Gần 30 năm gắn bó với Hội, trong đó 12 năm làm Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Chuân luôn hết lòng vì phong trào của Hội. Ông tâm niệm: "Người cán bộ cơ sở muốn làm tốt nhiệm vụ phải gần dân, sâu sát dân, lắng nghe dân, kiên trì tuyên truyền, vận động thì mọi việc dù có khó đến đâu cũng đều có cách giải quyết". Không ngại khó khăn, vất vả, đường sá xa xôi, ông Chuân thường xuyên đến tận nhà hội viên để thăm hỏi, tìm hiểu, hướng dẫn cách làm ăn, từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết. Đối với những hội viên nghèo, ông Chuân đã bàn bạc cùng lãnh đạo Hội tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp họ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã có 12 trang trại và 28 gia trại tổng hợp VAC do hội viên nông dân làm chủ hộ. Sau khi trừ các chi phí, thu nhập bình quân của các trang trại, gia trại này khoảng 100 triệu đồng/năm, số hội viên có mức sống khá tăng lên 70%. Nhờ giải quyết tốt bài toán kinh tế gia đình cho nhiều hội viên, cho nên phong trào nông dân ở xã Trường Thọ ngày càng phát triển.
Số hội viên tham gia vào tổ chức hội ngày một nhiều, từ chỗ chỉ có gần 100 hội viên, đến nay lên đến hơn một nghìn hội viên.
Nhiều năm qua, Hội Nông dân xã Trường Thọ liên tục được công nhận tập thể Hội vững mạnh, xuất sắc. Riêng ông Phạm Văn Chuân nhiều lần được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp hội, cấp ủy và chính quyền địa phương.
Người dân trong xã gọi ông Chuân bằng cái tên thân thiết: Bác Chủ tịch áo nâu.
HỒNG HÀ (Hải Phòng)
Cựu chiến binh hiến đất làm đường
Nhiều năm nay, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội) đã tích cực tham gia hiến đất làm đường. Việc làm này có sự đóng góp của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Văn Long, một người đã tự nguyện hiến đất cũng như vận động hội viên cùng hiến đất làm đường.
Năm 2012 và 2013, xã miền núi Vân Hòa được thành phố và huyện đầu tư xây dựng gần 6 km đường giao thông nông thôn, trong đó Nhà nước chỉ có nguồn vốn xây dựng và không có tiền đền bù giải phóng mặt bằng.
Nhận thức được đây là cơ hội lớn để phát triển đường giao thông, vì các tuyến đường giao thông liên thôn trong xã đều chịu cảnh "Nắng thì bẩn, mưa thì bụi", cho nên ông Long đã vận động hội viên tự nguyện hiến đất. Bắt đầu từ tuyến đường liên thôn Muồng Voi - Rùa dài hơn 3 km. Khi nhận được chủ trương này, ông Long đã đi đến các gia đình hội viên ở mặt đường thôn Muồng Voi, thôn Rùa Xoan để vận động các hội viên và hộ dân hiến đất, giải thích cho mọi người hiểu được những lợi ích của con đường sau khi được bê-tông hóa. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", kiên trì vận động, không những vận động hội viên, mà ông cũng vận động luôn các thành viên của gia đình họ. Vì vậy mà đã có bảy hộ ở các thôn này như cựu chiến binh Nguyễn Văn Lư hiến 320 m 2 đất thổ cư, Hà Văn Lịch hiến 100 m 2 đất thổ cư, còn lại năm cựu chiến binh khác hiến từ 16 đến 60 m 2 đất. Tổng diện tích các gia đình cựu chiến binh hiến là 611 m 2 đất, 112 m 2 tường bao để mở rộng đường. Đường giao thông từ thôn Bặn Đu xuống Đồng Nẩy dài 1 km. Là người thôn Bặn, ông đã gương mẫu đi đầu hiến 192 m 2 đất thổ cư. Con đường thôn Bặn xuống Mồ Đồi dài 1,8 km, ông cũng đã vận động ba cựu chiến binh hiến 225 m 2 đất.
Đường Đồng Chay đi Đồng Bặn dài 1,5 km, ông đã thuyết phục được hai hội viên hiến gần 200 m 2 đất thổ cư để làm đường giao thông phục vụ công tác dồn điền, đổi thửa. Trong năm 2013, ông Long lại tiếp tục hành trình của mình vận động các hộ hiến các đất đã khai hoang để phục vụ làm giao thông, thủy lợi nội đồng. Đó là các công trình mương máng Đồng Nảy - Đồng Quyền, ông đã hiến 27 m2 đất khai hoang, hai hội viên khác hiến 55 m 2 đất khai hoang.
Sự vận động kiên trì của ông đã góp phần cùng nhân dân các thôn hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhiều tuyến đường được mở rộng đã thi công và chuẩn bị thi công, các tuyến đường đạt chuẩn theo các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân trong xã.
TRẦN PHƯƠNG (Hà Nội)