- Nghe nói Lộc biết tới 14 ngoại ngữ, đó là...?
- Mình thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, biết ngữ pháp 9 thứ tiếng: Pháp - Nga - Nhật - Đức - Thái-lan - Hàn Quốc - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha; ngữ pháp Indonesia thì mới học. Còn những tiếng như Ả Rập, Ba Lan, Italy, mình chỉ biết từ vựng và những câu thông thường. (Lộc đã "minh họa" tại chỗ một số tiếng cho tôi nghe).
- Điều gì đã khiến Lộc đam mê học ngoại ngữ như vậy?
- Mình ngưỡng mộ nhà bác học Trương Vĩnh Ký, người biết đến 24 ngoại ngữ. Mình rất thích kết bạn, muốn mọi người trên thế giới đều là bạn của mình, ở trường mình hầu như quen hết mọi người. Hồi học lớp 5, trong một lần đi chơi ở Phan Thiết, dù chỉ biết bập bõm vài câu tiếng Anh nhưng khi thấy một số người nước ngoài, mình "nhào" tới nói chuyện. Từ đó mình thấy thích học tiếng Anh và thi lớp 6 vào trường chuyên, lớp tiếng Anh.
Đến lớp 9, mẹ mang về một cuốn sách tiếng Trung, mình thấy chữ tượng hình đẹp, vậy là mê luôn. Đến hè lớp 10, vào nhà sách, vô tình mình mua được một đĩa dạy đa ngôn ngữ, mình mua về nghiền ngẫm thấy thú vị: Tiếng Ả Rập viết ngược. Còn các tiếng thuộc hệ La tinh lại giống nhau, chỉ đổi một số chữ, ví dụ như chữ "không khí", tiếng Tây Ban Nha là: Arie, tiếng Bồ Đào Nha: Arr, tiếng Italy: Aria, Pháp và Anh: Air..., thế là mình lao vào học "tới tới" luôn.
- Học nhiều thứ tiếng như vậy thì Lộc phân bố thời gian như thế nào?
- Học ngoại ngữ là một sở thích, vì vậy khi nào thấy thích học tiếng nào là mình học tiếng đó học như vậy mới "dzô" (cười!)
- Lộc cho biết những khó khăn thường gặp trong việc học ngoại ngữ ?
| Thành tích của Hà Duy Lộc - Huy chương Đồng môn tiếng Trung trong kỳ thi Olympic 30/04 lần thứ XI. - Giải Nhì môn tiếng Trung cấp thành phố năm 2005-2006. |
- Khó nhất là khâu tìm tài liệu. Như tiếng Ả Rập, Ba Lan, Italy... không kiếm được nên không biết được ngữ pháp, chỉ biết một số từ vựng. Lại nữa, thời gian dành cho học ngoại ngữ cũng không thể chiếm hết thời gian trong ngày. Còn bao môn học khác cùng các sinh hoạt bình thường phải có. Cũng may tài liệu thì có khi bố mẹ tìm mua cho, hoặc bạn bè gửi tặng.
- Còn thuận lợi...?
- Mình được một số anh chị lớp trên học chuyên ngành một số môn như Nhật - Đức - Hàn... chỉ cho nên biết được cả cách phát âm. Có những lúc cũng nản chí vì thời gian đầu thấy mình học ngoại ngữ nhiều, có bạn đã thốt lời trêu chọc. Nhưng mình có một người bạn thân luôn ủng hộ và giúp đỡ, bạn đó nói: "Mày cứ học những gì mày muốn, tao luôn ủng hộ mày". Đó là một động lực giúp mình cố gắng hơn trong việc học.
- Theo Lộc, trong những thứ tiếng đã học, tiếng nào khó và tiếng nào dễ nhất?
- Khó nhất có lẽ tiếng Tây Ban Nha, ngữ pháp của nó rất khó mặc dù cũng giống như tiếng Pháp (có giống đực và cái). Còn tiếng dễ nhất thì... không có tiếng nào dễ cả, chỉ dễ khi nào mình có niềm đam mê và sở thích tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên, mình thấy tiếng Trung tương đối dễ học nhất.
- Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong việc học ngoại ngữ của Lộc không ?
- Hồi học lớp 9, sắp thi tốt nghiệp nhưng vì mê học ngoại ngữ quá, được một người bạn tặng hai cuốn sách tiếng Nhật và tiếng Hàn, mình luôn mang trong cặp để khi có thời gian rảnh rỗi là mang ra xem. Bố mẹ thấy cặp nặng, kiểm tra xem thấy hai cuốn sách mới la rầy mình là phải tập trung vào học để thi tốt nghiệp và dọa sẽ đốt sách. Mình sợ quá đem sách đi giấu khi nào bố mẹ đi vắng lại mang ra xem.
- Để biết được nhiều ngoại ngữ chắc Lộc phải có bí quyết riêng chứ?
- Từ nhỏ mình đã có bản tính mạnh dạn, gặp người nước ngoài là tìm cách tiếp cận, nói chuyện để rèn luyện cách phát âm và biết thêm những từ mới. Những từ nào không biết, mình đi hỏi các anh chị lớp trước hoặc tự mày mò từ điển. Quen nói ngoại ngữ nên nhiều khi nói chuyện với bạn bè bất chợt mình cũng "xổ" ra một tràng khiến các bạn ngơ ngác. Hiện mình quen được 5 người bạn ở Nhật, 2 người ở Philippines, 1 người Thụy Điển. Họ vẫn thường liên lạc với mình qua email, đó cũng là cách trau luyện ngoại ngữ đấy.
- Lộc có định học tiếng thứ 15 không và ước mơ của Lộc sau này ?
- Nếu có điều kiện thì vẫn học, nhưng không biết thời gian có cho phép mình hay không. Mình muốn sẽ trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ hoặc là một nhà ngôn ngữ học.
- Được biết, Lộc đã tự soạn cho mình một cuốn từ điển gồm những thứ tiếng Lộc đã biết?
- Vì học nhiều ngoại ngữ, nên mình không thể nhớ hết được, vì vậy mình nảy sinh ý định soạn riêng một cuốn từ điển. Công việc bất đầu từ tháng 9-2005. Cứ khi nào rảnh thì mình ghi chép những từ, ngữ pháp mà mình biết. Có hai cuốn như thế, một cuốn chép lại từ vựng, một cuốn chép lại ngữ pháp. Đến nay mình đã chép được hơn 3.000 từ của 14 ngoại ngữ. Khi nào quên thì mang ra xem lại, hoặc khi bạn bè trong Hội hỏi thì đem ra chỉ cho các bạn.
- Lộc vừa nói đến Hội, vậy Hội của Lộc là...?
| |
- (Cười) Mình tự lập một Hội nghiên cứu ngoại ngữ (3-2-2004), Hội có 12 thành viên do mình làm Hội trưởng. Mỗi tháng họp một lần vào sáng thứ 7 tuần cuối tháng. Mọi thành viên đến đấy để trao đổi kinh nghiệm học ngoại ngữ, dịch bài, chỉ cho nhau những ngoại ngữ chưa biết vì mỗi thành viên của Hội đều có sở trường riêng. Công việc của một Hội trưởng tuy khá mệt nhưng giúp mình trau dồi thêm vốn từ, cũng như kinh nghiệm. Ngược lại, mình cũng giúp được các bạn biết thêm một số tiếng, điều đó gắn kết các thành viên lại với nhau.
- Ngoài việc học, mình thấy Lộc cũng phụ giúp gia đình được nhiều việc!
- Mình đâu có giúp được gì nhiều cho gia đình, nhưng là con trai lớn trong nhà, bố mẹ đều đi làm nên thỉnh thoảng mình phụ bán hàng, trông nom nhà cửa, nấu ăn... toàn là những việc nhỏ mà (cười).
- Học nhiều, làm việc cũng... nhiều, vậy Lộc thường giải trí...?
- Khi nào muốn giảm stress, mình thường kiếm bạn trong Hội nói chuyện, tán gẫu bằng tiếng nước ngoài hoặc nghe nhạc Hoa.
- Cảm ơn Lộc đã dành thời gian cho buổi trò chuyện thú vị này, chúc Lộc thành công hơn nữa trong việc học.