“Cô bé vàng” của âm nhạc Việt Nam

Trong số mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014 vừa được Thành Đoàn Hà Nội tuyên dương, có một cô bé mới mười tuổi và là đại diện duy nhất ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Em là Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Nam Thành Công (quận Đống Đa), đồng thời là học viên hệ trung cấp chuyên ngành pi-a-nô của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

“Cô bé vàng” của âm nhạc Việt Nam

Chúng tôi đến nhà em trong một ngày đầu đông, Hoàng Nhi nhanh nhẹn rót mời chúng tôi ly nước ấm. Chỉ qua vài câu chuyện làm quen, ai nấy đều đã thấy yêu mến cô bé có khuôn mặt tròn, phong thái hoạt bát, vóc dáng dường như nhỏ hơn so với độ tuổi và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ lém lỉnh, thông minh. Sinh ra trong một gia đình không có ai theo chuyên ngành âm nhạc, song âm nhạc đã đến với Hoàng Nhi rất tự nhiên. Năm lên bốn tuổi rưỡi, bố mẹ đưa em đến học đàn pi-a-nô nghệ sĩ Tuyết Mai (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) để em có cơ hội giao lưu học hỏi và phát triển toàn diện hơn. Nhưng chỉ vừa làm quen với cây đàn pi-a-nô, Hoàng Nhi đã bộc lộ được năng khiếu thiên bẩm. Càng học đàn, em càng mê những giai điệu, những thanh âm tuyệt vời của âm nhạc. Chưa đầy sáu tháng sau, nhận được sự động viên của cô giáo, Hoàng Nhi tham gia Festival Pi-a-nô thành phố Hà Nội lần thứ 7 năm 2010 và xuất sắc giành giải nhất bảng A. Năm 2011, em lại tiếp tục tham dự Festival Pi-a-nô thành phố Hà Nội lần thứ 8 và giành giải ba bảng B. Hè năm 2012, cô giáo đưa Hoàng Nhi sang Hàn Quốc tham dự Festival Pi-a-nô châu Á và Nhi đã làm vẻ vang cho Việt Nam với giải vàng danh giá.

Nhận thấy đây là tài năng âm nhạc đầy triển vọng, cô giáo dạy nhạc của Hoàng Nhi đã giới thiệu em theo học thầy giáo, nghệ sĩ Tạ Quang Đông (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) để tiếp tục phát triển tài năng. Nhận được lời khuyên và sự cổ vũ của thầy giáo, Hoàng Nhi đã nỗ lực luyện tập, thi đỗ vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, quyết định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tháng 7-2013, em thử sức mình với cuộc thi Pi-a-nô quốc tế Mô-da lần III tổ chức tại Băng-cốc (Thái-lan) và một lần nữa đạt giải nhất bảng D. Tháng 6-2014, Hoàng Nhi cùng bố mẹ sang I-ta-li-a để dự thi hai cuộc thi lớn và xuất sắc giành giải nhất bảng B cuộc thi âm nhạc quốc tế Van-ti-đôn tổ chức tại thành phố Pi-a-xen-da và giải nhì bảng B cuộc thi pi-a-nô tài năng trẻ quốc tế tổ chức tại thành phố Mi-la-nô. Gần đây nhất, vào tháng 8-2014, Hoàng Nhi đã sang thăm thành phố Viên (Áo) và làm đầy thêm bộ sưu tập giải thưởng của mình với giải khuyến khích bảng ba cuộc thi Pi-a-nô quốc tế Rô-sa-ri-ô Ma-xi-a-nô. Đây cũng là chuyến đi mang lại cho em nhiều ấn tượng nhất bởi được tìm hiểu về đất nước đã sinh ra thần đồng âm nhạc Mô-da, cũng là thần tượng âm nhạc của Hoàng Nhi. Em tâm sự: “Mặc dù kết quả cuộc thi lần này không cao, nhưng cháu rất mừng khi được tiếp xúc và học hỏi những tài năng âm nhạc trẻ hàng đầu thế giới. Cháu đặc biệt ấn tượng với tình yêu âm nhạc của những người dân Áo. Hầu như ai cũng biết chơi đàn, nhất là những bản nhạc của Mô-da”.

Học nhạc đã được sáu năm, biết đánh đàn trước khi biết chữ, cô bé mười tuổi này đã làm nên nhiều điều đáng ngạc nhiên với bảy giải thưởng lớn về pi-a-nô, trong đó có năm giải thưởng quốc tế. Không chỉ thể hiện được năng khiếu bản thân, Hoàng Nhi còn làm rạng danh cho đất nước Việt Nam, nơi mà nền khí nhạc phát triển muộn, nhưng đang có những bước đi vững chắc. Nhiều người băn khoăn, việc vừa phải bảo đảm chương trình học ở cả hai trường, lại tham gia nhiều cuộc thi trong nước, quốc tế, liệu có quá sức với một cô bé mười tuổi? Song Hoàng Nhi vẫn sắp xếp và hoàn thành tốt các kế hoạch, mục tiêu đặt ra, thậm chí em còn dành thời gian đều đặn để đi bơi. Suốt từ lớp một đến giờ, năm nào Nhi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em được lựa chọn vào đội tuyển Toán học của trường. Đầu năm 2012, Nhi còn đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp thành phố.

Cô bé chia sẻ, bên cạnh những thành công của mình là sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ gia đình và thầy, cô giáo. Bố mẹ dù bận rộn công việc, nhưng dành thời gian để đưa đón em. Còn thầy, cô giáo ở trường tiểu học rất tạo điều kiện mỗi khi Nhi cần luyện tập để đi thi. Với em, bố mẹ, thầy, cô giáo không chỉ là những người chắp cánh, định hướng cho đam mê của mình mà còn là những người bạn lớn luôn hiểu, sẻ chia và cổ vũ em. Cô Nguyễn Việt Nga, mẹ Hoàng Nhi cho biết: “Âm nhạc là nghệ thuật, vì thế để chơi nhạc hay rất cần tâm thế thoải mái, hứng khởi. Những người làm cha mẹ như chúng tôi luôn cố gắng tạo cho Nhi cảm giác thoải mái nhất để cháu không phải chịu áp lực về mặt thắng thua khi đi thi. Điều quan trọng là phải biết khen, chê đúng thời điểm và luôn gần gũi, lắng nghe con để hiểu con. Những lần thi, chúng tôi đều cố gắng đưa con đi để con yên tâm. Mỗi khi nhìn con biểu diễn, mỗi lần hồi hộp chờ kết quả là cảm xúc lại vỡ òa…”.

Hoàng Nhi chia tay chúng tôi bằng một bản nhạc điêu luyện của Mô-da. Trong giai điệu ngọt ngào ấy, ai nấy đều thầm chúc “cô bé vàng” của Việt Nam sẽ luôn vững bước để chinh phục thật nhiều đỉnh cao âm nhạc, mang lại vẻ vang và niềm tự hào cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm