúng tôi. Để một dự án như vậy thành phim thì việc thu hút tài chính rất khó và mất thời gian, đòi hỏi mình phải rất mạnh mẽ và bản lĩnh”. Phan Đăng Di nói: “Chúng tôi tự tin với dự án của mình nhưng phải có tiền, dự án có bối cảnh quay ở Đông Âu nên cũng cần nhiều tiền, ít nhất 300 nghìn USD, và tôi không biết có thể làm được phim này với số tiền ít hơn 300 nghìn USD hay không”.

Có thể bạn quan tâm