Tân Hoa Xã đánh giá, không thể không khâm phục khả năng đọc trận đấu của HLV Lippi. Hai pha thay người nhanh chóng của ông tại hai trận đấu gặp Kyrgyzstan và Thái-lan đã thay đổi cục diện trận đấu, thể hiện đẳng cấp thế giới của “sói đầu bạc”. Tuy vậy, đối với đội bóng mà “chí cao, phận mỏng” như ĐT Trung Quốc, đâu là lý do tại sao luôn phải ở trong thế rượt đuổi tỷ số?
Trước trận đấu vòng 16 đội gặp ĐT Thái-lan, nếu không có trận thảm bại 1-5 cách đây không lâu trước đại diện Đông - Nam Á,người hâm mộ Trung Quốc hẳn không có lý do gì để tôn trọng đối thủ, một đội bóng thậm chí không đi sâu tại giải Asean Cup gần đây, HLV bị sa thải ngay sau một trận thi đấu, ba cầu thủ chủ chốt không có mặt. Ấy vậy mà, đội tuyển này đã tạo ra một thế trận đĩnh đạc, khiến ĐT Trung Quốc đá như gà mắc tóc tại 45 phút đầu tiên.
Bóng đá Trung Quốc đã từng nâng Cúp vô địch C1- châu Á, có những cầu thủ hàng đầu thế giới thi đấu tại giải trong nước, giá chuyển nhượng cầu thủ tăng chóng mặt, giới đầu tư bạo chi. Nhưng ĐT Quốc gia lại đem đến một hình ảnh bạc nhược? Bài báo đưa đánh giá khá nặng nề.
Quay ngược thời điểm thăng hoa của bóng đá Trung Quốc, tại Asian Cup năm 2015 với ba trận toàn thắng vòng bảng trước Ả-rập Xê Út, Uzbekistan và Triều Tiên, đặc biệt là lối chơi mãn nhãn trong hiệp 1 với Triều Tiên, trận thắng Hàn Quốc tại vòng loại World Cup, sau đó là phong độ tụt dốc. Năm đó lão tướng Zheng Zhi “mới” 34 tuổi, năm nay 38, nhưng anh vẫn là trụ cột của đội tuyển. Còn lớp sau? Những Gao Lin, Yu Dabao, Yu Hanchao, Zhao Xuri...2/3 đội tuyển đã trên dưới 30, và Lippi thì vẫn ngậm ngùi: “các cầu thủ trẻ chưa đủ sức”. Hãy thử nhìn sang độ tuổi của các ĐT Quốc gia khác, ĐT Trung Quốc cần bước vào giai đoạn cải tổ mạnh mẽ ngay sau giải đấu năm nay, bài báo nhấn mạnh.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đối diện ĐT Trung Quốc tại vòng 1/8 là đối thủ sừng sỏ ĐT Iran của HLV Carlos Queiroz. Mục tiêu vào Tứ kết đã hoàn thành, mục tiêu tiếp theo của ĐT Trung Quốc khiêm tốn hơn, khi Tân Hoa Xã cho rằng ĐT Iran là thử thách quan trọng để ĐT Trung Quốc thể hiện và khẳng định những gì họ đang có, đối mặt với ƯCV Vô địch, hãy thoải mái lên, ĐT Trung Quốc chẳng còn gì để thua nữa, chiến thắng hay chiến bại cũng đều trở thành những bài học quý giá cho đội tuyển.