Cô giáo trẻ chiến đấu với ung thư giai đoạn cuối: “Khó khăn là để vượt qua”

NDĐT - “Ung thư giai đoạn cuối thì sao? Bệnh tật không làm tôi ngừng yêu thương bản thân và yêu cuộc sống này”. Đó là những gì Nguyễn Phạm Thanh Hằng (28 tuổi) - giáo viên bộ môn Âm nhạc Trường THCS Lệ Chi (Gia Lâm - Hà Nội) chia sẻ về căn bệnh ung thư trực tràng của mình. Hơn ba tháng vừa qua, tinh thần lạc quan chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến nhiều người khâm phục và trở thành động lực cho những người đang gặp phải khó khăn.

Cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng bên người mẹ già.
Cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng bên người mẹ già.

Vào tháng 12 năm ngoái, Thanh Hằng bàng hoàng khi phát hiện bệnh tình của mình. Đó cũng là lúc cô vừa đón nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đang gấp rút chuẩn bị dự thi thành phố. Kể từ đó, cuộc sống của cô giáo trẻ bị đảo lộn hoàn toàn. Hằng đã phải tạm dừng công việc giáo viên dạy nhạc vốn là niềm đam mê khi còn nhỏ để điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cô cho biết thêm, chi phí mỗi lần điều trị rất tốn kém, khoảng 20 triệu đồng mỗi đợt và kéo dài trong 50 tiếng liên tục. “Nhiều lúc toàn thân đau đớn, khó thở nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình đã khiến tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Tôi biết, đây không phải là cuộc chiến đơn độc, tôi còn có mẹ, có con gái, có gia đình ở bên”, Hằng tâm sự.

Ung thư trực tràng là căn bệnh rất ít gặp ở người trẻ. Tuy vậy, kể từ khi biết được bệnh tình của mình, ít ai biết cô gái nhỏ nhắn này chỉ mất vẻn vẹn hai ngày để lấy lại tinh thần và bắt đầu cuộc chiến giành lại cơ hội sống. Khi được hỏi về điều khiến Hằng trăn trở nhất, cô trầm tư: “Tôi nghĩ đến gia đình. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là có thể sống được đến ngày con lấy chồng, con gái tôi mới có 9 tuổi, con bé rất tình cảm”.

Từ đó, Hằng bắt đầu ghi lại những dòng nhật ký lên trang Facebook cá nhân như một cách để cổ vũ bản thân. Chính nhờ những chia sẻ rất đỗi lạc quan của mình, Hằng không chỉ giúp gia đình có thêm lòng tin vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra với bệnh tình của mình mà đó còn là nguồn động lực vô cùng to lớn dành cho những người không may mắn khác. Dòng chia sẻ “Mình bị ung thư giai đoạn cuối! Nhưng sợ xấu lắm nên thỉnh thoảng vẫn make up, đội tóc giả và mặc váy nè!” của Hằng đã đem lại không ít sự xúc động, xót xa và cảm phục cho nhiều người. Sẽ không khó để tìm thấy những bình luận như thế này trên trang cá nhân của cô: “Đọc được những dòng tâm sự của em chị mới thấy yêu cuộc đời này hơn. Cầu mong cho em sớm khỏi bệnh”.

Bệnh tật là thế nhưng ở cô giáo trẻ luôn toát lên tình yêu cuộc sống. Đối với Hằng: “Mỗi người có một cách đối diện với khó khăn khác nhau, với tôi khó khăn là để vượt qua, không phải là để từ bỏ. Còn riêng với những người phụ nữ khác, tôi chỉ có một lời khuyên dành cho họ, đó là luôn quý trọng bản thân mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hãy yêu đời và xinh đẹp nhất có thể. Rồi một ngày, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn”.

Có thể bạn quan tâm