Đạo diễn Cristian Mungiu kể về “4 tháng, 3 tuần và 2 ngày”

Mungiu nhận Cành cọ vàng
từ tay diễn viên Jane Fonda.
Mungiu nhận Cành cọ vàng từ tay diễn viên Jane Fonda.

Chuyện phim diễn ra trọn vẹn trong một ngày thứ bảy của năm 1987 với nhân vật chính là hai nữ sinh - một người trong số họ đang chuẩn bị đi phá thai “chui”. Đạo diễn Mungiu nói, đây là một câu chuyện có thực mà ông được biết khi mới ngoài 20 tuổi. Tuy nhiên, ông khẳng định, bộ phim không có những ám chỉ chính trị, nó chỉ trình bày bối cảnh xã hội đã dẫn hai cô gái đến quyết định đau đớn như vậy.

Năm 1966, Romania bắt đầu thi hành chính sách cấm nạo phá thai vì nước này muốn tạo dựng một đội ngũ nhân lực lao động hùng hậu. Kết quả là, cuối những năm 60, Romania bùng nổ về tỷ lệ sinh. “Tôi cũng thuộc thế hệ này”, đạo diễn Mungiu nói. “Tôi là đứa con của tình yêu, nhưng cũng là đứa con không nằm trong kế hoạch.” Ông cho rằng, người ta thường xem việc nạo phá thai như một hành động phản đối chính sách, “nhưng không bao giờ dành thời gian để nghĩ đến khía cạnh đạo đức của vấn đề.”

Chính sách này kéo dài đến năm 1990, khi quyền nạo phá thai được pháp luật Romania thừa nhận. Hậu quả là, những năm 1990, Romania có cả triệu ca nạo phá thai mỗi năm, cao nhất ở châu Âu. Con số này ngày nay đã giảm nhưng vẫn dừng ở mức 300-400 nghìn ca mỗi năm - đạo diễn Mungiu kể.

Mungiu viết kịch bản vào mùa hè năm ngoái và ngay từ lúc đó, ông đã quyết tâm hoàn thành tác phẩm để kịp tham gia Liên hoan phim Cannes lần thứ 60. Kinh phí là một vấn đề đau đầu của bộ phim. Như Mungiu chia sẻ tại lễ trao giải tối qua thì sáu tháng trước, ông vẫn chưa có đủ kinh phí để khởi quay. Nhưng đến đầu tháng 12, ông được tin nhà nước Romania đã đồng ý tài trợ cho bộ phim. “Mọi thứ đều eo hẹp và thật sự tôi không còn thời gian để chờ đợi quyết định của các nhà tài trợ nước ngoài bởi vì tôi biết sẽ không nhận được hồi âm cho đến khi phim đã quay xong.”

Với “4 tháng, 3 tuần và 2 ngày”, Mungiu đã “đốt” khá nhiều thước phim bởi vì ông quyết định chỉ dùng những hình ảnh được quay trong một lần bấm máy. Ông giải thích: “Chẳng hạn, tôi có một cảnh dài 10 phút, mô tả 10 người ngồi quanh bàn vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi đã quay 6.000 thước phim trong hơn năm ngày và vứt bỏ tất cả, trừ những thước phim của lần bấm máy cuối cùng.”

Mungiu nhận Cành cọ vàng từ tay diễn viên Jane Fonda
tối 27-5.

Thủ vai hai nữ sinh viên trong phim là Anamaria Marinca - người nổi tiếng ở Anh hơn ở Romania sau khi cô giành giải BAFTA cho diễn xuất trong loạt phim truyền hình “Sex Traffic”, và Laura Vasiliu, một nữ diễn viên gần như chưa có tên tuổi gì, vốn được Mungiu tuyển để đóng quảng cáo. Diễn viên sân khấu, điện ảnh Vlad Ivanov thì được mời vào vai tay môi giới nạo phá thai “chui”.

“4 tháng, 3 tuần và 2 ngày” đã đem lại niềm tự hào cho nền điện ảnh Romania sau 11 năm không có tác phẩm nào lọt vào danh sách tranh giải chính thức tại Cannes. Đây cũng mới là bộ phim thứ hai của Mungiu. Bộ phim đầu tay của ông - “West” (Phía tây), sản xuất năm 2002, từng được chiếu giới thiệu tại LHP Cannes và giành 10 giải thưởng quốc tế - đã thu hút 65 nghìn lượt người xem ở Romania. Mungiu cho biết, ở Romania, ngay cả những bộ phim giải trí có kinh phí cao của Mỹ trung bình cũng chỉ có khoảng 45 nghìn lượt người xem.

Cristian Mungiu sinh năm 1968, học về văn học Anh và Mỹ ở thành phố quê hương Iasi trước khi đến Bucarest học làm đạo diễn tại Viện Sân khấu và Điện ảnh từ năm 1994 đến 1998. Trong thời gian đi học, ông đã viết kịch bản và đạo diễn tám phim, trong đó có “The Hand Of Paulista” (Bàn tay của Paulista) được đề cử tranh giải Oscar dành cho phim của sinh viên. Năm 2003, cùng với hai người bạn, ông đã lập công ty riêng để tự sản xuất và phát hành các bộ phim của mình. Ông cũng là người thành công trong lĩnh vực làm phim quảng cáo.

Có thể bạn quan tâm