Chuyện người thương binh U70 bảo vệ luận án tiến sĩ

NDĐT- Đã ở tuổi gần 70, nhưng thương binh Phạm Huỳnh Công vẫn quyết tâm bảo vệ luận án tiến sĩ.

TS, luật sư Phạm Huỳnh Công (trái) tham gia một chương trình của Truyền hình Nhân Dân.
TS, luật sư Phạm Huỳnh Công (trái) tham gia một chương trình của Truyền hình Nhân Dân.

Nghe giọng thuyết trình sang sảng trong Hội trường bảo vệ Luận án tiến sĩ tại Học viện Hành chính quốc gia vừa rồi, không ai có thể nghĩ ông Phạm Huỳnh Công đang ở thế hệ U70.

Bất ngờ hơn, khi trò chuyện, ông cho biết đã từng có mười năm chiến đấu ở chiến trường. Đó là thời gian tham gia chiến đấu ròng rã trên chiến trường Trị - Thiên - Huế dịp Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, tới Nam Lào, Quảng Trị, Thượng Đức, Đắc Pét (Tây Nguyên). Ông cũng có mặt trong đoàn quân giải phóng thành phố Huế, rồi lại “thần tốc” vào giải phóng Sài Gòn năm 1975. Hòa bình lập lại, ông tham gia tiễu phỉ Fulro tại Lâm Đồng năm 1976.

Trang hồ sơ trích ngang của ông mỏng manh nhưng cũng ken dầy thành tích, với bảy Huân chương, chín Huy hiệu Dũng sĩ thời đánh giặc, Huân chương Lao động hạng Nhì. Ngoài ra còn có các bằng khen, giấy khen, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của các cơ quan, đoàn thể. Ông cũng được tặng Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thành tích thương binh vượt khó.

Thương binh Phạm Huỳnh Công trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ ở tuổi U70.

Thương binh Phạm Huỳnh Công sinh năm 1951 tại quê lúa Thái Bình. Ông hiện là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam suy giảm 41% sức khỏe. Năm 1967, dù chưa đủ tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, ông đã xung phong nhập ngũ vào chiến trường. Năm 1977, quay trở lại đời thường, ông tiếp tục lao động, học tập trong ngành kiểm sát và thanh tra rồi nghỉ hưu.

Ở tuổi U70, ông lại tràn đầy tâm huyết với luận án tiến sĩ mang tên “Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước”. Các giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng chấm Luận án, nhiều chuyên gia đều bày tỏ sự khâm phục chất lượng của Luận án và tinh thần lao động sáng tạo của ông. Có đánh giá cho rằng, đây là một đề tài hay, mới mẻ, trực diện, cặn kẽ và thấu đáo. Luận án đã giải quyết được một vấn đề khó trong lĩnh vực khoa học thanh tra, trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước hiện nay, lý luận chắc chắn, thuyết phục. Luận án có tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Trò chuyện về lý do vì sao về hưu mới đi học Tiến sĩ, ông cười bảo: Là người lính, những vấn đề khó khăn, nổi cộm không thấy ai làm, sốt ruột quá nên tôi làm. Thời trai trẻ xếp bút nghiên đi đánh giặc, về hưu có thời gian. Chẳng lẽ, hằng ngày ra vỉa hè uống nước chè, đàm luận chuyện vặt vãnh vô bổ. Nói thực, từ khi thi đỗ nghiên cứu sinh, đến hôm nay, tôi phải qua một chặng đường chông gai, nhiều đêm thức trắng, bạc tóc hói đầu, có lúc cũng đã nản chí. Đề tài này quá rộng và hóc búa, để chứng minh được luận điểm cá nhân dưới góc độ khoa học có tính thuyết phục, tôi đã phải tìm tòi, đọc không biết bao nhiêu tài liệu trong nước và quốc tế. Nhiều lúc, vết thương tái phát, bệnh tật, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, bị bác sĩ phàn nàn, rồi chuyện cơm áo gạo tiền hối thúc xoay quanh khoản lương hưu, tôi cảm thấy mệt rã rời. Nhưng mỗi lúc như vậy, tôi lại vùng dậy, quyết tâm hơn, vì tinh thần người lính. Người lính đã đi là đến, đã đánh là thắng, không được phép nản chí. Nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống, họ không có cơ hội được sống, được tiếp tục học tập và phục vụ đất nước, tôi đâu thể lại bỏ cuộc đầu hàng”.

Nghị lực và sự hiếu học của người cựu chiến binh này luôn không ngưng nghỉ. Ông cũng đang tâm huyết để làm tiếp một đề tài hóc búa nữa.

Trò chuyện với người tổ trưởng dân phố nơi ông sinh sống tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được biết, ông Công là thương binh luôn gương mẫu trong các hoạt động của phường, gia đình liên tục được công nhận “ Gia đình văn hóa” nhiều năm.

Có thể bạn quan tâm