Địa chỉ mua quà cho Việt kiều

Quầy bán đặc sản khô bò, bánh mứt... ở chợ Bến Thành.
Quầy bán đặc sản khô bò, bánh mứt... ở chợ Bến Thành.

Loại quà Việt kiều ưu tiên tìm mua đầu tiên khi về nước là các loại mứt. Song không phải là các loại mứt dừa, mứt tắc ngày tết mà là loại mứt cô đặc làm theo dạng kẹo gói trong giấy bóng. Mứt này có nhiều loại làm từ cóc, me, mơ, đào, mận... với nhiều vị chua, ngọt, mặn, nồng, cay... "Xa quê chỉ cần ngậm một chút là hương đồng, cỏ nội ùa về ngay trong trí nhớ. Chúng tôi "mê" món này như điếu đổ, ai về Việt Nam cũng dặn nhỏ mua về làm quà nhé. Lần này tôi về nước, bạn bè lại dặn một câu y như tôi đã từng dặn họ", chị Phương Kỳ, Việt kiều ở Oklahoma (Mỹ) tâm sự, sau khi mua chục ký mứt các loại.

 Địa chỉ tham khảo:

- Chợ Bến Thành, quận 1 (mua bánh bía, bánh in, mứt, bột bánh các loại...).

- Chợ Bình Tây. quận 6; chợ Bình Hưng. quận 8 (mua mực khô, tôm khô...).

- Chợ Lớn quận 5; chợ An Đông quận 5 (mua đồ thờ).

- Cửa hàng bán cá cơm ở Tôn Thất Tùng, quận 1.

- Hệ thống cửa hàng PNJ có mặt trên toàn quốc.

Một đặc sản nữa mà bà con người Việt ở nước ngoài rất thích là các loại khô: từ khô bò, tôm khô, mực khô... đến mực xé, cá cơm kho khô... Trước tiên là để dễ mang đi theo đường hàng không, thứ đến đây là những thứ thức ăn rất hiếm ở hải ngoại, hoặc nếu có cũng rất đắt. Tuy nhiên, để có đúng loại tôm, mực khô hạng nhất phải chịu khó cất công đi chợ Bình Tây, chợ Bến Thành... Những nơi này có quầy chuyên bán các loại đặc sản đó và kiêm luôn cả việc đóng gói xuất ngoại.

Ngoài ra, các loại thực phẩm chế biến làm nước giải khát như bột sắn dây, rau câu, rong biển... cũng được nhiều người ưa chuộng. Và món mà hầu hết Việt kiều mua làm quà tết quê nhà là trà, từ trà Bắc - Thái Nguyên đến trà Lâm Đồng. Bên cạnh những đặc sản, Việt kiều về nước còn tìm mua đồ kim hoàn chủ yếu là bạch kim vì giá gia công rẻ hơn các nước phát triển. Anh Dzũng Trần cư ngụ ở California, Mỹ, mua quà về cho người yêu nói: "Hàng bạch kim Việt Nam mẫu mã không thua kém nước ngoài mà lại rẻ. Giá bao giờ cũng chỉ bằng phân nửa. Bạn gái tôi rất thích vì còn là "hàng độc” họ chỉ mua được sau khi làm một chuyến "shopping kết hợp... về quê ăn tết".

Có thể bạn quan tâm