Argentina – Đức: Cặp đối thủ nhiều duyên nợ

NDĐT - 24 năm trước, những âm hưởng réo rắt, đầy cảm xúc về tình yêu bóng đá của “Mùa hè Italia ‘90” đã khép lại trận chung kết World Cup Italia 1990 giữa Argentina và Tây Đức, với một bàn thắng duy nhất cho đội bóng của HLV Franz Beckenbauer. Liệu trong trận chung kết World Cup 2014 tới đây, Argentina có thể viết lại lịch sử?

Argentina – Đức: Cặp đối thủ nhiều duyên nợ

Chắc hẳn, với huyền thoại bóng đá Diego Maradona, dấu ấn trận chung kết lịch sử giữa Argentina và Tây Đức mùa hè năm 1990 tại Italia thật không dễ quên. Nếu như năm 1986, tiền đạo đội trưởng Maradona đã cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới sau khi giành chiến thắng trước Tây Đức trong trận chung kết, thì chỉ bốn năm sau, người Đức đã có câu trả lời.

Mùa hè năm 1990, người hâm mộ lại một lần nữa được thấy Argentina trong trận chung kết World Cup với Tây Đức. Thi đấu vì mục tiêu bảo vệ ngôi vương, nhưng Argentina lại phải ra quân với đội hình chắp vá, do có tới bốn cầu thủ không được thi đấu vì nhận thẻ vàng ở các trận trước. Vì vậy, HLV Carlos Bilardo đã buộc phải sử dụng chiến thuật 5-4-1, mà ngay sau đó đã khiến Maradona trở thành một “cánh én lẻ loi” trên phần sân đối phương. Không những vậy, thế trận này đã mang lại bầu không khí khá buồn tẻ trên các khán đài sân Olimpico.

Argentina – Đức: Cặp đối thủ nhiều duyên nợ ảnh 1

"Cánh én đơn độc" Diego Maradona trong trận chung kết năm 1990 giữa Argentina và Tây Đức. (ảnh: FIFA).

Tuy nhiên, đến phút thứ 65, một tình huống đã phá tan sự tẻ nhạt này. Sau pha vào bóng đầy tranh cãi với số 18 ĐT Tây Đức là Jürgen Klinsmann, trọng tài Edgardo Codesal của Mexico đã rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của hậu vệ Argentina Pedro Monzon. 20 phút sau, trọng tài Codesal cho Tây Đức hưởng penalty sau cú ngã “tuyệt đẹp” của Rudi Völler trong vòng cấm, đồng thời “tặng” cho tiền vệ Pedro Troglio một thẻ vàng cảnh cáo. Từ chấm 11 mét, trung vệ Andreas Brehme đã ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết World Cup 1990 cho Tây Đức.

Thi đấu thiếu người trong khi trận đấu chỉ còn 15 phút, Argentina gồng mình tấn công. Nhưng những hy vọng cuối cùng của đội trưởng Maradona và đồng đội đã bị dập tắt hoàn toàn vào phút thứ 87, với chiếc thẻ đỏ thứ hai của trận đấu dành cho Gustavo Dezotti. Bản thân Maradona cũng phải nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng.

Argentina – Đức: Cặp đối thủ nhiều duyên nợ ảnh 2

Maradona nhận thẻ vàng sau khi cố gắng tranh cãi về quyết định truất quyền thi đấu Gustavo Dezotti của trọng tài. (ảnh: FIFA).

Thua trận, Argentina trở thành đội bóng đầu tiên không ghi được bất cứ bàn thắng nào trong một trận chung kết World Cup. Cuộc so tài giữa hai HLV Carlos Bilardo và Franz Beckenbauer cũng để lại nhiều dấu ấn khó quên: chung kết World Cup có số bàn thắng ít nhất; chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá có tới hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu...

Nhưng đó là chuyện của 24 năm về trước. Đã từ lâu, lối đá của “các vũ công” không còn quá đậm chất tango đẹp mắt, lả lướt, mà phần nhiều chuyển sang cách chơi thực dụng, hiệu quả. Phong cách của Argentina, có chăng, vẫn còn tồn tại ở những “số 10” đẳng cấp. Nếu như ở thập niên những năm 80-90, đội bóng áo sọc xanh trắng có huyền thoại Maradona, thì hiện tại, HLV Alejandro Sabella lại sở hữu mũi nhọn Lionel Messi trên hàng công.

Tuy nhiên, đúng như những gì HLV Sabella đã nói nhiều lần: “Ở World Cup năm nay, Argentina không chỉ có Messi”. Quả thực, thành tích bất bại của họ sau sáu trận đấu đã chứng minh tất cả. Argentina của năm 2014 có Angel di Maria, có Gonzalo Higuain, và mới đây nhất là Sergio Romero. Chiến thắng 4-0 của Đức trước Argentina trong kỳ World Cup 2010 đã khiến Messi trưởng thành lên nhiều. Và bốn năm là khoảng thời gian đủ để số 10 này trở nên “khó chịu” hơn nhiều với hàng phòng ngự của một đối thủ nhiều duyên nợ như Đức.

Argentina – Đức: Cặp đối thủ nhiều duyên nợ ảnh 3

Messi và đồng đội có quyền tin tưởng vào một trận cầu cân sức với đối thủ nhiều duyên nợ Đức. (ảnh: AP).

“Bài toán” có tên Lionel Messi giờ phụ thuộc vào “chốt chặn” của Đức Bastian Schweinsteiger. Nhưng như đã nói, hiện tại, HLV Sabella luôn cố gắng để Argentina có một hàng công đồng đều, không quá phụ thuộc vào bất kỳ “một cánh én” đơn lẻ nào. Để có thể tấn công hiệu quả, ông Sabella cần tận dụng triệt để tốc độ - vốn là điểm yếu “chết người” của hàng thủ ĐT Đức, đồng thời là ưu thế vốn có của các học trò. Bên cạnh đó, việc lựa chọn một tiền vệ có thể thay thế Angel di Maria trong vai trò hỗ trợ Messi ở tuyến đầu cũng là một vấn đề không dễ dàng. Tuy vậy, với những lời hé lộ mới đây của bác sĩ ĐT Argentina Daniel Martinez về việc cầu thủ này “hoàn toàn có thể tham gia trận chung kết”, rõ ràng ông Sabella hoàn toàn có quyền tin tưởng vào các học trò ở lần gặp mặt tới.

“Một buổi tối huyền diệu. Tất cả cùng theo đuổi một mục tiêu, dưới bầu trời mùa hè Italia. Và trong đôi mắt bạn, tôi thấy khát khao chiến thắng. Một mùa hè, một cuộc phiêu lưu...” – bài hát của World Cup Italia 1990 lại vang lên đâu đó, nhắc lại mối duyên nợ giữa Argentina và Đức năm nào.

Có thể bạn quan tâm