Chùm hài kịch đón xuân của Nhà hát Tuổi trẻ

Cảnh trong chương trình
hài kịch "Tưởng bở".
Cảnh trong chương trình hài kịch "Tưởng bở".

Ðây là lần đầu NSƯT Anh Tú một mình thực hiện vai trò đạo diễn trong lĩnh vực hài kịch cùng tập thể Ðoàn kịch I nhà hát, có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên: Ðức Khuê, Xuân Tùng, An Ninh, Minh Ðức, Hồng Hạnh, Anh Thơ, Duy Anh, Dũng Nam, Hoàng Lân, Ðàm Hoàng.  

Chương trình gồm bốn hài kịch ngắn, tập trung khai thác các yếu tố hài hước trong những câu chuyện, tình huống của cuộc sống, tưởng là thật mà lại không phải là thật.

Hài kịch mở màn “Tưởng bở” kể về một công ty đang bên bờ vực phá sản bởi nợ nần. Ðúng lúc này, qua môi giới, giám đốc công ty làm quen được phu nhân của tổng giám đốc ngân hàng. Mừng quá, ông giám đốc công ty vội vàng ký ngay hợp đồng mời bà phu nhân này về làm cố vấn với hy vọng ngân hàng sẽ trợ giúp tài chính để trả nợ. Nhưng hợp đồng ký xong, tiền lương ứng trước cả trăm triệu cùng quà cáp nhận đủ thì cũng là lúc bà cố vấn cho biết mình vừa ký đơn ly dị chồng.

Hài kịch “Cuộc điều tra” lại phê phán thói cơ hội với câu chuyện nội bộ một cơ quan nhà nước. Khi nghe tin giám đốc sắp bị cấp trên thuyên chuyển sang đơn vị khác, ông trưởng phòng tổng hợp bèn triệu tập nhân viên làm cuộc tổng vệ sinh, vất bỏ tất cả những gì liên quan đến sếp cũ và cho người mở cuộc điều tra tìm hiểu cặn kẽ quê quán, hoàn cảnh, tính tình và sở thích của ông "sếp" mới sắp về thay thế và mua quà đến ra mắt trước. Nhưng mọi sự lại không thay đổi, chỉ có những kẻ cơ hội lộ mặt và "tẽn tò". Rượu say nói thật là hài kịch phản ánh thói hám danh và căn bệnh thành tích. Một anh chàng đoạt giải nhì cuộc thi viết kịch bản của tỉnh đã cùng vợ hân hoan mở tiệc mừng. Buổi tiệc có đầy đủ thành phần giám khảo cuộc thi cùng các quan chức đầu tỉnh, bạn bè đồng nghiệp, lái xe, ai cũng có quà cáp, phong bì hỉ hả. Thế nhưng rượu vào lời ra, bên cạnh nồi lẩu sôi bùng bục, quan khách bắt đầu để lộ ra chuyện tiêu cực, nâng đỡ đoạt giải. Sự thật cuộc thi được phơi bày trong cảnh chì chiết, cạnh khóe, cãi lộn.

Trong khi đó, hài kịch “Gửi em triệu cái hôn” xoay quanh hạnh phúc gia đình. Vợ chồng nhà nọ đang ru mình trong tình yêu giả tạo, tưởng rằng họ sẽ chỉ sống trong hạnh phúc nồng nàn. Ấy thế mà sự xuất hiện của một cô gái tâm thần đưa họ vào tình huống thử thách gay cấn để rồi giấc mơ tình yêu chợt tan vỡ với những bẽ bàng, giả dối.

Có thể nói, bằng tiếng cười thú vị, nhẹ nhàng mà sâu lắng, chùm hài kịch “Tưởng bở” đã đả kích chua cay các thói hư tật xấu của người đời, đồng thời chất chứa trong đó cả sự ngẫm ngợi, suy nghĩ, mang ý nghĩa giáo dục, hướng mọi người biết sống vui, sống thật với chính mình.

Cùng với việc ra mắt chùm hài kịch mới của Ðoàn kịch I thì Ðoàn kịch II của Nhà hát Tuổi trẻ cũng khởi công chương trình Ðời cười 6, một chương trình hài kịch nổi tiếng đã trở thành thương hiệu thu hút đông người xem trong suốt nhiều năm qua của nhà hát. NSƯT Lê Hùng, đạo diễn chương trình cho biết, chủ đề chính của “Ðời cười 6” lần này phê phán tệ nạn đề đóm và cờ bạc đang có nguy cơ lan tràn trong các tầng lớp xã hội với những tình huống "dở khóc, dở cười" đáng lên án.

Tối mồng 4 Tết Nguyên đán Ðinh Hợi 2007, tức là ngày 20-2, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ chính thức biểu diễn chương trình hài kịch Ðời cười 6 phục vụ công chúng thủ đô.

Có thể bạn quan tâm