Như lời hẹn ước hằng năm, cứ độ cuối tháng 2 khi hoa đào, hoa mận phai sắc thì hoa ban bung nở trắng núi đồi. Trên khắp các ngả đường dẫn về tỉnh Điện Biên và trong từng ngõ phố hay đường lên bản, đâu đâu cũng một màu trắng muốt của hoa ban; loài hoa mang biểu trưng của núi rừng Tây Bắc, của người Tây Bắc và chứa chan tình đất tình người.
Bởi vậy mà, cứ mỗi mùa hoa ban về, lòng người Điện Biên, Tây Bắc đều như hân hoan, rộn ràng, bởi với mỗi người, mỗi nhà thì hoa ban thân thiết như người bạn. Hoa như lời người nhắc nhớ hẹn về gặp mùa hoa...
Dưới đây là một số hình ảnh về hoa ban bung nở trong phố núi Điện Biên: