Cho đi và nhận lại

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ không chịu ngồi yên ở nhà mà xông pha như những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khó khăn, kiệt sức vì dịch bệnh với tinh thần xả thân.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 3 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quỳnh Hoa
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 3 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quỳnh Hoa

Xông pha vào các điểm nóng

Trong những ngày làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm và các thành viên Liên đoàn Lãnh đạo trẻ thành phố đã khởi xướng dự án “10 tấn thực phẩm 0 đồng”. Dự định lúc đầu là thế nhưng khi trực tiếp trao quà, thấy nhiều người dân quá đói khổ cho nên cô tiếp tục thực hiện dự án, kết thúc chương trình, dự án đã trao tặng gần 300 tấn lương thực, thực phẩm. Việc phân chia hàng chục tấn rau, củ dưới cái nắng nóng gần 40 độ C thành 1.000 phần quà để phát cho người dân trong vòng một ngày là thách thức đối với cả nhóm tình nguyện. Có tình nguyện viên đi phát 500 phần quà cứu trợ “thần tốc” để trở về nhà đúng 18 giờ-là giờ bắt đầu hạn chế ra đường.

Với Á hậu Việt Nam 2010 Vũ Thị Hoàng My thì hành trình tham gia làm tình nguyện viên là kỷ niệm không bao giờ quên. Không chỉ đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tài chính để mua máy thở, vật tư thiết bị y tế ủng hộ các bác sĩ, người bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng My còn trực tiếp tham gia đội phản ứng nhanh cùng các anh, chị em nghệ sĩ hỗ trợ các bác sĩ, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn tiêm vaccine cho người dân. Phải làm việc nhiều giờ tại các “điểm nóng”, nguy cơ phơi nhiễm bệnh rất cao, nhưng nhìn các bác sĩ kiệt sức khi chăm sóc bệnh nhân, cô lại quên hết mệt nhọc và nguy hiểm.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cũng là một trong những người đẹp tích cực lan tỏa tinh thần lạc quan tới cộng đồng bằng những hoạt động thiện nguyện. Nhiều tháng qua, Hoa hậu Tiểu Vy đã cùng các thành viên câu lạc bộ Suối mát Từ Tâm chuẩn bị gần 75.000 suất ăn cho các y, bác sĩ, đội ngũ dân quân, lực lượng công an cũng như giúp đỡ những người cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiểu Vy chia sẻ: “Trong ba tháng làm thiện nguyện, bản thân tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí có nguy cơ nhiễm Covid-19. Nhưng khi chứng kiến những nụ cười, lời cảm ơn của người dân trong khu cách ly, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục công việc”.

Khác Ngọc Diễm, Hoàng My, Trần Tiểu Vy, ca sĩ Tóc Tiên đã cùng các ca sĩ Cẩm Vân, Quốc Đại, Lê Minh (nhóm MTV), Đức Phúc, Erik… tình nguyện biểu diễn tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Lần đầu hát trước hàng trăm F0, Tóc Tiên cho biết: “Tôi nhớ mãi những bàn tay vẫy qua khe cửa sổ như thay lời cảm ơn. Tinh thần lạc quan chính là điểm tựa vững chắc nhất cho các y, bác sĩ và bệnh nhân vượt qua được giai đoạn khó khăn như thế này”.

Ở miền bắc, trong những ngày làn sóng dịch thứ tư diễn biến phức tạp, hai ca sĩ Tùng Dương và Tuấn Hưng đã thực hiện biểu diễn online quyên góp gần hai tỷ đồng cho hoạt động chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Chia sẻ về hoạt động thiện nguyện của mình, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Đây là tấm lòng của những nghệ sĩ chúng tôi, chung tay giúp sức cho những con người nơi tâm dịch và mong rằng mọi người sẽ cảm nhận được điều đó”.

Cho đi tấm lòng, nhận về yêu thương

Không chỉ “cho đi”, các nghệ sĩ còn được “nhận lại” rất nhiều khi tham gia hành trình chống dịch. Hoa hậu Ngọc Diễm cho biết, tình yêu thương đến từ đồng đội và người dân là món quà quý giá mà cô nhận được. Mỗi ngày tham gia tình nguyện là một niềm vui đến từ năng lượng tích cực mà đồng đội đem lại. Có những lần đi phát quà hỗ trợ, vì quá nhiều công việc và đi nhiều nơi, không kịp ăn uống… đói muốn xỉu, cô lại được người dân và một nhóm tình nguyện viên khác tiếp tế thức ăn, trái cây, nước uống. “Tôi cảm nhận rất rõ, trong dịch bệnh, mọi người đã đoàn kết lại, đều vì cộng đồng, vì cái chung”.

Còn Á hậu Hoàng My cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn khi làm thiện nguyện. Cô vô cùng hạnh phúc vì những điều mình “cho đi” rất nhỏ bé, nhưng điều được “nhận lại” thật lớn lao - đó chính là tình yêu thương của mọi người. Thời gian tới cô sẽ tiếp tục tình nguyện chăm sóc các em nhỏ mồ côi do mất bố mẹ vì đại dịch Covid-19.

Với ca sĩ Tùng Dương, anh càng thấm thía hơn nghĩa đồng bào, sự đồng lòng, xả thân quên mình vì cộng đồng, giúp người nghệ sĩ tránh khỏi những thị phi để làm những điều đúng đắn. “Thời gian qua xuất hiện một số tai tiếng quanh việc nghệ sĩ làm từ thiện, nhiều người hỏi tôi có ngần ngại không, có tiếp tục làm công việc này nữa không? Tôi nghĩ, việc mình làm xuất phát từ tình cảm và trái tim nên không có gì phải sợ hãi. Tôi sẽ tiếp tục làm nếu người hâm mộ còn tin tưởng”.

Thời gian qua, một số nhân vật nổi tiếng như Quyền Linh, Tùng Dương, Ngọc Diễm, Hoàng My, Tiểu Vy, Tóc Tiên… là những cái tên đại diện cho tấm lòng của người nghệ sĩ. Còn nhiều những người của công chúng khác, gián tiếp hay trực tiếp, lặng lẽ hay công khai có đóng góp đáng kể vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Cho đi tấm lòng và nhận về yêu thương là quy luật bất biến của đạo lý làm người. Nó giúp ta vững tin vào những điều tốt đẹp luôn hiện hữu trong đời sống, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, bất cứ ai dám xả thân vì cộng đồng đều xứng đáng được trân trọng, động viên, khích lệ... Nó cũng là nét văn hóa đẹp được trao truyền từ nhiều thế hệ con cháu Lạc Hồng, làm nên sức mạnh Việt Nam.