Con cọp gần 200 kg bị đạo chích làm thịt

Xưa nay, người dân quá quen với việc bị bọn đạo chích lấy cắp tiền vàng, xe gắn máy (gần đây rinh cả két sắt) hay trộm súc vật, gia cầm, thủy hải sản (chó, trâu, bò, heo, dê, tôm, cua, nghêu, cá) hoặc cây kiểng, hoa màu... Vụ bắt trộm cọp hết sức manh động, liều lĩnh xảy ra lần đầu tiên tại Việt Nam, đặt các cơ sở nuôi thú quý hiếm trong tình trạng báo động.

Tưởng cọp xổng chuồng

Trại rắn Đồng Tâm (TRĐT) rộng hơn 20 ha tọa lạc tại ấp Tân Thuận, xã Bình Đức huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là nơi bảo tồn và phát triển các loại động vật quý hiếm, sản xuất thuốc y học dân tộc cổ truyền, cứu và điều tri rắn độc cắn... Ngoài "vương quốc" rắn hàng trăm nghìn con với nhiều loại rất phong phú, TRĐT còn nuôi không ít loại động vật và cây dược liệu quý, trong đó có những con trăn nặng cả trăm ký lô, ba ba, rùa vàng, khỉ, gấu, ngựa, đà điểu, cá sấu... Nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng chục vạn lượt khách trong và ngoài nước.

Để thu hút ngày càng nhiều khách đến tham quan, vào tháng 11-2005, TRĐT đã thương lượng mua con cọp đực của gia đình ông Dương T. (ở Ô Môn, Cần Thơ) với giá 350 triệu đồng. Được biết, con cọp này cùng cha với ba con cọp khác do ông T. mua ở Campuchia mang về nuôi từ nhỏ. Thời điểm TRĐT mua lại thì cọp đã hơn 3 năm tuổi, nặng chừng 150kg. Đến nay, sau hơn 7 tháng được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cọp có thể lên đến 200kg. Tập thể cán bộ nhân viên TRĐT vô cùng phấn khởi bởi sự hiện diện của "chúa tể rừng xanh" không chỉ làm tăng nhanh về số loài thú quý hiếm mà còn tô thêm nét độc đáo của một trung tâm bảo tồn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Khoảng 5 giờ sáng 29-6-2006, một nhân viên trực cửa TRĐT giật mình kinh hãi khi phát hiện con cọp đã biến mất khỏi chuồng. Tin "dữ" từ TRĐT làm cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an Tiền Giang cũng như Công an huyện Châu Thành vô cùng sửng sốt. Với sức mạnh của cọp, nếu sổng chuồng ra ngoài thì hậu quả khó tưởng tượng nổi. Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 9 cũng nhanh chóng vào cuộc phối hợp chặt chẽ với Công an Tiền Giang, quyết làm rõ vụ mất tích kỳ lạ này.

Không ngờ bị... làm thịt

Có mặt tại hiện trường nhìn thấy nhiều vết máu cùng với ngũ tạng (bộ đồ lòng) nằm trong góc vườn cách chuồng cọp vài mét, cơ quan điều tra khẳng định con cọp không xổng chuồng mà bị kẻ gian đột nhập giết chết rồi mang xác đi mất. Hàng loạt câu hỏi được Ban giám đốc TRĐT cũng như cơ quan điều tra đặt ra: Làm sao bọn trộm có thể đột nhập vào một nơi được bảo vệ khá nghiêm ngặt? Chúng ra tay bắt, giết cọp bằng cách nào? Làm sao để khiêng xác con cọp nặng gần 200 kg ra khỏi hiện trường mà không bị ai phát hiện và tẩu thoát bằng con đường nào?...

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lần theo các dấu vết cũng như thu giữ một số tang vật mà bọn đạo chích sử dụng gây án, cơ quan điều tra bước đầu đã "giải mã" được một phần bí mật của vụ trộm.

Tại chuồng nuôi giữ cọp, cơ quan điều tra phát hiện có phân non của con cọp, chứng tỏ nó đã bị trúng độc (có thể là chất kịch độc). Do cọp có sức mạnh kinh hồn, ngoài đầu độc, khả năng bọn trộm đã sử dụng bình điện mới có thể "hạ nhanh, diệt gọn". Theo thiết kế, chuồng cọp có ba ngăn: ngăn thứ nhất để cọp đi lại cho khách tham quan xem, ngăn thứ hai để cọp ngủ nghỉ và ngăn thứ ba dành cho nhân viên chăm sóc, vệ sinh.

Phía sau ngăn thứ ba và bên hông ngăn thứ nhất được thông ra hành lang bên ngoài bằng một cánh cửa đều có ổ khóa, Bọn trộm đã bẻ khóa, đột nhập vào chuồng cọp từ ngăn thứ ba; sau khi hạ xác, chúng bẻ khóa cửa hông ngăn thứ nhất, lôi cọp ra ngoài làm thịt tại hành lang. Do sử dụng chất kịch độc để giết cọp, bọn trộm nhanh chóng mổ bụng lấy ngũ tạng (nặng khoảng 10kg) bỏ đi nhằm tránh chất độc lan ra toàn thân cọp.

Ra tay xong, bọn trộm khiêng xác cọp qua một đoạn đường hơn 100 m tới cái ao cá rộng (đường kính gần 200 mét). Chúng để xác cọp lên chiếc bè (được kết bằng 6 thùng phuy nhựa) băng qua ao, lên bờ rồi tìm cách vượt tường rào, thoát ra bên ngọài.

Do cọp quá nặng, khiêng vác một đoạn đường từ trại rắn ra ngoài khá xa, khoảng 500 mét, bọn trộm nhiều lần bị trượt chân, dừng lại nghỉ mệt (thể hiện rõ tại một số vị trí để xác cọp làm cây cỏ ngã rạp. Tại một điểm, khả năng là nơi tập kết, vận chuyển cọp đi tiêu thụ, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ một cái vá xúc đất cán rất dài (có thể bọn trộm sử dụng để khiêng xác cọp) và ba đôi găng tay đều của nữ.

Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan điều tra, bọn trộm có ít nhất ba tên cùng tham gia phi vụ nhưng khả năng là những thanh niên khỏe mạnh, sở dĩ chúng để lại ba đôi găng tay nữ nhằm đánh lạc hướng điều tra. Từ điểm tập kết, bọn trộm có thể tẩu thoát theo hai đường: đường bộ ra Tỉnh lộ 864 về huyện Cai Lậy hay Quốc lộ 1A về miền tây hoặc lên TP Hồ Chí Minh; còn đường thủy thì ra sông Tiền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một băng trộm chuyên nghiệp, rất am hiểu về động vật hoang dã cũng như sử dụng chất gây mê, chất độc. Bọn chúng phải biết rõ nơi tiêu thụ cũng như đơn đặt hàng (tất nhiên chỉ có các "đại gia" mới đủ tiền mua, chế biến, sử dụng "thần dược" từ cọp). Theo một tay chuyên mua bán động vật hoang dã quý hiếm thì con cọp này có thể bán được 1,2 tỷ đồng cho các "đại gia" ăn thịt, ngâm rượu nấu cao, bồi bổ cơ thể hay làm tăng "bản lĩnh đàn ông"...

Có lẽ vì con cọp có giá cao như vậy nên bọn tội phạm bất chấp tất cả, quyết bắt, giết cho bằng được rồi mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, theo nguồn tin mà chúng tôi vừa nhận được, kết quả giám định các bộ phận ngũ tạng cho thấy con cọp bị trúng độc rất nặng. Như vậy, không loại trừ toàn bộ cơ thể cọp đã ngấm độc nên việc sử dụng để "chế biến" bất kỳ đồ ăn thức uống hay "thuốc" chữa bệnh coi chừng bị... bổ ngửa do trúng độc.

Mấy ngày qua, dư luận tại Tiền Giang bàn tán xôn xao do nghi ngờ có "nội gián" trong vụ trộm này. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ.

Có thể bạn quan tâm