<p>Vòng ba giải Ngoại hạng Anh</p>

Ðội Man-che-xtơ Xi-ti thắng Tốt-ten-hem 5-1

Ðội bóng nhà giàu Man-che-xtơ Xi-ti thật sự là thách thức lớn trong việc cạnh tranh danh hiệu năm nay, thắng đội Tốt-ten-hem 5-1 ngay trên sân khách, toàn thắng cả ba trận, Man Xi-ti giành 9 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng.

Ðội khách Man-che-xtơ Xi-ti xuất trận với đội hình mạnh nhất, gồm hai tân binh đắt giá là S. A-gu-ê-rô và S. Na-xri. Cả hai đội đều chơi tiến công biên với tốc độ cao.  Phút thứ 9, Van Ðờ Va-át xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm của đội Man Xi-ti và bất ngờ xoay người sút nhanh, buộc thủ môn J. Hát phải đẩy bóng chịu phạt góc. Với nhiều ngôi sao, đội khách chiếm ưu thế những phút đầu. Phút 18, D. Xin-va đi bóng ngang phía ngoài vòng cấm đội Tốt-ten-hem rồi bất ngờ sút chéo góc, nhưng thủ môn Phri-đơn ngả người đẩy bóng cứu thua cho đội chủ nhà. Phút 21, Van Ðờ Va-át sút phạt hàng rào rất đẹp mắt và nguy hiểm, J. Hát lại tung người đẩy ra. Phút 27, G. Bên bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Tốt-ten-hem khi anh sút bóng vọt xà ở cự ly chưa đầy 10 m. Chơi bóng dài kém hiệu quả, các cầu thủ Man Xi-ti chuyển sang phối hợp nhóm và tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 32. G. Ba-ri tung cú sút cực mạnh, bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Phri-đơn trong gang tấc. Phút 34, Man Xi-ti tổ chức tiến công bên cánh trái, S. Na-xri câu bóng vào rất thuận lợi để Ðê-cô dễ dàng "đạp" bóng vào lưới của đội Tốt-ten-hem, mở tỷ số cho đội bóng nhà giàu Man Xi-ti. Phút 40, P. Crao đánh đầu chệch cột dọc khung thành của J. Hát, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Tốt-ten-hem. Ngay sau đó, lại là S. Na-xri câu bóng để Ðê-cô đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Xi-ti.

Rõ ràng lối chơi kỹ thuật của Man Xi-ti đã khiến hàng phòng ngự Tốt-ten-hem bối rối. Những phút cuối hiệp một, thủ môn Phri-đơn phải hoạt động rất vất vả.

Chưa thể hiện được gì nhiều ở đầu hiệp hai, thì Tốt-ten-hem lại nhận bàn thua thứ ba. Phút 55, Y. Tu-rê đột phá xuống sát biên rồi chuyền bóng ngang mặt thành, Ðê-cô một lần nữa đệm bóng vào lưới, ghi bàn thắng thứ ba cho Man Xi-ti và cho riêng mình. Tốt-ten-hem sụp đổ. Phút 60, S. A-gu-ê-rô đột phá xuống sâu sát khung thành đội chủ nhà, sút tung lưới, buộc Phri-đơn vào lưới nhặt bóng lần thứ tư.

Trung vệ Y.Ka-bun gỡ một bàn danh dự cho Tốt-ten-hem ở phút 66 bằng pha đánh đầu mạnh từ tình huống đá phạt góc của Van Ðờ Va-át. Phút 70, J. Hát đẩy được cú sút mạnh của J. Ðề-phô, cứu thua cho Man Xi-ti. Những phút còn lại, các cầu thủ Man Xi-ti giảm nhịp độ trận đấu, nhưng vẫn ghi thêm một bàn thắng ở phút 90+3, người ghi bàn lại là Ðê-cô - cầu thủ ghi bốn bàn thắng trận này. Sau ba trận toàn thắng, ghi được 12 bàn thắng, Man Xi-ti có hàng tấn công mạnh hàng đầu giải Ngoại hạng Anh mùa này.

* Trước đó nửa giờ, đội Niu-cát-xơn thắng đội Phun-ham 2-1.

Kết quả các trận khác đấu đêm 28-8:

Chen-xi - Noóc-uých Xi-ti: 3-1;

A-xtôn Vi-la - Uôn-vơ-hăm-tơn: 0-0;

Uy-gân - Q.P.Ren-gơ: 2-0;

Blách-bơn - Ê-vơ-tơn:  0-1;

Xoan-xi - Xân-đơ-len: 0-0;

Li-vơ-pun - Bôn-tơn: 3-1;

M.U - A-xê-nan: 8-2

Có thể bạn quan tâm