Ðà Nẵng, những dấu ấn tự hào

Ðà Nẵng, tháng ba nắng tràn ngõ phố. Mảnh đất trung dũng, kiên cường, đang đổi thay từng ngày, tạo nên sức bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. 40 năm ngày Ðà Nẵng hoàn toàn giải phóng (29-3-1975 - 29-3-2015), với mỗi người dân Ðà Nẵng, là mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vượt bậc của quê hương. Song song với phát triển kinh tế, Ðà Nẵng chú trọng đầu tư cho văn hóa, dành những việc làm nhân văn, chăm lo cho người dân.

TP Ðà Nẵng đang không ngừng phát triển, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.
TP Ðà Nẵng đang không ngừng phát triển, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Trong hàng trăm chính sách Ðà Nẵng đã và đang thực hiện, việc dồn sức, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, cụ thể là Ðề án hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP Ðà Nẵng đã mang đến làn gió ấm, xua tan bao nhọc nhằn, kham khổ của hàng trăm hộ chính sách nghèo. Nhìn về Ðà Nẵng, đằng sau những công trình mang dấu ấn thời gian, nếu ai đó hỏi về mảnh đất đầu biển cuối sông này, sẽ dễ nhận được câu trả lời mọi việc thuận ở lòng dân. Khi lòng dân hướng về chính quyền, cùng đồng hành với thành phố, thì mới có được một Ðà Nẵng như hôm nay. Như lời tâm huyết của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ, người con gái Ðà Nẵng kiên trung: 40 năm mạch nguồn chảy mãi, tôi cũng như bao thế hệ hôm nay, rất tự hào vì được sống và cống hiến cho mảnh đất này. Mỗi việc nhỏ vì dân là một niềm tin yêu để dân tin vào Ðảng, để người dân cùng đồng hành xây dựng, bảo vệ quê hương.

Về thăm vùng quê cách mạng Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng), nơi hai lần vinh dự được Ðảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đứng trên những bậc tam cấp cao nhất của núi Ngũ Hành Sơn, phóng tầm mắt trên những con đường khang trang mới mở, chúng tôi cảm nhận rõ trên mảnh đất cách mạng đang thay da đổi thịt từng ngày. Hòa Hải hôm nay như một điểm thu nhỏ của sự phát triển chung của Ðà Nẵng. Sau ngày Ðà Nẵng hoàn toàn giải phóng, Hòa Hải bề bộn, ngổn ngang, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nhưng đến nay đã xóa được hộ chính sách nghèo. Toàn phường hiện có 1.812 hộ gia đình người có công, có 1.417 hộ hưởng trợ cấp xã hội, có 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số 202 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thực hiện chủ trương của Thành ủy Ðà Nẵng về chính sách chăm lo đời sống cho gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, phường Hòa Hải đã khắc phục mọi khó khăn, nối tiếp truyền thống anh hùng của địa phương để thực hiện tốt mục tiêu này. Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hải Huỳnh Công Tiến trải lòng: Trong chiến tranh ác liệt, biết bao xương máu của cha anh đã đổ xuống cho quê hương hôm nay xanh màu hòa bình, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Phường Hòa Hải có số nhà được hỗ trợ nhiều nhất trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn với 44 hộ, trong đó có 35 hộ sửa chữa, bảy hộ xây mới. Ngoài hỗ trợ sửa chữa 20 triệu đồng/hộ, tùy tình hình của từng gia đình mà phường Hòa Hải huy động các doanh nghiệp hỗ trợ thêm từ 20 đến 40 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho các gia đình xây dựng nhà kiên cố, chống bão, lũ. "Ðến ngày 27-7 này, phường sẽ tổ chức bàn giao tất cả nhà xây mới và nhà sửa chữa cho các hộ này. Ðó là những mái ấm ân tình Ðà Nẵng" - đồng chí Huỳnh Công Tiến cho biết thêm.

Cựu chiến binh Ngô Ðệ Sơn, 70 tuổi, thương binh hạng 4/4, nguyên lính đặc công đơn vị V25 Quảng Ðà, đón chúng tôi trong ngôi nhà mới khang trang tại tổ dân phố 65b, phường Hòa Hải. Trong câu chuyện xúc động tháng ba Ðà Nẵng, người cựu chiến binh từng xông pha trong lửa đạn để cùng đồng đội góp phần làm nên chiến thắng vang dội của quân và dân Quảng Nam - Ðà Nẵng cách đây 40 năm, giờ mái tóc đã pha sương, nhưng ý chí sắt đá của người lính đặc công năm xưa vẫn giữ nghiêm trong từng suy nghĩ.

- Nói về Ðà Nẵng 40 năm sau Ngày giải phóng, tôi gói gọn trong hai từ: Giỏi và Ðẹp. Giỏi vì các thế hệ cán bộ Ðà Nẵng đã biết kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống. Rất quyết đoán. Biết kiến tạo. Biết đặt lợi ích người dân trong mối quan hệ hài hòa cho sự phát triển và vì thế mà cho đến bây giờ, hầu như gia đình nào của Ðà Nẵng dù ít, dù nhiều cũng đã chịu ảnh hưởng bởi cuộc đột phá chỉnh trang đô thị, cũng đã tự nguyện hy sinh một chút để đồng hành cùng thành phố. Có như vậy, Ðà Nẵng ngày nay mới đẹp từ thành thị đến nông thôn, thậm chí cả vùng miền núi Hòa Bắc. Ðẹp vì một đô thị Ðà Nẵng với hệ thống giao thông hoàn thiện, nhiều cây cầu, trường học được đầu tư, xây dựng phục vụ người dân.

Ông Sơn bắt đầu câu chuyện bằng những tình cảm nặng sâu với quê hương Ðà Nẵng. Những giọt nước mắt của người cựu chiến binh rơi xuống, ông nén xúc động gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền thành phố. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng này vừa mới được làm lại, thêm phần gác lửng và lợp tôn chắc chắn. Tết vừa rồi là cái Tết đầu tiên cả gia đình ông được đón Tết trong căn nhà nghĩa tình này. Ông bồi hồi kể: "Những người lính như tôi đã đổ một phần máu xương cho độc lập, tự do của quê hương. Ngày trở về cuộc sống đời thường, dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi không dừng lại. Cuối năm 2014, các cấp chính quyền thành phố đã khảo sát, xét duyệt và hỗ trợ cho gia đình tôi 40 triệu đồng, cộng với số tiền cả nhà dành dụm được, tôi xây lại căn nhà này.

Trở lại xã Hòa Bắc, địa phương miền núi xa nhất của huyện Hòa Vang, trong không khí kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ðà Nẵng, dọc những con đường, trước cổng mỗi ngôi nhà, ngõ thôn, bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ở hai thôn Tà Lang, Giàn Bí đã trang trọng treo cờ Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Ngô Thị Nhàn cho biết, những năm qua được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhiều hộ gia đình chính sách của xã đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống. Hiện, toàn xã có 95 hộ gia đình chính sách cần nhà ở. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều hộ được đón Tết trong những ngôi nhà mới và dịp 29-3 này, nhiều hộ gia đình chính sách đã sửa sang lại nhà nhờ nguồn hỗ trợ theo đề án của thành phố. Trong đợt thực tế kiểm tra lại tiến độ sửa chữa nhà, bà Nhàn đưa chúng tôi đến thăm hộ gia đình thương binh Huỳnh Thị Xuân ở thôn Nam Yên. Trong ngôi nhà mới ấm cúng của mình, bà Xuân cứ lấn bấn tay chân vì niềm vui quá lớn, từ nay khi mưa bão không phải lo hứng nước mưa dột trong nhà. Bà đang sửa soạn lại bàn thờ để đặt đĩa hoa quả thắp hương tổ tiên, với nữ thương binh này, tháng ba có quá nhiều ý nghĩa. "Giờ thì tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến xã, đến bộ đội đã lên xây nhà cho tôi" - bà Xuân nói.

Hàng nghìn ngôi nhà ân tình như thế đã được sửa chữa, xây mới, là những mái ấm chan chứa tình người, tình đời và lặng thầm góp vào mạch nguồn phát triển chung của Ðà Nẵng. Lắng nghe những mẩu chuyện nhỏ về số phận, cuộc đời những người dân bình dị, chúng tôi càng thêm hiểu về một Ðà Nẵng ân tình. Những con số có thể dễ thống kê, nhưng những con số biết nói lại là điều đáng để ta suy ngẫm. Năm 2014, Ðà Nẵng đã hỗ trợ 950 hộ gia đình chính sách sửa chữa, xây mới nhà theo Ðề án hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố năm 2014. Riêng trong năm 2015, Ðà Nẵng sẽ phấn đấu thực hiện 800 nhà sửa chữa và 100 nhà xây mới để chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp. Ðây là thành quả vượt quá chỉ tiêu đề ra khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, sâu sát, kịp thời và phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp để dồn sức chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố. Từ năm 1998 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 19.000 lượt hộ được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng; 900 lượt hộ được tặng nhà tình nghĩa, kinh phí hơn 20 tỷ đồng; gần 8.000 lượt hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, kinh phí hơn 63 tỷ đồng... Thành quả này là kết quả của những chủ trương, chính sách sát hợp của lãnh đạo thành phố cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người có công. Các chương trình mục tiêu hằng năm của Ðà Nẵng mang đậm tính nhân văn đã trở thành thương hiệu riêng như: Chương trình thành phố "năm không, ba có" với không có hộ đặc biệt nghèo; không có học sinh bỏ học; không có người lang thang xin ăn; không có giết người, cướp của; không có người nghiện ma túy trong cộng đồng. Ba có là có nhà ở; có việc làm; có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Năm an sinh xã hội (2011-2013), Năm doanh nghiệp 2014, Năm văn hóa văn minh đô thị 2015.

Thế hệ trẻ ở Ðà Nẵng hôm nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Ðà Nẵng Nguyễn Ðăng Hải chia sẻ, những cột mốc của Ðà Nẵng trong chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng đã được thể hiện rõ nét và tạo dấu ấn riêng cho Ðà Nẵng. Ðó là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, mặt trận; nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp. Thành phố cũng đã xây dựng và thực thi một cơ chế huy động linh hoạt và quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, cơ chế giám sát, cơ chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Ðà Nẵng là thành phố đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Chính quyền thành phố đã vào cuộc, không chờ ngân sách nhà nước mà đã huy động được nguồn vốn, nguồn lực toàn dân để thực hiện chính sách này. Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy Ðà Nẵng và Nghị quyết của HÐND thành phố Ðà Nẵng về Kế hoạch giảm nghèo năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp và Ban vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về công tác giảm nghèo, về ý nghĩa, nội dung cuộc vận động Ngày vì người nghèo. Tổ chức phát động vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2015 và Tháng cao điểm vì người nghèo, phấn đấu toàn thành phố đạt 20 tỷ đồng nhằm tạo nguồn lực góp phần xóa hết hộ nghèo trong năm 2015 cho gần 7.000 hộ nghèo và hộ chính sách khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

40 năm, Ðà Nẵng ghi dấu sự thay đổi trên từng con đường, ngõ phố, trên những công trình đang tô điểm thêm cho bộ mặt một đô thị mở hướng biển. Luôn cầu thị để tiếp tục phát triển, Ðà Nẵng đang khắc phục dần những mặt hạn chế, tồn tại để sớm về đích với vai trò, vị trí là thành phố đầu tàu cho khu vực miền trung, Tây Nguyên. Hòa vào dòng người từ mọi ngả thành phố đổ về tham quan Công trình cầu vượt khác mức Ngã Ba Huế - Công trình trọng điểm chào mừng 40 năm Ngày giải phóng Ðà Nẵng, chúng tôi nhận được nhiều hơn những nụ cười cùng niềm tin yêu của người dân Ðà Nẵng. Ðó là niềm hãnh diện vì một thành phố giàu truyền thống anh hùng, đang nỗ lực xây dựng, hướng đến một thành phố đáng sống, thành phố văn minh.

Có thể bạn quan tâm