Sân khấu hóa những vấn đề “nóng”
19 giờ, khán phòng ấm cúng tại Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh (quận 3) đã đông đúc khán giả. Cũng như lần đầu tổ chức vào cuối tháng 11, khán giả tiếp tục thưởng thức những tiểu phẩm về vấn đề BLHĐ. Chọn cách gây ấn tượng mạnh với người xem từ những phút đầu, chương trình khởi động bằng màn kịch hóa cuộc ẩu đả giữa một nhóm thanh, thiếu niên. Trong khi khán giả còn ngỡ ngàng chưa biết là kịch hay thật, người dẫn chương trình đã khéo léo mở màn bằng lối dẫn dắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Từ sau phút “giật mình” đó, trong gần hai giờ tiếp theo, người xem đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với những tiểu phẩm được dàn dựng gần gũi, công phu. Những câu chuyện “quen thuộc” trên các trang mạng xã hội gần đây về tình trạng BLHĐ được tái hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều phụ huynh. Không ít phụ huynh có mặt tại khán phòng chia sẻ, họ chưa bao giờ nghĩ con cháu họ khi đến trường có thể hành hung nhau như thế, mọi thứ dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát của người lớn.
Xen kẽ với các tiểu phẩm là những đoạn clip về BLHĐ đang rất “nóng” trên mạng in-tơ-nét. Khán giả Lê Anh Thơ (quận 10) buông tiếng thở dài. “Tôi không thể tin đây là cách hành xử của các em học sinh. Điều đáng buồn là ở trường, con tôi cũng bị bạn ăn hiếp. Tôi cũng tới trường gặp học sinh đó nhỏ nhẹ khuyên giải nhưng không đạt kết quả. Tôi mong sau chương trình này, tôi và con gái mình sẽ có thêm kinh nghiệm tránh những trường hợp tương tự”.
Thấu hiểu nỗi lo của các bậc phụ huynh, CLB Ngày mai dành khá nhiều thời lượng cho việc chia sẻ tâm tư, trao đổi kinh nghiệm giữa khán giả với chuyên gia tâm lý và nghệ sĩ của chương trình. Chuyên gia tâm lý Huỳnh Hoài Như cho rằng, việc mọi người ngồi lại cùng nhau trao đổi những vấn đề bức xúc trong xã hội như thế này là rất cần thiết. Nó không chỉ giúp phân tích vấn đề cặn kẽ hơn, mà từ câu chuyện của người này, người kia, chúng ta sẽ có thể rút ra điều gì đó hữu ích cho bản thân. Đối với BLHĐ, có rất nhiều chuyện đáng bàn. Mọi người khi chứng kiến những cảnh đó, phần lớn sẽ quay sang bảo vệ nhân vật yếu thế. Vậy tại sao chúng ta không đặt câu hỏi, điều gì đã làm một người trở nên không bình thường đến mức phải thể hiện sự tức giận bằng bạo lực? Nếu có cái nhìn bao quát hơn, chúng ta sẽ tìm được cái gốc của vấn đề để tìm được hướng xử lý phù hợp nhất.
“Sân chơi” cho phụ huynh, học sinh
Nói về lý do ra đời CLB Ngày mai, Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh Phạm Ngọc Tuyền cho hay: “Trước đây, Nhà Thiếu nhi thành phố đã thực hiện một số chuyên đề giáo dục học sinh và đạt hiệu quả tốt. Chúng tôi muốn làm điều gì đó tạo ấn tượng cũng như tác động mạnh mẽ hơn. CLB Ngày mai ra đời với mong muốn làm sao cho tất cả phụ huynh và học sinh hiểu được các vấn đề trong xã hội, từ đó góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là nơi để các bậc phụ huynh đến sinh hoạt, trao đổi tâm tư, tình cảm nhằm có được một định hướng tốt nhất cho con em mình”.
Việc “kịch hóa” những chuyện khó nói như BLHĐ, bạo lực gia đình... đã và đang tạo được hiệu ứng tốt. Nếu như trong lần tổ chức đầu tiên vào tháng 11-2015, khán giả đến tham dự rất ít và tỏ ra dè dặt, ngại ngùng, thì ở lần tổ chức thứ hai này, phụ huynh, học sinh đã tới chật khán phòng và trải lòng nhiều hơn khi đón nhận những thông điệp ý nghĩa từ chương trình.
Trình diễn, phân tích nhiều “lát cắt” đối với một thực trạng “nóng” của xã hội, điều mà ban tổ chức chương trình muốn hướng đến là làm sao khơi gợi được trong phụ huynh sự quan tâm, thấu hiểu con em mình để có sự định hướng hay cách giải quyết vấn đề đúng đắn. Còn các em học sinh sẽ hiểu được thế nào là BLHĐ để biết cách tự bảo vệ mình cũng như tránh làm tổn thương bạn bè đồng trang lứa. Em Nguyễn Lê Anh Thi, học sinh Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, quận 10 bộc bạch: “Xem kịch xong, con càng biết là khi đến trường nên đối xử tốt với các bạn, không nên đánh nhau. Con thấy đánh nhau là xấu. Vì vậy, từ bây giờ, khi thấy các bạn đánh nhau, nếu không can được, con sẽ nhờ cô giáo giúp đỡ”.
Định kỳ sinh hoạt mỗi tháng một lần, CLB Ngày mai sẽ lần lượt “bóc tách” những vấn đề “nóng” mà phụ huynh, học sinh cần lưu tâm như BLHĐ, bạo lực gia đình; chuyện tình yêu, tình dục tuổi mới lớn; định hướng tương lai… Điều đáng quý ở hoạt động này là đa phần các diễn viên đều diễn miễn phí với mong muốn chung tay mang lại môi trường sống lành mạnh hơn cho thanh, thiếu nhi thành phố. “Với mức phí tham gia chỉ 50 nghìn đồng cho một phụ huynh và một học sinh và với khán phòng chỉ dành cho 50 khán giả, khoản thu từ hoạt động này là rất ít. Thế nhưng, chúng tôi vẫn làm hết mình vì đó là trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. Không chỉ là CLB để biểu diễn, đây còn là nơi chúng tôi muốn mời các bậc phụ huynh và các em học sinh đến chia sẻ những vấn đề bức bối trong xã hội, trong gia đình. Chúng ta không đưa ra quyết định gì, nhưng có thể tìm được cách giải quyết nào đó cho vấn đề của gia đình mình”, đạo diễn Ái Như, chủ Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cho biết như vậy.