Sa Đéc: Sắc hoa bên dòng Sa Giang
Không khí những ngày cận Tết ở làng hoa Sa Đéc vô vùng nhộn nhịp, tập trung ở hai khu vực là đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao và bến lên xuống hoa thuộc phường Tân Quy Đông.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, TP Sa Đéc cho biết, Tết năm nay, Sa Đéc cung ứng cho thị trường hơn hai triệu giỏ hoa các loại, giá hoa cũng tăng hơn năm trước từ 10% đến 20%. Ngoài các giống hoa truyền thống như: hồng, cúc mâm xôi, vạn thọ, mai dạ thảo…năm nay Sa Đéc còn trồng thêm nhiều giống hoa mới gồm: Li-ly, dâu tây, trúc mai, tuy-líp…Đặc biệt, hơn hai năm nay, nhờ Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất hoa theo phương pháp cấy mô, F1 nên hoa cho kích cỡ đồng đều, màu sắc đẹp, góp phần làm cho hoa bán được giá cao hơn so với phương pháp sản xuất truyền thống trước đây.
Ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết thêm, với mục tiêu xây dựng Sa Đéc trở thành thành phố hoa đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long, UBND thành phố đang điều chỉnh lại quy hoạch. Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm thành phố Sa Đéc hiện hữu với diện tích gần 60 km2, định hướng sẽ mở rộng đô thị, không điều chỉnh địa giới hành chính, về hướng các xã Tân Khánh Đông, Tân Phú Đông và xã Tân Quy Tây, giáp với các huyện Châu Thành, Lai Vung và huyện Lấp Vò; tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển hoa kiểng và bon-sai. Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố làng hoa Sa Đéc là một trong 50 điểm đến hấp dẫn và thu hút du khách ở Việt Nam và làng hoa Sa Đéc còn được bình chọn là một trong mười làng hoa/vườn hoa được yêu thích nhất Việt Nam.
Do nét độc đáo là có hoa quanh năm nên Sa Đéc lúc nào cũng có du khách đến tham quan. Đặc biệt, hơn một tháng nay, mặc dù hoa Tết chưa nở rộ nhưng lượng khách đến làng hoa Sa Đéc tăng đột biến. Ông Cao Văn Hai, chủ cơ sở sản xuất hoa Hai Cao, và nhiều thành viên trong Tổ liên kết sản xuất hoa kiểng kết hợp tham quan du lịch ở khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông đã không khỏi ngạc nhiên cho chúng tôi biết, khách đến tham quan đường hoa năm nay rất sớm và nhiều hơn hai lần so với năm trước. Có hôm cuối tuần đã xảy ra tình trạng kẹt xe trên đoạn đường hoa này.
Đến tận ngày 28 tháng Chạp âm lịch, chúng tôi vẫn còn thấy nhiều khách đến đường hoa tham quan, chụp ảnh. Nghe tôi hỏi: “Sao tới hôm nay vẫn còn tham quan làng hoa ?”, cô Lê Thị Xuân Kiều, du khách đến từ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cười vui, nói: “Em nghe tiếng về làng hoa này lâu rồi, nhưng do bận nhiều công việc nên đến hôm nay mới tranh thủ xuống, vừa xem cho biết, vừa chụp một số hình làm kỷ niệm…”. Khác với cô Xuân Kiều, anh Lương Hoàng Tuấn, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thì: “Tôi đã xuống đây với mấy anh bạn hôm tuần trước, thấy đẹp quá nên hôm nay đưa vợ, con xuống tham quan…thật sự cảnh quan nơi đây rất hấp dẫn”.
Ông Võ Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông cho biết thêm, trong hai tuần nay, mỗi ngày làng hoa đón trên dưới một ngàn khách đến tham quan, mua sắm hoa kiểng. Để phục vụ tốt hơn cho khách tham quan, ngoài CLB hướng dẫn viên trẻ, địa phương đã triển khai một số dịch vụ như: dịch vụ tham quan làng hoa bằng xe đạp; xây dựng các điểm dừng chân phục vụ giải khát, chụp ảnh, quay phim, bán quà lưu niệm…“Hôm rồi, làng hoa cũng đã đón tiếp một đoàn học sinh gần 50 em đến từ truờng THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP Hồ Chí Minh, xuống thực hiện chương trình “Trải nghiệm làm nông dân trồng hoa kiểng” trong thời gian bốn ngày”, ông Thông cho biết thêm.
Tối 31-12-2015, thành phố Sa Đéc đã khai mạc lễ hội hoa Xuân năm 2016 với chủ đề “Sắc hoa bên dòng Sa Giang”. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch Quốc gia năm 2016.
Nếu như đến với lễ hội hoa Xuân Sa Đéc năm 2015, du khách ấn tượng và thích thú với các kỷ lục như: giỏ hoa tươi, đòn bánh phồng tôm hay tô hủ tíu lớn nhất Việt Nam, thì tham gia lễ hội hoa Xuân năm nay, du khách sẽ được hòa mình trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: thưởng thức các món ngon của ẩm thực Sa Đéc; chiêm ngưỡng các cụm tiểu cảnh, thảm hoa tươi với rất nhiều loài hoa rực rỡ đầy sắc màu trên những cánh đồng bạt ngàn và thơ mộng ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông…
Cao Lãnh: Thủ phủ đất Sen hồng
Ở bờ bắc dòng sông Tiền, không chỉ được điểm tô bởi những loài hoa rực rỡ nhiều sắc màu, TP Cao Lãnh còn khoát lên mình một màu tim tím nhẹ của những cánh sen. Nhiều, nhiều lắm, gần như trên tuyến đường nào cũng có hoa sen…đã giúp cho Cao Lãnh xứng danh là “Thủ phủ của đất Sen hồng”. Lễ hội Xuân năm nay, TP Cao Lãnh còn tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp.
Đến ngày 28 tháng chạp âm lịch, tất cả các nội dung, phần việc dành cho lễ hội cơ bản đã hoàn thành. Nội thành Cao Lãnh như bừng sáng với gam màu tím sen chủ đạo. Việc trang trí các cụm tiểu cảnh ở đường hoa xuân trên đường Đặng Văn Bình, trong khu vực công viên Văn Miếu cũng đã xong với nhiều hình ảnh chủ lực về sen đã sẵn sàng chào đón du khách.
Ông Phan Văn Thương, Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh cho biết, Lễ hội mừng Xuân Bính Thân 2016 và kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh, thành phố Cao Lãnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, TDTT diễn ra từ ngày 29 đến mùng 3 Tết như: chương trình ca múa nhạc “Giai điệu quê hương”; nghệ sĩ du Xuân; thi cắm hoa nghệ thuật; các trò chơi dân gian; đi bộ đồng hành chủ đề “Sắc màu Đồng Tháp”…Riêng chương trình nghệ thuật đêm giao thừa vào tối 29 Tết tổ chức tại quảng trường Văn Miếu với chủ đề “Tự hào Đồng Tháp sen hồng” gồm ba phần: Đảng cho ta mùa xuân, Tự hào Đồng Tháp sen hồng và Tỏa ngát hương xuân.
Tối 28 tháng Chạp. Có mặt tại chợ hoa kiểng phường Mỹ Phú, trong khuôn viên khu liên hợp TDTT, chúng tôi cứ ngỡ Tết đã thật sự đến rồi, bởi rất nhiều dòng người lũ lượt nối đuôi nhau tham quan, thưởng ngoạn và mua sắm hoa, kiểng. Gần như đã thành truyền thống, Tết năm nào cũng vậy, nên người dân đã quen gọi đây là “Chợ Hoa Xuân”.
Tuy không bằng những chợ hoa ở các thành phố lớn, nhưng chợ hoa kiểng phường Mỹ Phú cũng thu hút nhiều nhà trồng hoa khu vực ĐBSCL như: Tiền Giang, An Giang, nhiều nhất là đến từ làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) và làng hoa Sa Đéc về đây trưng bày, buôn bán với rất nhiều chủng loại, nhiều sắc màu như: cúc, vạn Thọ, hoa sứ, hoa giấy.
Theo quan sát của chúng tôi, năm nay chợ hoa Mỹ Phú có rất nhiều gian hàng hoa Lan của các nhà vườn trong TP Cao Lãnh. Đây là sản phẩm của nền nông nghiệp đô thị mà thành phố tập trung phát triển hơn hai năm nay. Hoa Lan ở Cao Lãnh cũng khá phong phú với nhiều chủng loại như: Đen-rô, Mô-ka-ra, hồ điệp, vũ nữ…đang tỏa hương ngào ngạt.
Ngoài hoa lan, chợ hoa Mỹ Phú còn trưng bày rất nhiều hoa mai đủ kiểu dáng, độ tuổi và kích cở. Trong đó nhiều nhất là hai kiểu Bon-sai và trồng trong chậu thường. Các chậu mai nhỏ kiểu Bon-sai thu hút khá nhiều khách có lẽ do giá cả thấp, chỉ vài trăm ngàn, rất vừa túi tiền. Chúng tôi cũng thấy có những chậu mai cổ niêm yết giá hơn 40 triệu đồng.
Cũng giống như ở làng hoa Sa Đéc, tuy buổi tối, nhưng cũng thu hút khá nhiều bạn trẻ đến chợ hoa chụp ảnh, ghi hình, ngoài những người lớn tuổi tìm đến để thư giản, và những gian hàng bán các loại dưa hấu, góp phần làm cho chợ hoa thêm phần sôi động.
Ông Trần Xuân Vinh, phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Phú cho biết, năm nay chợ hoa bố trí tổng số gần 950 lô hàng, trong đó hơn 40 lô bán dưa hấu, còn lại là trưng bày và bán các loại hoa, kiểng.