Roman Abramovich nở nụ cười... thu hoạch, “hồi sau” của cuộc đối đầu cách đây vài ngày trong khuôn khổ Champions League “đã rõ” bằng sự toả sáng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba.
Đội bóng thành phố cảng đã thua trong một thế trận không thua kém về lối chơi nhưng lại yếu hơn ở tính thực dụng, khả năng giải quyết tình huống so với đối thủ.
Jose Mourinho thể hiện rõ tham vọng rất lớn trong khi người đồng nhiệm bên phía Liverpool, Rafael Benitez, như thường lệ, cho thấy sự thận trọng bằng cách đưa ra quyết định điều chỉnh về cách bố trí đội hình. Kéo Alonso - Hamann xuống thấp, việc HLV người Tây Ban Nha để Gerrard - Garcia đá nhiều sang 2 bên cánh đẩy thế trận trong những phút đầu tiên diễn ra theo chiều hướng không thật có lợi cho đội chủ nhà. Trong khi đó, đội bóng của Mourinho vẫn cho thấy họ khó bị đánh bại đến mức nào với sơ đồ 4-3-2-1. Robben được thay bằng Joe Cole bên cánh phải và Duff trấn giữ hành lang đối diện, cái hơn của Chelsea so với đối thủ trong khoảng nửa đầu hiệp 1 nằm ở khả năng dàn trải đội hình một cách hết sức nhịp nhàng giữa các tuyến. Và điểm “chết” trong bàn thua đầu tiên của Liverpool chính là ở sự yếu kém của hậu vệ biên, khi Djimi Traore chỉ có thể cản phá pha đi bóng của Didier Drogba bằng một tình huống phạm lỗi khá... vụng về.
Lampard đánh bại Reina từ chấm sút phạt11m, Anfield lặng đi mất 9 phút trước khi nổ tung sau cú dứt điểm như búa bổ từ góc hẹp của đội trưởng Gerrard. Những pha bóng quyết liệt tiếp tục diễn ra trong thời gian sau đó, tuy nhiên, ưu thế trên sân vẫn phần nào nghiêng về đội bóng áo xanh nhờ khả năng thu hồi, giữ nhịp của bộ ba Lampard - Makelele - Essien... Phần nào còn vì màn trình diễn sa sút rất nhiều của tiền vệ người Đức, Dietmar Hamann. 2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, thêm một lần nữa Drogba tạo ra đột biến bằng cú đi bóng hết sức tinh tế vượt qua Sami Hyypia, trước khi chuyền bóng để Duff nâng tỷ số trận đấu lên 2-1...
Sang hiệp 2, có vẻ như Benitez chẳng thể tìm ra công thức hữu hiệu hơn cho đội bóng của mình trước một Chelsea vững hơn bàn thạch. Hamann - Alonso vẫn cứ yếu thế trước hàng tiền vệ của đội khách, Gerrard, Garcia hầu như bị chia cắt hoàn toàn. Và trong những diễn biến kiểu như thế, chuyện Chelsea có bàn thắng thứ 3 đến như thể nó... phải đến vào phút 63.
Lại là Drogba, nhận bóng từ Del Horno trước khi dẫn bóng qua hàng thủ đối phương tạo điều kiện thuận lợi cho Joe Cole đưa đội bóng áo xanh vượt lên dẫn trước 3-1... Đưa Sissoko vào sân thay Hamann, Sinama-Pongolle thế chỗ Hyypia, sự góp mặt tiếp đó của Cisse chỉ chứng tỏ sự bất lực của Benitez trong nỗ lực cứu vãn tình thế theo kiểu, “không còn gì để mất”. Và Mourinho chỉ chờ có thế để Robben, Geremi lần lượt vào sân làm rối thêm mớ bòng bong Liverpool không còn khả năng định hướng cho mình. Phút 82, cũng là Drogba phối hợp với Robben, tạo điều kiện cho Geremi ấn định chiến thắng 4-1 đưa “Quỷ đỏ” xuống địa ngục một cách tâm phục, khẩu phục.
Thể thao hàng ngày