Tối giao thừa, mặc dù trời rét đậm, mưa phùn, người dân Thủ đô vẫn đổ ra đường phố, đến những địa điểm vui chơi công cộng để đón Xuân. Từ 20 giờ, tại các sân khấu chung quanh hồ Hoàn Kiếm và trung tâm các quận, huyện, thị xã bắt đầu rộn ràng tiếng nhạc, lời ca của chương trình "Chào Xuân Nhâm Thìn 2012" do các nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương, thành phố trình diễn. Ðể mọi người dân đều có cơ hội trực tiếp ngắm những màn pháo hoa rực rỡ, sống động, năm nay thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại trung tâm tất cả các quận, huyện, thị xã. Thời khắc giao thừa, dòng người đón năm mới lại càng đông vui, nhộn nhịp hơn. Ðã thành thông lệ, khu vực hồ Hoàn Kiếm vẫn là nơi tụ hội đông vui nhất. Nét mặt mọi người đều rạng rỡ, với những nụ cười tươi và ánh mắt hân hoan đón những màn pháo hoa rực rỡ trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng hòa trong dòng người đông vui, tấp nập, cùng đón Tết cổ truyền với người dân Việt Nam. Anh Ma-thê-ô, 32 tuổi, từ Hoa Kỳ lần đầu đến Việt Nam chia sẻ: "Ðây là lần đầu tôi đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam, tôi thấy nhiều điều thú vị. Tôi rất thích không khí ấm cúng khi mọi thành viên gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên trong ngày cuối năm"...
Trong những ngày đầu Xuân, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có hàng chục buổi biểu diễn tại các sân khấu các quận, huyện, thị xã.
Trong các ngày mồng 1, mồng 2 Tết, các khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, các đền, chùa... nườm nượp khách tham quan, cầu mong năm mới bình an, viên mãn. Ðể phục vụ người dân đi lại thuận tiện và giải tỏa hành khách nhanh nhất, tổng công ty Vận tải Hà Nội bố trí đáp ứng gần 9.000 lượt xe buýt/ngày. Công ty Môi trường đô thị Hà Nội chủ động lập kế hoạch, phối hợp với hơn 20 đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, tổ chức thu dọn rác trong mấy ngày Tết, nhất là sau giao thừa tại những điểm bắn pháo hoa, chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, điểm tập trung đông người. Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Ðiện lực Hà Nội bố trí hơn 10 nghìn ca trực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các địa điểm quan trọng, các cơ quan Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trên địa bàn.
Tối 29 Tết, đường phố khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh thật náo nhiệt. Các tuyến đường Ðồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... người chật như nêm. Rất nhiều người dân thành phố đổ về khu vực trung tâm, nơi có Tượng đài Bác Hồ, trong niềm hân hoan, muốn được đón giờ khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới ở nơi trang trọng nhất thành phố. Ðể tạo điều kiện cho người dân đến khu vực trung tâm đón Tết, vui Xuân, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, tổ chức nhiều điểm chốt, phân luồng không để ách tắc giao thông. Lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức nhiều điểm giữ xe hai bánh, lấy đúng giá quy định. Tình trạng "chặt chém" người gửi xe không xảy ra.
Cùng với những điểm bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, đường hoa Nguyễn Huệ với "đường sách" Tôn Thất Thiệp liền kề là điểm nhấn trong những ngày cuối năm cũ, đầu năm mới. Tối 29 khi các chợ hoa trong thành phố đã thu dọn, thì đường hoa Nguyễn Huệ trở thành nơi được nhiều người lựa chọn đón Xuân. Ngoài hoa, Ban tổ chúc còn khéo léo lồng vào đây khung cảnh đặc trưng của mọi miền đất nước...
Trong những ngày Tết, Hội hoa xuân Công viên Văn hóa Tao Ðàn cũng là địa điểm thu hút khá đông người dân thành phố du Xuân. Với hơn 8.000 hiện vật là các loại hoa, cá cảnh, tiểu cảnh, đá nghệ thuật của hàng trăm nghệ nhân cả nước mang về trưng bày là món quà tinh thần quý giá đối với người dân thành phố.
Thượng tọa Thích Tấn Ðạt, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh cho biết: "Ngày Tết người dân lên chùa cầu mong cho quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa, cầu sức khỏe cho mình, cho gia đình và cầu cho mọi người ai cũng được ấm no hạnh phúc".
Một điểm đáng phấn khởi với người dân thành phố là sau một ngày nghỉ, từ sáng mồng 2 Tết, tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị Co.op Mart trong thành phố đều mở cửa phục vụ nhân dân.
Ðêm giao thừa thời tiết Ðà Nẵng chuyển rét nhẹ và lất phất mưa Xuân. Dọc hai bờ sông Hàn, phố Bạch Ðằng và Trần Hưng Ðạo trang trí đèn hoa rực rỡ, trở thành con đường của sắc hoa và ánh sáng. Dòng sông Hàn thơ mộng càng thêm lộng lẫy bởi hệ thống đèn trang trí chiếu sáng. Từ 22 giờ, hàng vạn người dân và du khách từ các ngả đường đổ về khu vực công viên hai bên bờ sông Hàn và các tuyến phố chính như: Bạch Ðằng, Trần Phú, Lê Lợi, Trần Hưng Ðạo, Lê Duẩn... để xem pháo hoa. Năm nay, Ðà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa ở bốn điểm trên hai bờ sông Hàn, 3.000 quả pháo hoa rực rỡ mầu sắc do đội bắn pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng trình diễn trong tiếng hò reo của hàng vạn người dân và du khách. Người dân hân hoan trong niềm hy vọng năm mới nhiều thuận lợi, may mắn.
Se lạnh cộng với nắng vàng rực rỡ đã tạo nên nét Xuân ở vùng đất Buôn Ma Thuột, Ðác Lắc đầy nắng và gió trong ngày đầu năm âm lịch Nhâm Thìn này. Hoa dã quỳ tô thêm nét vàng rực rỡ một góc trời từ Buôn Ma Thuột đến buôn Pơng (xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Ðác Lắc). Anh Y Dhun Niê, hồ hởi nói: Năm nay cà-phê được mùa, được giá, bà con trong buôn ăn Tết lớn hơn.
Không khí Tết ở Buôn Ma Thuột cũng rộn ràng, mọi nhà ra đường chủ yếu là lên chùa hái lộc hay lên mộ thắp hương cho người quá cố. Bước sang mồng 2 Tết, mọi nhà lại kéo nhau đến các khu du lịch vui chơi.
Tại Thừa Thiên-Huế, không khí vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 rộn ràng, sắc hoa tràn ngập các phố phường. Ðêm 30 Tết, bắt đầu từ 20 giờ, dẫu trời mưa và rét nhưng hàng vạn người dân Huế đã đổ ra đường, nhất là tại Quảng trường Ngọ Môn, khu vực đường 23/8 để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa chào đón giao thừa Tết Nhâm Thìn 2012. Với chủ đề "Mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng di sản Huế hội nhập và phát triển", chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, Học viện Âm nhạc Huế, Trường trung học văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên-Huế.
Năm nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế có hai điểm bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nhâm Thìn thu hút hàng nghìn người đến xem, thưởng thức. Trong ba ngày từ mồng 1 đến mồng 3 Tết Nhâm Thìn, tất cả các di tích tại Thừa Thiên-Huế đều mở cửa miễn phí cho nhân dân đến tham quan.
Mưa phùn nặng hạt, kèm theo nhiệt độ giảm xuống còn 12oC nhưng không ngăn được dòng người đông đúc đổ về Quảng trường 3-2, thành phố Nam Ðịnh đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Suốt từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút đêm giao thừa, tại sân khấu Công viên Tức Mặc và phía trước Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng đạo Ðại vương Trần Quốc Tuấn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nam Ðịnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, do nam nữ diễn viên đoàn ca múa nhạc, đoàn cải lương Nhà hát chèo Nam Ðịnh biểu diễn. Vào thời khắc bước sang năm mới, tỉnh Nam Ðịnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại ba điểm trong thành phố là hồ Vị Xuyên, trên cầu Nam Ðịnh bắc qua sông Ðào và khu vực siêu thị BigC trên quốc lộ 10.
Ðêm giao thừa mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhiều địa phương, cơ quan đơn vị ở Nghệ An tổ chức hoạt động văn nghệ vui tươi đón chào năm mới. Tại TP Vinh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh thu hút hàng nghìn lượt khách các vùng lân cận đến chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ, nhiều sắc mầu trên bầu trời trong giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới. Trước thời khắc đón giao thừa, nhiều tổ chức và hàng nghìn lượt du khách đã hành hương về Kim Liên, Nam Ðàn dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 9 nghìn tấn lương thực của Chính phủ cấp đã kịp thời đến với các hộ nghèo đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới, vùng sâu, vùng xa Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong... Cùng với đó, nhiều tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp cũng đã dành nhiều phần quà tặng các đối tượng khó khăn ăn Tết.
Tại TP Hải Phòng, các hoạt động vui Tết, đón chào Xuân mới Nhâm Thìn diễn ra khá sôi nổi, rộn rã, gắn với kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam.
Ðêm giao thừa, mặc dù thời tiết lạnh và mưa lất phất, hàng vạn người đã đổ về chật cứng khu vực trung tâm thành phố. Bỏ lại phía sau bao nỗi toan lo trong cuộc sống của năm qua, người dân Hải Phòng vui vẻ, háo hức chờ đón thời khắc bước sang năm Nhâm Thìn 2012 với sự tự tin và nhiều ước vọng mới. Quảng trường Nhà hát thành phố và trên khắp các đường phố được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa rực rỡ, đèn điện đủ mầu lung linh. Chương trình nghệ thuật mừng Ðảng, mừng Xuân mới với sự tham gia của các ca sĩ thành phố Cảng và các ca sĩ đến từ Thủ đô Hà Nội, đã cống hiến cho nhân dân thành phố những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và vui tươi. Chương trình kết thúc vào đúng thời khắc giao thừa với màn bắn pháo hoa rực rỡ tại bờ hồ Tam Bạc, Nhà triển lãm thành phố, bờ hồ An Biên và các điểm bắn pháo hoa tại quận Kiến An, Ðồ Sơn, huyện Thủy Nguyên...
TP Cần Thơ rợp sắc cờ, hoa ở các tuyến phố trung tâm, các điểm vui chơi giải trí thu hút nhân dân chơi Tết, đông nhất là lễ hội giao thừa với hoạt động chính là bắn pháo hoa và chương trình văn nghệ mừng Ðảng, mừng Xuân ở Công viên Sông Hậu.
Khoảng 4 giờ trước giao thừa, du khách các nơi đổ về trung tâm TP Cần Thơ xem bắn pháo hoa tầm cao ở hai điểm nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều) và khu đô thị mới quận Cái Răng. Ðiểm đặc biệt là pháo hoa ở hai nơi này sẽ giao nhau trên sông Hậu nên không chỉ nhân dân TP Cần Thơ mà người dân các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang dễ dàng chiêm ngưỡng những màn pháo hoa tuyệt đẹp.
Chào đón năm mới Nhâm Thìn 2012, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắn pháo hoa tại bảy địa điểm vào đêm giao thừa. Hàng nghìn người dân Bà Rịa - Vũng Tàu và du khách thập phương đã tập trung rất sớm tại các điểm bắn pháo hoa, chào đón năm Nhâm Thìn 2012 trong không khí vui tươi, hạnh phúc, với nhiều ước mơ và hoài bão cho một năm mới thành công...
Ðể đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương và du khách, tối 22-1 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Mão), tại Nhà Truyền thống Cách mạng TP Vũng Tàu, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP Vũng Tàu tổ chức chương trình ca múa nhạc đặc biệt đón giao thừa, chào năm mới Nhâm Thìn 2012. Chương trình có 23 tiết mục với chủ đề ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, trong đó có nhiều tiết mục mang âm hưởng mùa Xuân.
Năm nay, người dân Lạng Sơn đón Tết trong tiết trời lạnh giá, khắc nghiệt, kèm theo mưa phùn dai dẳng, nhưng khắp nơi, bà con các dân tộc trong tỉnh vẫn tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đón Tết.
Tại trung tâm TP Lạng Sơn khắp các đường phố được trang hoàng biểu ngữ, cờ hoa rực rỡ. Tối 22-1 (tức tối 29 Tết Nguyên đán), tại quảng trường Hùng Vương, các đội văn nghệ quần chúng của tỉnh, tổ chức chương trình nghệ thuật: "Mừng Ðảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới", đón giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Ðông đảo bà con nhân dân các dân tộc đã đến tham dự. Năm nay, cùng với điểm bắn pháo hoa ở trung tâm TP Lạng Sơn, lần đầu các huyện giáp biên như: Cao Lộc, Lộc Bình và Văn Lãng cũng tổ chức bắn pháo hoa, làm cho không khí đón Xuân ở vùng biên cương Tổ quốc càng tưng bừng, phấn khởi. Nhiều cư dân ở vùng giáp biên giữa hai nước, trong đêm giao thừa cũng đã cùng nhau đến thăm hỏi, chào mừng năm mới.
Từ mồng 1 Tết trở đi, thời tiết Lào Cai rét đậm. Các huyện vùng cao Sa Pa, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai... rét hại; nặng nhất là Sa Pa, nhiệt độ giảm xuống dưới 5oC. Ðể bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui Xuân, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, công an, lực lượng vũ trang... tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét cho người và gia súc; bình ổn thị trường; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chính sách và người nghèo ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nông dân huyện Sa Pa đã chủ động sơ tán hàng nghìn con trâu xuống vùng thấp tránh rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra với đàn gia súc.
Ngày đầu Xuân Nhâm Thìn (mồng 1 Tết), khách du lịch Trung Quốc xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh đi tua du lịch Hà Nội và Vịnh Hạ Long. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hiệp hội doanh nghiệp khách Trung Quốc tỉnh Lào Cai đã có mặt tại cửa khẩu Lào Cai để tặng hoa, chúc mừng đoàn khách du lịch đầu tiên "xông đất" cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ngay trong ngày mồng 1 Tết, đã có hơn 1.000 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam.
Trong những ngày Tết, khắp các đường phố Sóc Trăng, tràn ngập không khí đón Xuân. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao phong phú, hấp dẫn diễn ra tưng bừng sôi nổi khắp nơi trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến thưởng thức và cổ vũ nhiệt tình.
Tâm điểm là đêm giao thừa, tỉnh đã tổ chức hội diễn Lân Sư Rồng, chương trình ca múa nhạc đặc sắc mừng Ðảng, mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012, chương trình bắn pháo hoa tại các điểm như trung tâm TP Sóc Trăng (công viên 30/4), thị xã Vĩnh Châu và huyện Mỹ Tú, thu hút hàng chục nghìn lượt người dự xem. Hàng chục buổi biểu diễn văn nghệ tưng bừng phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số...
Vượt lên nhiều khó khăn chung, cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau đạt được nhiều thành quả quan trọng về kinh tế - xã hội năm 2011. Tự hào và sẻ chia niềm vui này, năm nay người dân đất mũi Cà Mau chào đón Xuân Nhâm Thìn lạc quan và tràn đầy niềm tin. Ngay trong những ngày giáp Tết, người dân ở hầu hết các vùng sản xuất của tỉnh phấn khởi thu hoạch vụ tôm nuôi trúng mùa, trúng giá và không khí Tết đầm ấm, an vui đến với khắp mọi nhà, các làng quê và phố phường. TP Cà Mau và các huyện vùng sâu còn nhiều khó khăn đã tổ chức chương trình văn nghệ, bắn pháo hoa, thu hút đông đảo người dân địa phương chung vui, chào đón thời khắc giao thừa bước sang năm mới. Tại các khu vui chơi giải trí, khu du lịch hòn Ðá Bạc, Ðất Mũi, Khai Long... đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật bổ ích, thu hút gần 100 nghìn lượt người dân du Xuân.