Đầu tháng 7, hơn 1.000 y sĩ, bác sĩ từ miền bắc đã vào TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế cũng vừa đưa vào thành phố 300 sinh viên tình nguyện của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Hầu hết lực lượng sinh viên tình nguyện này đã trải qua thời gian hỗ trợ tại các "điểm nóng" dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương. Em Nguyễn Danh Hạnh, sinh viên năm 2, khoa Xét nghiệm của Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương cho biết, khi làm nhiệm vụ, em và các bạn hướng dẫn tận tình, chu đáo, luôn niềm nở với các cô, các bác để mọi người bớt lo lắng.
Cùng "chia lửa" với thành phố, mới đây, hai đội tình nguyện của Bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu (Bến Tre) gồm 16 thành viên đã đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh góp sức chống dịch Covid-19. Hai đội đã chia thành hai ca làm nhiệm vụ 24 giờ mỗi ngày tại viện này. Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Ðình Chiểu, Trình Minh Hiệp chia sẻ, với tinh thần tương thân, tương ái, các cán bộ y tế tỉnh Bến Tre đã xung phong, tình nguyện lên đường cùng với cơ sở y tế tuyến trên tham gia dập dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Các tình nguyện viên của bệnh viện chỉ rút quân khi TP Hồ Chí Minh đã chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, 36 đội lấy mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã tham gia lấy mẫu tại 15 điểm của sáu phường trên địa bàn quận 1. Các đội thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1 đến 5/7 nhằm hỗ trợ thành phố lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng để truy tìm F0 với chỉ tiêu đặt ra cho sáu phường được phân công phụ trách là 18.000 mẫu mỗi ngày. Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã cử năm điều dưỡng lên đường chi viện cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ. Các chiến sĩ áo trắng lên đường với tinh thần xung kích, quyết tâm cao cùng các đồng nghiệp hỗ trợ tích cực cho công tác điều trị người bệnh Covid-19. Ngoài ra, đoàn công tác gồm sáu y sĩ, bác sĩ bệnh viện này và ba học viên sau đại học của Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng đã lên đường chi viện cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi và Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ.
Tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi, bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Ðại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết: "Với những kiến thức tích lũy được trong quá trình điều trị cho người nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 tại Bắc Giang, chúng tôi đã đề đạt nguyện vọng được góp sức vào công tác điều trị người bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Khi nhận được quyết định điều động, chúng tôi đều tự hào khi tiếp tục mang mầu cờ sắc áo của bệnh viện vì mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tiếp tục nâng cao ý thức cùng chung tay vào công tác phòng, chống dịch bệnh để sớm trả lại cuộc sống bình thường cho người dân thành phố".
Nhiều tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp (DN) trên cả nước cũng đang hướng về thành phố mang tên Bác bằng sự ủng hộ về tài chính, hàng hóa. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Tô Thị Bích Châu cho biết, đến ngày 2/7, nhiều DN, cá nhân ủng hộ các trang thiết bị y tế với tổng trị giá 279 tỷ 540 triệu đồng. Thành phố cũng đã nhận được sự ủng hộ về tài chính hơn 867 tỷ 645 triệu đồng, trong đó có sự ủng hộ của các tỉnh, thành phố như Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Phòng, Lâm Ðồng, Bình Ðịnh... Nhiều tỉnh, thành phố ủng hộ hàng hóa, nông sản, thực phẩm như Vĩnh Long, Ðồng Tháp, Long An gồm 70 tấn gạo, 15 tấn khoai lang, 600 chai nước mắm, 1.000 trứng gà…
Những ngày qua, nhiều tấm lòng của người dân cả nước vẫn âm thầm gửi đến người dân thành phố những món quà đậm tình nghĩa đồng bào. Những chuyến hàng nông sản từ Lâm Ðồng, hay những chuyến xe chở hàng tấn cá từ Quảng Bình đã đến với người dân trong khu vực phong tỏa ở thành phố.
Chia sẻ trên mạng xã hội, các thành viên Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình cho biết, họ đã hết mình trong những ngày qua để có chuyến hàng gửi vào thành phố. "Vẫn biết dù bất kỳ số lượng hàng đến với những người lao động nghèo ở TP Hồ Chí Minh bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ như là như muối bỏ bể. Nhưng muối luôn có vị mặn. Vị mặn đó chính là tấm lòng, là những giọt mồ hôi của những người ở miền trung gửi đến người dân miền nam trong thời điểm khó khăn nhất. Dịch bệnh chắc chắn rồi sẽ qua đi, mọi người sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tin chắc rằng, sau đợt dịch này, mọi người sẽ càng gần nhau hơn, sẻ chia và đùm bọc nhau hơn, mọi người sẽ vẫn là một, dù là bắc, trung hay nam", một thành viên câu lạc bộ chia sẻ.
Linh Nguyễn