Chiếc áo được làm bằng vải thô, trắng, thứ vải rẻ tiền hồi bấy giờ. Không chỉ là chiếc áo sơ-mi mà còn nhiều vật dụng khác của Bác đều rất giản dị. Tham quan các đồ dùng của Bác, trong lòng ai cũng xúc động trước cuộc sống thanh bạch, trong sáng của Người. Một lãnh tụ của đất nước mà chỉ có vài bộ trang phục, trong đó có bộ ka-ki đã trở nên thân thuộc với đông đảo nhân dân ta và bạn bè quốc tế.
Chiếc áo sơ-mi cộc tay cuối cùng của Bác Hồ đang được lưu giữ rất cẩn thận. Khi lấy chiếc áo ra khỏi cơ thể Người, các bác sĩ đã phải cắt phần áo ở lưng, mở trước mới kéo được áo ra. Trên áo vẫn còn lưu dấu vết máu. Ðể bảo quản chiếc áo này, các nhà khoa học của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phải nghiên cứu rất công phu, lựa chọn những biện pháp kỹ thuật tối ưu. Các nhà khoa học đã phải lấy mẫu tương đương chất liệu vải của áo, nuôi cấy vi sinh vật để tìm thuốc khử diệt nhằm tránh nấm, mốc, vi sinh vật phá hủy áo. Ðặc biệt, vết máu trên áo của Bác cũng được nghiên cứu bảo quản, lưu giữ nguyên vẹn như khi mới được lấy ra.
Nhờ sự bảo quản công phu nên mỗi khi nhìn thấy chiếc áo của Bác, ai cũng cảm thấy như còn hơi ấm của Người. Chiếc áo, vật dụng nhỏ nhưng thể hiện đức tính giản dị, cần kiệm của Bác Hồ, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của đất nước, của dân tộc.