Bến Tre xây đền thờ liệt sĩ

Về đích đầu tiên

Cho đến nay có nhiều huyện ở tỉnh Bến Tre hoàn thành việc xây đền thờ liệt sĩ, nhưng huyện Châu Thành là đơn vị hoàn thành sớm nhất. Theo lãnh đạo của địa phương: Ngay từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, chính quyền và các đoàn thể huyện Châu Thành đã vận động nhân dân xây dựng đền thờ liệt sĩ ở chín xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng, với kinh phí lúc đó từ 30 đến 50 triệu đồng. Trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 20 triệu đồng/xã, phần còn lại do xã vận động từ các nguồn khác... Nhưng kể từ khi có Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, thì việc xây dựng đền thờ liệt sĩ mới thật sự trở thành một phong trào thi đua rộng, mạnh trong các xã, thị trấn.

Sở dĩ huyện Châu Thành về đích sớm còn ở chỗ huyện chủ trương xây dựng đền thờ liệt sĩ là một trong những tiêu chí quan trọng để đạt tiêu chuẩn xã văn hóa. Cho nên, động cơ xây đền tác động càng mạnh hơn. Ðền xây xong được bàn giao cho các đoàn thể, cán bộ văn hóa xã quản lý, cho nên được chăm sóc và bảo vệ chu đáo.

Mọi người cùng lo

Bến Tre tri ân những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bằng những việc làm thiết thực như chăm lo các gia đình chính sách, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉnh trang lại nghĩa trang, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, giúp đỡ các gia đình có công có mức sống ngang bằng với xã hội.

Qua hai cuộc kháng chiến giữ nước của dân tộc, Bến Tre có hơn 66.000 đối tượng chính sách, trong đó gần 40.000 liệt sĩ hy sinh trên khắp chiến trường, hơn 17.000 thương binh, bệnh binh, 2.121 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bến Tre có số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đông nhất nhì trong cả nước, rất nhiều gia đình có đến ba thế hệ mẹ Việt Nam Anh hùng. Tính bình quân cứ ba gia đình thời ấy có ít nhất một người thân hy sinh, bị tù đày hoặc bom pháo chiến tranh cướp đi một phần thân thể. Trong số 40.000 liệt sĩ của Bến Tre có gần 5.000 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì những đau thương mất mát này, khi có chủ trương dựng đền thờ thì người dân đồng thuận rất cao.

Không chỉ những người có của ăn của để, mà cả những nơi cái ăn, cái mặc chưa đủ no, đủ ấm vẫn hướng về nghĩa cử cao đẹp. Có nơi dâng hiến đất làm đền, người góp công, chắt chiu từng đồng tích lũy để đóng góp xây đền thờ liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Quang, Hội người cao tuổi xã Vĩnh Hòa (Ba Tri) nhớ lại: "Khi phổ biến chủ trương, dân rất ủng hộ, cho rằng anh em đã hy sinh không tiếc máu xương, nay mình lại tiếc gì vài ngày công lao động mà không đóng góp để có nơi thờ cúng đàng hoàng".

Bà mẹ Nguyễn Thị Ðấu, ở Châu Bình (Giồng Trôm), từng lấy tiền tích cóp dành dụm để xây cầu cho mọi người đi, chỉ vì một lý do đơn giản "thấy bọn trẻ đi học té lấm lem mà thương", nay lại tiếp tục đóng góp hai tháng lương để xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ.

Cũng ở Châu Bình, ông Lê Văn Mi góp 13 triệu đồng từ tiền phúng điếu của gia đình. Nhiều doanh nghiệp khắp nơi cũng về ủng hộ hàng trăm triệu đồng, thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre Ðặng Quang Ngọc biết chắc mình không qua được cơn bạo bệnh, đã trăng trối với người thân: sau đám tang chuyển số tiền phúng điếu về xã Giao Thạnh (Thạnh Phú) góp sức cùng địa phương xây đền thờ liệt sĩ tại quê nhà.

Mẹ liệt sĩ Lê Thị Tỳ, ở xã Phong Nẫm (Giồng Trôm) trước khi qua đời đã khuyên con cháu góp phần tri ân liệt sĩ bằng khoản tiền phúng điếu của mình.

Việc xây đền thờ liệt sĩ còn làm rung động lòng người Việt Nam ở nơi xa xứ. Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Nguyễn Thanh Hồng cho biết: "Không chỉ một vài xã, mà việc xây dựng đền thờ ở cả 23 xã, thị trấn trong huyện đều có sự tham gia đóng góp xây dựng của đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài". Các tôn giáo, ban khánh tiết đình, chùa nhiều nơi cũng làm nòng cốt trong cuộc vận động này. Các vị chức sắc trực tiếp tham gia giám sát thi công và tổ chức tế lễ khi công trình hoàn thành.

Xây đền phải chọn phong cảnh đẹp, kiểu dáng hài hòa không chỉ để sinh hoạt,  mà còn là nơi thu hút khách tham quan, chiêm ngưỡng nét đẹp văn hóa truyền thống của xứ dừa.

Ðền thờ liệt sĩ xã Bình Khánh Tây (Mỏ Cày) được khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12-2006. Ðền được xây trong khuôn viên đình làng xưa, gần mái chùa cong Hòa Linh, bên cạnh con lộ chính của ấp An Thạch, giữa những mái nhà ẩn hiện trong mầu xanh cây trái có hoa thơm, quả ngọt bốn mùa. C

ũng vào năm này, nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9, đền liệt sĩ ở xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày) khánh thành. Ðền được xây dựng nơi có phong cảnh đẹp. Có kênh nhỏ chảy qua, trước đền có bốn cây vạn tuế. Cựu chiến binh Huỳnh Hoàng Thắng,  trông coi đền nói: "Ðền liệt sĩ này trước đây là nơi tập kết thường xuyên của bộ đội đặc công, bộ đội tỉnh và du kích địa phương trong những năm đánh giặc Mỹ. Cứ nói đến mìn tự tạo của Bình Phú - nơi đền được xây dựng là địch đã khiếp vía". Mỗi đền bia không chỉ ghi tên những Anh hùng liệt sĩ, mà còn là một "danh sách" những chiến công oanh liệt mà những con người ấy mang theo.

Có thể bạn quan tâm