Bộ phim “Những người khốn khổ” chưa ra mắt khán giả, nhưng những thông tin và hình ảnh chung quanh bộ phim, đặc biệt là thông tin về sự hy sinh của Anne Hathaway cho vai diễn Fantine đã khiến nữ diễn viên trẻ này trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm tới.
Các nhà phê bình nhận xét, đây là vai diễn tốt nhất của cô, mặc dù nếu xét ngọn ngành ra thì tuổi đời, tuổi nghề, kinh nghiệm diễn xuất và sự sắc bén của Hathaway cũng còn phải qua một chặng đường nữa mới tới được bài diễn văn cảm ơn nhận giải Oscar. Lần cuối cùng Anne nhận một giải thưởng, cô đã làm bối rối đám đông với bài diễn văn khó hiểu trừu tượng của mình.
Anne Hathaway năm nay 30 tuổi, lớn lên trong một gia đình công giáo người Mỹ gốc Ai-len, coi trọng cuộc sống và Đức tin. Trong “Những người khốn khổ”, cô đóng vai Fantine, một thiếu nữ Paris trẻ tuổi, bị lừa trong tình yêu, rơi vào hoàn cảnh khốn khó và nghèo đói khi phải vật lộn một mình nuôi con gái mình là Cosette. Đây là một vai khó, phần nào bởi vì Fantine giống như một biểu tượng hơn là một nhân vật – một phụ nữ sinh ra từ trái tim của loài người – như chính đại thi hào mô tả. Fantine được mô tả là một phụ nữ gầy gò, ốm yếu khốn khổ và bất hạnh, vì thế Anne Hathaway buộc phải tiếp tục giảm thêm cân sau khi đã ăn kiêng để thật mảnh mai trong vai diễn Catwoman (Miêu nữ) trong phim “The Dark Knight Rises”.
Trong hàng tuần liền, món duy nhất mà Anne Hathaway ăn là cháo yến mạch.
Khi một diễn viên bước sang tuổi 30, Hollywood bắt đầu nhìn họ theo một cách khác, liệu người đó sẽ là một ngôi sao hay một nữ diễn viên nghiêm túc. Các hãng phim vẫn tỏ ra yêu quý bạn, nhưng không giống như trước nữa, bởi luôn luôn có những ngôi sao trẻ đẹp hơn, quyến rũ và nóng bỏng hơn tiếp nối phía sau. Đó cũng chính là thời khắc mà các nữ diễn viên tìm được chính bản thân mình, như Kathleen Turner từng nói: “Cho dù người khác nghĩ bạn có thể diễn được hay không”.
Với Anne Hathaway thì nhiều người nghĩ cô diễn tốt. Một trong số đó là nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep, người từng diễn chung với Anne trong bộ phim The Devil Wears Prada, và Tom Hooper, đạo diễn người Anh của chính bộ phim “Những người khốn khổ”. Tom Hooper đã mô tả diễn xuất của Anne là “đáng nín thở”. Vấn đề của Anne là cô hay đặt niềm tin nhầm chỗ. Anne ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim “Nhật ký công chúa”, nhưng hình ảnh trong sáng thánh thiện của cô bị ảnh hưởng bởi sự kiện anh bạn trai 28 tuổi người Ý Raffaello Follieri bị bắt vì tội lừa đảo hơn 1 triệu USD.
Bỏ lại sau lưng những điều không hay trong chuyện tình cảm, Anne tập trung toàn bộ năng lượng của mình cho những bộ phim, và giới chuyên môn thấy cô trưởng thành rõ rệt qua từng vai diễn. Từ vai những cô gái tuổi teen trẻ trung nhí nhảnh trong sáng, Anne lột xác dần dần, trở thành những phụ nữ chín chắn và trải nghiệm nhiều hơn, có số phận rõ ràng. Các vai của cô cũng nhiều đất diễn hơn, và Anne tìm thấy mình trong những nhân vật đầy khó khăn như Kym trong “Rachel getting married”. Không những thế, Anne Hathaway còn chứng tỏ sự linh hoạt và đa dạng trong diễn xuất của mình khi thể hiện cả những nhân vật hài hước (Bride War) hay nghiêm túc…
Fantine trong “Những người khốn khổ” là một bước tiến mới của Anne Hathaway. Nghiêm khắc với chính bản thân mình ngay từ tạo hình nhân vật, Anne đã chứng tỏ một thái độ làm nghề cực kỳ chuyên nghiệp và nghiêm túc, điều khiến cô được ghi nhận và khen ngợi từ nhiều đồng nghiệp đi trước. Vai diễn Fantine hoàn toàn có khả năng đưa cô lên một nấc thang mới trong sự nghiệp của mình.
Đối với Anne Hathaway, sau mỗi vai diễn, thời gian dành riêng cho bản thân cô là những cuốn sách vật lý. Anne chia sẻ với tạp chí GQ: “Bất kỳ khi nào có thời gian rảnh, tôi lại vùi đầu vào sách vật lý. Tôi đọc ngấu nghiến về những gì đã làm nên tất cả mọi thứ trong cuộc sống: bạn, tôi, tâm hồn và trí não của chúng ta. Tôi cũng đang đọc về Thuyết tương đối”.
Rất có thể, nếu như một ngày nào đó Anne quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, sẽ có một nhà nghiên cứu vật lý Anne Hathaway?