Asian Cup China 2004

Dư âm 2 trận bán kết: Kịch tính và sôi động

Một pha trong trận Nhật Bản (áo xanh)
và Bahrain.
Một pha trong trận Nhật Bản (áo xanh) và Bahrain.

Cuối cùng, trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Á giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, dư âm về những kịch tích cho tới những giây cuối cùng của 2 trận bán kết sẽ không bao giờ mờ phai sau màn trình diễn cũng không kém phần xuất sắc của các đại diện Tây Á.

Bóng đá Đông Á lên ngôi!

Không thật sự xuất sắc hơn đối phương, nhưng bằng kinh nghiệm và đẳng cấp, đội tuyển Nhật Bản đã vượt qua Bahrain đầy ấn tượng và thuyết phục dù phải thi đấu thiếu người khi Yasuhito Endo bị đuổi khỏi sân ngay đầu hiệp 2. Vẫn chỉ ra sân với sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, nhưng chính sự cơ động trên hàng tiền vệ mà HLV Zico dày công vun đắp lại tiếp tục phát huy hiệu quả rõ nét. Ở hai cánh, Akira Kaji (phải) và Santos (trái) liên tục có những pha "quấy nhiễu” các hậu vệ biên của đối phương để tung ra những đường chuyền quyết định. Trong khi đó, Nakamura đóng vai trò trung tâm trên hàng tiền vệ 3 người cùng hàng loạt đường chuyền đẹp mắt tạo điều kiện cho các đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, trận đấu này cũng in đậm dấu chân của một số nhân tố khác như tiền đạo Tamada, người đã có pha "tả xung, hữu đột" trong vòng vây của hậu vệ đối phương để ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 cho đội nhà. Còn hậu vệ Yuji Nakazawa, cũng thể hiện phong độ xuất sắc trong cả công lẫn thủ khi làm giảm tối đa những pha phối hợp nguy hiểm của đối phương và đóng góp bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 ở phút 90. Tuy nhiên, thành công của đội tuyển Nhật Bản cũng có công rất lớn của HLV Zico, người đã "thổi" vào một lối chơi rất chắc chắn trong phòng thủ và sinh động trong tấn công cùng những thay đổi hợp lý về chiến thuật và nhân sự.

Còn Trung Quốc, dù đã không thể áp đảo trước một đối thủ rất rắn như Iran nhưng họ cũng đã có được một chiến thắng rất quan trọng để tiến gần tới giấc mộng vô địch của mình tại giải năm nay. Không áp đặt lối chơi nhưng chỉ cần sự xuất sắc của Sao Jiayi, Li Ming hay Thao Junzhe, họ vẫn có thể khống chế khu trung tuyến và với sự khôn ngoan của Hao Haidong đã mang lại cho họ bàn thắng mở tỷ số. Cũng cần phải nói thêm rằng, yếu tố may rủi đóng vai trò đáng kể bởi trong trận gặp Iran, Trung Quốc đã phải cần tới điều đó mới có thể vượt qua được.

Tây Á ngẩng cao đầu!

Không thua đối phương về đẳng cấp và thế trận nhưng cái mà cả Iran và Bahrain đều thiếu đó chính là sự may mắn.

Thi đấu ngang ngửa với đối phương trong suốt trận đấu và tưởng chừng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay khi Bahrain có bàn thắng dẫn trước cho tới những phút cuối trận, nhưng chỉ một thoáng lơ là họ đã trả giá đắt cho sai lầm của mình. Dù sao, Bahrain vẫn có thể yên tâm bước vào trận tranh giải 3 với tư thế ngẩng cao đầu. Với những nhân tố xuất sắc như anh em nhà Hubail, Talal Yusuf hay Husain Ali, chắc chắn Bahrain sẽ là một thế lực mới trong tương lai của bóng đá châu Á.

Iran đã làm người xem khâm phục với quyết tâm rất cao trước sức ép to lớn từ CĐV đội chủ nhà. Iran cũng không được vận may mỉm cười bởi trong trận này, họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Dù bị loại, Iran vẫn để lại ấn tượng sâu đậm khi thể hiện một lối chơi tấn công đầy biến hóa cùng sự góp mặt của những ngôi sao như Ali Karimi, Madavikia hay Ali Daei.

Có thể bạn quan tâm