Báo Nhân Dân là nỗi nhớ về Việt Nam

NDO -

Báo Nhân Dân đã in đậm trong tâm chí của nhiều bạn đọc Lào, những kỷ niệm sâu sắc về Báo Nhân Dân từ hàng chục năm nay, khi những lưu học sinh Lào được cử sang học tập tại Việt Nam và nay họ đã trưởng thành, người đang công tác trong các cơ quan nhà nước Lào, người đã về hưu, nhưng tất cả đều không thể quên được khi lần đầu cầm tờ báo Nhân Dân.

Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya bên tờ Báo Nhân Dân tại Thủ đô Vientiane, Lào.
Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya bên tờ Báo Nhân Dân tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Cho đến nay, mỗi khi có trong tay tờ Báo Nhân Dân hay tiếp cận những loại hình báo chí của Báo Nhân Dân, họ đều cảm thấy ấm cúng bởi đã được trở về với tờ báo mà mình đã yêu thích từ lâu.

Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya, một nhạc sĩ đã sáng tác hơn 10 ca khúc về Bác Hồ không thể nào quên khi lần đầu được đọc tờ Báo Nhân Dân. Bồi hồi nhớ lại vào năm 1962, khi đang học tại Bắc Giang, nghệ sĩ Douangmixay Likaya bảo, khi được cầm tờ Báo Nhân Dân trên tay, những bài viết trong tờ báo đã tạo sức hút mãnh liệt đối với ông. Cách hành văn chỉn chu, những thông tin quan trọng về đời sống, kinh tế, xã hội và những thông tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã làm ông rất chú ý. Vừa đọc để biết thêm thông tin về đời sống xã hội Việt Nam, vừa để trau dồi thêm về ngôn ngữ, dần dần vốn tiếng Việt cũng như những kiến thức của ông về Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trầm ngâm một lúc, nghệ sĩ Douangmixay Likaya bảo với chúng tôi, Báo Nhân Dân đã làm tôi đến với Bác Hồ. Những câu thơ, bài viết về Bác Hồ trên Báo Nhân Dân đã làm ông dâng đầy cảm xúc vì tinh thần yêu nước và những hành động cách mạng của Bác Hồ. Báo Nhân Dân là do Bác Hồ sáng lập đấy, Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya bảo chúng tôi. Chính vì đọc một số bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân đã tạo cảm hứng để nghệ sĩ Douangmixay Likaya sau này sáng tác hàng chục bài thơ và ca khúc về Bác Hồ tại Lào.

Trong quá trình theo học tại Việt Nam, Nghệ sĩ Douangmixay Likaya luôn tìm đọc tờ Nhân Dân mỗi khi có điều kiện. Nếu ở nơi đào tạo không có Báo Nhân Dân, ông đến hiệu sách, đến nhà bạn bè người Việt, người Lào hay các thầy cô giáo để đọc hoặc mượn về nhà. Cho đến bây giờ, mặc dù đã nhiều tuổi nhưng hằng tuần ông vẫn tìm đọc Báo Nhân Dân tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và sau này là mỗi dịp Tết đến, Cơ quan thường trú Báo Nhân Dân luôn dành tặng cho ông bộ báo Xuân.

Báo Nhân Dân là nỗi nhớ về Việt Nam -0
Mỗi lần được đọc Báo Nhân Dân, ông Phanthon Xomvixay lại nhớ đến Việt Nam. 

Cũng như Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya, ông Phanthon Xomvixay, cán bộ Đài Truyền hình Quốc gia Lào, có rất nhiều kỷ niệm về Báo Nhân Dân.

Vẫn nhớ như mới ngày nào, ông Phanthon bảo, hồi học đại học ở Việt Nam, chính tờ Báo Nhân Dân là “người thầy” dạy ông về cách hành văn tiếng Việt, hồi đó không có mạng Internet như hiện nay, vì vậy những vấn đề liên quan đến triết học, đến chính trị cũng như những kiến thức chung, ông đều tìm hiểu được khi đọc báo Nhân Dân. Đến nay, khi về làm ở Đài Truyền hình Quốc gia Lào, không có điều kiện đọc tờ Nhân Dân một cách thường xuyên, ông đã tìm đọc Báo Nhân Dân qua mạng và thấy Báo Nhân Dân đã thật sự lớn mạnh, ngoài tiếng Việt còn có các thứ tiếng nước ngoài, có truyền hình, nhiều ấn phẩm khác, Báo Nhân Dân đã trở thành một cơ quan báo chí đa phương tiện. Mỗi khi được đọc Báo Nhân Dân, dù là tờ báo giấy hay xem trên mạng, ông và cả gia đình lại nhớ về Việt Nam.

Những người như Nghệ sĩ Quốc gia Lào Douangmixay Likaya, như ông Phanthon Xomvixay ở đất nước Lào có rất nhiều, họ hiện đang sinh sống và có những vị trí khác nhau trong xã hội Lào. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào được nghe họ kể nhiều kỷ niệm về Báo Nhân Dân với niềm tự hào và lòng biết ơn, bởi Báo Nhân Dân chính là “giáo trình” để luyện cách viết tiếng Việt, là “người thầy” giảng dạy kiến thức. Tất cả họ đều có chung cảm nghĩ thật tốt đẹp, cảm xúc đặc biệt khi nói về Báo Nhân Dân, tờ báo đã đưa họ gần gũi hơn với tiếng Việt, với văn hóa Việt và đất nước, con người Việt Nam.

Với họ, Báo Nhân Dân là nỗi nhớ về Việt Nam, làm họ luôn nung nấu trong trái tim, phải có nhiều đóng góp hơn nữa, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.