Tại Thủ đô Hà Nội, chiều 24-12, tại khu vực Nhà thờ Lớn và các tuyến phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân và du khách đến làm lễ, tham quan. Càng về khuya, dòng người đổ về các nhà thờ: Cửa Bắc, Hàm Long, Hàng Bột, Thái Hà, Phùng Khoang… càng thêm đông. Trong dòng người đông đúc chờ đón Lễ Thiên chúa Giáng sinh trước khu vực Nhà thờ Lớn, chị Vân Nga, ở quận Đống Đa cho biết, Nô-en năm nay trùng vào kỳ nghỉ cuối tuần cho nên chị thu xếp để cả gia đình cùng đi chơi, để các con có dịp ngắm những mô hình hang đá, những cây thông Giáng sinh đầy sắc mầu. Những tiểu cảnh được trang hoàng rực rỡ với cây thông, ông già Nô-en, tuần lộc, ngôi nhà tuyết cùng nhiều chùm đèn hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng làm phố phường thêm ấm áp.
Tại Giáo xứ Cửa Bắc, công tác chuẩn bị lễ Giáng sinh đã bắt đầu từ rất sớm. Người dân trong Giáo xứ đã cùng nhau trang trí nhà thờ, làm hang đá, kết thành vườn hoa dâng Chúa, tổ chức đêm thánh ca, ngợi ca Đức Chúa Trời và tình thương yêu trong cuộc sống. Giáo xứ hiện có 350 hộ dân, cuối tuần có khoảng 2.000 lượt giáo dân đến Nhà thờ hành lễ. Mùa Giáng sinh năm nay, không chỉ đồng bào Công giáo mà người dân Thủ đô cũng đến với Nhà thờ Cửa Bắc đông hơn để tham dự phiên chợ Giáng sinh kiểu Đức, đêm nhạc Giáng sinh và chiêm ngưỡng cây thông cao 8 m. Linh mục Phạm Hùng, kiêm nhiệm Giáo xứ Cửa Bắc cho biết, mùa Giáng sinh năm nay, Giáo xứ phối hợp Viện Gớt Hà Nội tổ chức phiên chợ Giáng sinh kiểu Đức ngay trong khuôn viên nhà thờ, thu hút đông đảo sự tham gia của du khách trong nước và quốc tế. Toàn bộ tiền thu từ các hoạt động này sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Cùng đồng bào Công giáo cả nước, hơn 192 nghìn đồng bào Công giáo Thủ đô ở 491 xứ, họ đang chào đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thời gian qua, giáo dân thuộc các giáo xứ trên địa bàn Hà Nội đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với dồn điền đổi thửa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị; đồng thời, tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ "Biển đảo quê hương" với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng; quyên góp hàng chục tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa để tặng các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Từ đầu giờ chiều 24-12, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh đông lên vì dòng người tập trung di chuyển đến các trung tâm thương mại nơi có khá nhiều hình thức bài trí chào đón Giáng sinh để mua sắm, vui chơi và chụp hình lưu niệm. Tại Trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1), các bạn trẻ tụ tập ở mặt đường Phạm Ngọc Thạch và Lê Duẩn chụp hình cây thông Nô-en, sau đó đi bộ ra chụp ảnh trước Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố và khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình. Vui nhộn và thu hút nhiều người nhất là Trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1), vì nơi đây trang hoàng nhiều tiểu cảnh Nô-en thú vị, đẹp mắt. Anh Nguyễn Văn Vui (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, là người Công giáo cho nên lễ Giáng sinh hằng năm, gia đình anh đều thu xếp sum vầy đầy đủ các thành viên, cùng bên nhau ăn tối và vui chơi.
Càng về khuya, dòng người đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông bởi đây là một địa điểm vui chơi thú vị của người dân thành phố và du khách trong thời gian gần đây. Hàng loạt tuyến đường ở trung tâm thành phố cũng được trang trí đèn nghệ thuật như đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng… Tại Ga Sài Gòn, hành khách của các đoàn tàu xuất phát từ 6 giờ đến 23 giờ đều được các tổ tiếp viên phát quà. Dọc các tuyến đường quanh chợ Tân Định, nhiều gia đình Công giáo dùng xe gắn máy đi phát quà tặng người già, trẻ em bán vé số... Gần một tuần qua, không khí đón lễ Giáng sinh cũng nhộn nhịp ở các xóm đạo có tiếng lâu năm ở thành phố, như: Xóm đạo Phạm Thế Hiển (quận 8), xóm đạo Nghĩa Phát (quận Tân Bình), xóm đạo Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình), xóm đạo Gò Vấp hay xóm đạo Tam Hà (quận Thủ Đức). Trong đó, xóm đạo Phạm Thế Hiển được biết đến là nơi nhộn nhịp nhất vào các mùa Giáng sinh với năm giáo xứ gần nhau trong phạm vi chưa đầy 2 km. Từ nhiều năm qua, không gian Giáng sinh tại nơi này luôn lấp lánh ánh đèn, cây thông, hang đá, tuần lộc... thu hút người dân từ các nơi đến chụp ảnh, vui chơi. Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (quận 3), nhà thờ Ba Chuông (quận Phú Nhuận) cũng trang hoàng đẹp mắt để đón giáo dân dịp lễ Giáng sinh.
So với mọi năm, những ngày cuối năm 2017, thời tiết ở Gia Lai có phần lạnh hơn, nhưng không làm giảm không khí chuẩn bị chào đón Giáng sinh của đồng bào theo đạo. Linh mục Đinh Quang Vinh, Trưởng Giáo hạt Plây Cu, đồng thời cũng là chức sắc đứng đầu của đạo Công giáo tại địa bàn tỉnh Gia Lai do Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum phân công cho biết: “Tất cả bảy giáo hạt tại tỉnh Gia Lai, các giáo xứ trực thuộc và đồng bào giáo dân trong toàn tỉnh rất phấn khởi đón mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc. Trong dịp này, chúng tôi đã động viên toàn thể giáo dân thực hiện phương châm: “Một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”. Ngoài việc tổ chức đón Giáng sinh tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự, các giáo xứ còn quan tâm nhắc nhở đồng bào giáo dân chú trọng chia sẻ tình yêu thương với những người nghèo khó..., để mùa Giáng sinh năm 2017 thật sự bình an và thêm nhiều ý nghĩa, trong tình yêu thương của hồng ân Thiên Chúa”.
Không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng cũng diễn ra rất nhộn nhịp ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo. Tại Nhà thờ Giáo xứ Lệ Chí (xã Nam Yang, huyện Đác Đoa), ông Huỳnh Cẩm, Trưởng Ban chức việc của Giáo xứ (câu chánh) đang tất bật đốc thúc thanh niên làng làm nốt những công việc cuối cùng cho đêm chính diễn ra lễ. Ông vui vẻ cho biết: “Năm nay, hơn 3.000 đồng bào giáo dân Công giáo Giáo xứ Lệ Chí đón mùa Giáng sinh trong tinh thần phấn khởi. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung sức, chung lòng của đồng bào giáo dân, lễ Giáng sinh năm nay sẽ được tổ chức trang trọng tại nhà thờ mới khánh thành, nhờ đó mùa Giáng sinh 2017 sẽ càng thêm đầm ấm và nhiều ý nghĩa hơn những năm trước...”. Trong khi đó, Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh Tin lành miền nam (Việt Nam) tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương. Những năm qua, hoạt động của Hội thánh luôn được tạo điều kiện thuận lợi. Đến nay, Hội thánh đã thành lập được 64 chi hội và duy trì hơn 200 điểm nhóm sinh hoạt. Các chi hội cũng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 27 nhà thờ, đồng thời còn sáu nhà thờ khác đang tiếp tục thi công… Dịp lễ Nô-en năm nay, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành đã đến thăm, chúc mừng và tạo điều kiện để đồng bào đón Giáng sinh tại các chi hội và điểm nhóm trên địa bàn tỉnh, cho nên bà con tín hữu hân hoan, phấn khởi lắm…”.
Đêm Giáng sinh ở tỉnh Hà Giang tiết trời rét ngọt và khô ráo. Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về nhà thờ của Giáo xứ Thánh Tâm, phường Quang Trung, TP Hà Giang để chung vui Giáng sinh với đồng bào giáo dân. Nhà thờ Thánh Tâm được trang hoàng lộng lẫy. Hang đá, cây thông Nô-en và sân khấu đầy đèn hoa lung linh. Bà Nhữ Thị Thái, Chủ tịch hội đồng mục vụ Giáo xứ Thánh Tâm vui vẻ cho biết, Giáo xứ có hơn 350 giáo dân. Trong những năm vừa qua, đồng bào giáo dân chăm chỉ làm ăn, cuộc sống ngày một khá lên; hiện nay không còn hộ nghèo. Để chuẩn bị cho đêm Giáng sinh năm nay diễn ra an lành, vui vẻ, ngay từ đầu tháng 12, Giáo xứ đã bắt đầu chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí đèn hoa, tập luyện các tiết mục văn nghệ.
Đến vui Giáng sinh với giáo xứ Thánh Tâm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng hoa và chúc mừng đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ; mong muốn đồng bào phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương phát triển.
Tại TP Hải Phòng, không khí tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh đã tràn ngập mọi nẻo đường. Các nhà thờ, phố phường, cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn trang hoàng rực rỡ với cây thông Nô-en, điện sáng lung linh vừa mừng đón Giáng sinh an lành, vừa đón chào năm mới 2018.
Hải Phòng dường như vui hơn, rộn ràng hơn, đánh dấu một năm phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch. Thành phố hoàn thành và đang triển khai nhiều công trình lớn mang tính đột phá về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị. Bộ mặt đô thị và nông thôn đều khởi sắc. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Hải Phòng và Giám mục Vũ Văn Thiên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã khẳng định, sự phát triển mạnh mẽ và vượt bậc vừa qua của thành phố Cảng có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của bà con giáo dân toàn thành phố.
Tại các nhà thờ của 137 xứ họ và các nhà thờ của đạo Tin lành trên địa bàn thành phố, việc trang hoàng ngày lễ trọng của đồng bào có đạo hoàn thành từ sớm. Dàn thánh ca của nhà thờ có nhiều tiết mục phục vụ đêm thánh lễ Giáng sinh. Những năm gần đây, mặt bằng kinh tế - xã hội chung của thành phố phát triển, đời sống người dân được nâng cao, cho nên các hoạt động mừng Giáng sinh cũng có điều kiện tổ chức sôi động hơn. Các điểm vui chơi, giải trí, các khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu... đều trang hoàng lộng lẫy. Nhiều đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, trao quà tặng nhân viên, học sinh nhằm khích lệ tinh thần hăng say lao động và học tập. Nhiều nơi tổ chức các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi người cùng chung vui đón Giáng sinh an lành và ấm áp...
Đêm Nô-en, hàng chục nghìn người gồm giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành và thanh niên đã tập trung tại Nhà thờ chính Hải Phòng và nhà thờ các địa phương để tham gia, chứng kiến các hoạt động văn nghệ, tôn giáo. Nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành tấp nập người đi chơi Giáng sinh...
Tại TP Đà Nẵng, sau đợt mưa rét kéo dài, hôm qua thành phố biển hửng nắng ấm áp, chào đón một Giáng sinh vui tươi và hạnh phúc... Đang cùng bạn chuẩn bị quà đi tặng các em nhỏ, bạn Nguyễn Ngân, 25 tuổi, trú phường Thuận Phước (quận Hải Châu) vui vẻ khoe: Nhóm chúng em có hơn 10 bạn, chia thành ba tốp đến các gia đình giáo dân tặng quà các em nhỏ, sau đó cùng về nhà thờ dự lễ. Các gia đình giáo dân đều tự tay trang hoàng nhà cửa thật lộng lẫy. Nhiều gia đình neo đơn, khó khăn được các giáo dân và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Không khí tương thân tương ái hiện diện khắp nơi.
Tại Giáo xứ Phú Thượng, một trong những giáo xứ lâu đời nhất ở Đà Nẵng, không khí đón Giáng sinh tưng bừng và phấn khởi. Linh mục Châu Ngọc Minh, Phụ trách Giáo xứ Phú Thượng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) chia sẻ: "Mùa Giáng sinh năm nay, đồng bào giáo dân rất phấn khởi. Mùa Giáng sinh này cũng là dịp để các giáo dân trẻ bày tỏ những trăn trở, làm sao xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Giáo hội cũng hướng các đôi vợ chồng trẻ nhận thức rõ tình yêu là thiêng liêng, hỗ trợ về giáo lý để họ ý thức được hạnh phúc gia đình là bền vững, phải biết hy sinh cho nhau... Chủ đề đón Nô-en năm nay của giáo hội trên cả nước nói chung và Giáo xứ Phú Thượng nói riêng là "Đồng hành với các gia đình trẻ", tất cả đều hướng tới và quan tâm đến đời sống gia đình, nhất là các gia đình trẻ. Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Bùi Nam Dũng cho biết, Phú Thượng là địa bàn nhiều khó khăn, đồng bào Giáo dân chủ yếu làm nghề nông, thời gian trước đây, tình hình trật tự xã hội khá phức tạp. Trong những năm qua, Giáo xứ đã kết hợp chặt chẽ chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đồng bào giáo dân, nhất là trong công tác giữ gìn và bảo đảm an ninh trật tự. Giáo xứ luôn nhắc nhở giáo dân, nhất là thanh, thiếu niên luôn nghe lời ông bà, cha mẹ, gia đình, đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội.
Không khí Giáng sinh ở Đà Nẵng không chỉ tưng bừng ở các xứ đạo, mà các khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cũng tổ chức nhiều hoạt động như đêm nhạc hội và thắp sáng cây thông Nô-en ở khu giải trí Cocobay, các hoạt động trượt tuyết, chụp ảnh, vui chơi cùng ông già Nô-en, ông già tuyết… tại Công viên Châu Á. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Furama, Vinpearl, Intercon, Bà Nà… đều tổ chức hoạt động vui đón Giáng sinh cho du khách.