An Phước, "lối về" của những người lầm lạc

ND - Cán bộ, chiến sĩ của trại giam An Phước (xã An Thái, Phú Giáo, Bình Dương) những năm qua đã vượt lên khó khăn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo hàng chục nghìn lượt phạm nhân là các đối tượng giết người, cướp của, tội phạm ma túy, mại dâm..., giúp họ trở thành người lương thiện.

Trại giam An Phước, tiền thân là ba đơn vị: Trại giam T40, trại Tân Hiệp và Trường giáo dục công nông nghiệp Ðồng Phú, được thành lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng. Ðịa bàn đơn vị đóng quân thuộc vùng căn cứ chiến khu Ð, nơi chịu nhiều bom đạn, hóa chất độc  trong chiến tranh.

Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý giáo dục, cải tạo hàng chục nghìn lượt phạm nhân, giúp họ trở thành người lương thiện. Ðồng thời năng động, sáng tạo, tập trung khai phá đất đai, mở rộng sản xuất, trồng cây cao-su, điều, cây ăn quả; xây dựng  nhà ở kiên cố cho phạm nhân, phối hợp các ngành chức năng xây dựng trung tâm dạy nghề, hướng nghiệp cho phạm nhân.

Từ vùng đất hoang hóa, đến nay, bao quanh trại là những vườn cây cao-su,  điều và cây ăn quả xum xuê, xen các dãy nhà cao tầng  khang trang và hàng chục km đường nhựa, đường bê-tông, hệ thống  điện lưới.

Thượng tá Vũ Thế Dương, Giám thị Trại giam An Phước cho biết: Ðảng ủy, Ban giám thị Trại đã không ngừng đổi mới chất lượng quản lý, giáo dục phạm nhân, giúp họ nhận thức được tội lỗi do mình gây ra  và thấy rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Ðảng, Nhà nước để tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ. Quản lý, giáo dục hơn 3.000 phạm nhân, trong đó nhiều người có mức án  tù từ 15 năm đến chung thân, là một công việc gian nan, vất vả.

Công tác giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân yên tâm, cố gắng học tập, lao động, cải tạo tiến bộ là một việc làm khó, dạy nghề, dạy chữ và cao hơn nữa là dạy cách làm người cho phạm nhân để họ sớm được trở về với cộng đồng càng khó hơn nhiều.

Bằng tấm lòng yêu ngành, yêu nghề và bao dung, cán bộ, chiến sĩ trại giam đã cảm hóa, giáo dục những con người lầm lỗi, khơi dậy trong họ niềm tin yêu vào cuộc sống, giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời.

Thời gian qua, bằng bàn tay khối óc, mồ hôi công sức của cán bộ, chiến sĩ và các phạm nhân trại An Phước đã lao động  biến vùng đất hoang hóa trở thành vùng trồng cây công nghiệp, với hơn 1200 ha cây cao-su, cây ăn quả, hàng chục ao hồ thả cá, mỗi năm đạt giá trị sản lượng hơn 20 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước và cải thiện cơ bản về điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của phạm nhân.

Trò chuyện với phạm nhân Huỳnh Thị Kiều Liên, quê ở phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh được biết: Năm 1990, Liên làm quản lý trình dược viên cho một công ty nước ngoài, nhưng do hám lời, nhận thêm việc kinh doanh xe máy, bị đổ bể và năm 1995, Liên bị phạt tù chung thân do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của người khác. Những ngày đầu vào trại, Liên mặc cảm, ngang bướng không chấp hành các nội quy của trại. Ðược sự quản lý, giáo dục của Ban giám thị và các quản giáo, Liên đã nhận ra tội lỗi của mình, nay yên tâm cải tạo.

Niềm vui vô bờ bến đối với Liên là trong dịp Tết Mậu Tý vừa qua, Liên được Nhà nước ân xá giảm  từ  mức án tù chung thân xuống 20 năm. Liên nói: Thời gian trôi qua trong trại giam hơn 13 năm, chẳng ngắn chút nào đối với cuộc đời để em chiêm nghiệm về cuộc sống. Em nghĩ, mình vi phạm pháp luật, có tội với dân, với nước, thì phải tự gánh chịu; trong trại em phải cố gắng hết sức để sớm được hoàn lương.

Ngoài thời gian học tập, cải tạo của một phạm nhân, Liên miệt mài học vẽ, từ các bức vẽ khổ nhỏ về tình mẫu tử, tình cảm gia đình và phong cảnh, tĩnh vật... Liên mạnh dạn đề xuất và được Ban giám thị đồng ý, tạo điều kiện vẽ những bức họa lớn trên  tường, tạo không gian ấm áp trong trại.

Trên công trình xây dựng nhà ở của phạm nhân, Ðại úy quản giáo Bùi Ðức Thắng cho biết: Ðội xây dựng của trại có gần 50 phạm nhân, được dạy nghề xây dựng phục vụ nhu cầu mở rộng cơ sở sản xuất, xây nhà ở của trại. Sau hơn ba tháng học nghề, nhiều phạm nhân đã yên tâm lao động cải tạo, làm tốt công việc được giao.

Theo quản giáo Bùi Ðức Thắng, nghề quản giáo là nghề vất vả. Trong quá trình quản lý, giáo dục các phạm nhân, người quản giáo phải không ngại khó khăn, gian khổ, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt được hoàn cảnh của từng phạm nhân, để từ đó động viên, thuyết phục họ phát huy cái tốt, mặt tích cực, nhận thức được lỗi lầm do mình gây ra, từ đó yên tâm học tập, lao động cải tạo.

Gặp phạm nhân Bạch Công Hùng, 52 tuổi, quê ở huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Hùng bộc bạch: Ðời em gặp nhiều cảnh éo le, bố mẹ già yếu, vợ ly hôn, nên phải phiêu bạt vào TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống qua ngày. Giao du với đám bạn xấu, Hùng liền theo chúng đi trộm, cướp xe máy, bị phạt tù 14 năm. Nhờ cải tạo tiến bộ, Hùng đã nhiều lần được giảm án.

Hùng kể: Ðược các quản giáo khuyên bảo, dạy nghề, nên  em đã tiến bộ, biết hướng tới cái thiện, sống cho mình và gia đình bằng những việc làm thiết thực, luôn vượt định mức được giao. Em phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng chính sách nhân đạo của Ðảng, Nhà nước, rút ngắn càng sớm càng tốt thời gian cải tạo  về với gia đình. Trong trại, em đã  học được nghề xây dựng, được cấp chứng chỉ nghề. Sau này được ra trại, em sẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, sống  bằng nghề  học được trong thời gian ở trại.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ  Trại  An Phước đã  trực tiếp quản lý, giáo dục hơn 12 nghìn phạm nhân, dạy nghề cho 11 nghìn lượt người; xóa mù chữ cho 714 phạm nhân; khám, chữa bệnh cho 350 nghìn lượt người, không để phạm nhân nào suy kiệt, tử vong. Trại đã xử lý kịp thời  một số vụ phạm nhân có âm mưu trốn trại, không để tình trạng "đầu gấu, anh chị" xảy ra. Tỷ lệ phạm nhân cải tạo hằng năm đạt hơn 50% khá, tốt.

Trong 11 năm qua, hơn 1.300 phạm nhân của trại được đặc xá tha tù trước thời hạn, hàng nghìn lượt phạm nhân được xét giảm án. Qua bám sát đối tượng, cán bộ, chiến sĩ của trại đã thu thập, cung cấp hàng nghìn nguồn tin  có giá trị cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngoài xã hội, trong đó có nhiều nguồn tin liên quan các vụ án lớn.

Trại An Phước đã được Nhà nước  tặng thưởng nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an. Từ năm 1997 đến nay liên tục được công nhận Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, đạt đơn vị Quyết thắng 10 năm liên tục...

Cán bộ, chiến sĩ Trại An Phước tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cảm hóa những con người một thời lầm lỗi sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm