“Nghe tin Đại tướng mất, triệu triệu con tim thổn thức. Hàng vạn đồng bào đến số nhà 30 Hoàng Diệu để được gặp Bác lần cuối cùng, nhân dân mọi nơi đổ về làng An Xá để được thắp nhang viếng Bác, triệu triệu con tim hướng về Bác với nỗi niềm thành kính, chân thành nhất.
Điều gì đã đánh thức tâm hồn của cả dân tộc đến vậy?” - bạn đọc NGÔ MẬU TÌNH viết.
“Kể từ buổi chiều tối ngày 4-9, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi ra đi, khắp nơi, từ ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu - Hà Nội, đến làng quê An Xá, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Tây Nguyên, TP Chí Minh... hàng triệu đồng bào đã cùng nỗi buồn và thương tiếc, nhiều người thức trắng đêm đốt những ngọn nến để tưởng nhớ ông- vị tướng kiệt xuất của dân tộc và nhân loại.
Cùng với nhân dân trong và ngoài nước, người Quảng Bình đau buồn, tiếc thương tiễn biệt vị Đại tướng nhân dân bằng những tình cảm thiêng liêng nhất. Hàng vạn đồng bào đến số nhà 30 Hoàng Diệu để được gặp Bác lần cuối cùng, nhân dân mọi nơi đổ về làng An Xá để được thắp nhang viếng Bác, triệu triệu con tim hướng về Bác với nỗi niềm thành kính, chân thành nhất.
Điều gì đã đánh thức tâm hồn của cả dân tộc đến vậy?
Đó là sự bình dị trong lối sống, nhân cách vĩ đại trong tâm hồn và đạo đức cao cả của một nhà cách mạng lỗi lạc. Lúc sinh thời cho đến lúc giã từ thế giới Đại tướng luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức và lối sống.
Đại tướng đã để lại cho dân tộc, nhân dân một di sản to lớn về tinh thần. Tôi tin, mọi người sẽ noi theo và làm theo những lời Đại tướng dặn. Đau buồn nhưng không bi lụy, mất mát nhưng không bi quan. Bác đã đi xa nhưng trái tim, đạo đức, sự nghiệp của Người mãi ở lại cho hôm nay và mãi hôm sau.
* Ở một góc nhìn khác, bạn đọc CÔNG NGUYỄN lại chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc khi đọc cuốn sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ” của Đại tướng.
“Quyển sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tài liệu khoa học quân sự quý cho đời sau, trong đấy là binh pháp Việt được minh chứng rõ ràng, khúc chiến, thực tiễn. Là người trực tiếp cầm quân và giải quyết chiến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp-vốn là một thầy giáo lịch sử có uy tín- đã viết như một giáo trình hấp dẫn về quân sự, rõ ràng, khúc triết, sống động….
Đọc “Chiến thắng Điện Biên Phủ” thấy thật tự hào, là một cách học sử hấp dẫn, một tham khảo đầy chất lượng cho học sinh, sinh viên và người nghiên cứu giảng dạy lịch sử. Đọc để thấy đất nước mình cũng có những trận đánh kinh điển ngang tầm thế giới, bài bản, mạch lạc và ngoạn mục, không kém cạnh cách mà các cường quốc quân sự đã làm trong các cuộc chiến lớn.
Tôi cảm thấy minh đã có duyên may khi được đọc một quyển sách như thế. Thông tin về sự ra đi của Đại tướng làm xao xuyến mọi người, có nước mắt đã rơi. Và tôi nghĩ trong một dịp như thế, chia sẻ về ông qua di sản ông để lại, là chuyện có thể…”
Đông đảo nhân dân theo dõi lễ viếng Đại tướng qua màn hình tại vườn hoa Pasteur. (ảnh: Linh Phan)
*Từ miền nam, bạn đọc PHẠM VĂN TRẢI (Ban Quản lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trải lòng:
“Hay tin Đại tướng qua đời, con ở miền nam vô cùng thương nhớ, tiếc nuối một vị Đại tướng tài ba danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới đã làm nên chiến công hiển hách: chiến thắng Điện Biên Phủ.
Mỗi lần được nhìn và nghe trên ti vi khi Đại tướng xuất hiện, ôn lại những chặng đường lịch sử đã qua con vô cùng cảm kích. Người xứng danh là một trong những vị tướng tài giỏi trên thế giới, rất ít có vị Đại tướng nào có tấm lòng bao dung, vị tha như Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hôm nay con bày tỏ lòng thành để tưởng nhớ đến Đại tướng. Con xin gởi lời chia buồn cùng gia quyến của Đại tướng".
Nhiều bạn đọc đã cảm tác những câu thơ xúc động khi được tin Đại tướng từ trần. Nhân Dân Điện tử nhận được nhiều bài thơ của các bạn đọc Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Quảng Trị; Phạm Thị Hòa (Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định; Phan Văn Tân (Tam Dương, Vĩnh Phúc); Quốc Thịnh (83 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa); Nguyễn Chính Nghĩa (Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình); Nguyễn Thị Tường Vân (Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam); Hoàng Thái Sơn (Phan Chu Trinh, Đồng Hới, Quảng Bình)...