Ấm tình đồng đội nơi chiến trường xưa

NDĐT - Cựu chiến binh Lê Thành Công, quê Hưng Yên cùng hai người con gái lặn lội lên miền biên viễn xa xôi để tìm đồng đội. Tấm biển “CCB tỉnh Hưng Yên tìm đồng đội D406 - E821 đặc công” được ông mang theo gây sự chú ý, xúc động đối với hàng nghìn cựu binh và nhân dân đến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới được tổ chức vào ngày 12-7 (ngày giỗ trận của Sư đoàn 356) tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

CCB Lê Thành Công, đơn vị D406 – E821 luôn mang theo mình tấm biển nhắn tìm đồng đội.
CCB Lê Thành Công, đơn vị D406 – E821 luôn mang theo mình tấm biển nhắn tìm đồng đội.

Rạng sáng ngày 12-7-1984, tổ đặc công của ông Lê Thành Công, nguyên là chiến sĩ đặc công đơn vị D406 – E821 được giao nhiệm vụ đánh cửa mở, đưa bộ binh lên chiếm lĩnh trận địa trên đỉnh 233, thuộc xã Thanh Thủy. Trận chiến diễn ra ác liệt, tổ đặc công trúng đạn cối của địch, một chiến sĩ hy sinh, ông Công và một đồng đội bị thương nặng. Trận chiến diễn ra ác liệt, đạn pháo cày xới từng tấc đất biên cương, những người lính bị thương vẫn phải bám trụ lại trận địa cùng đồng đội, hai ngày sau mới được đưa về trạm giải phẫu tiền phương để điều trị.

Ông Lê Thành Công xúc động nhớ lại: “Thời điểm đó, tinh thần chiến đấu của bộ đội ta rất cao, người bị thương nhẹ thì gắng cùng đồng đội chiến đấu, chiếm giữ trận địa, bị thương nặng mới chịu để đồng đội cõng về tuyến sau điều trị. Mình bị thương nặng, điều trị ở trạm giải phẫu tiền phương một thời gian ngắn rồi được chuyển về tuyến sau. Chúng tôi được chuyển qua thành phố Hà Giang, cách biên giới vài chục cây số nhưng vẫn trong tình trạng thời bình, nhìn phố phường đông đúc, anh em thương binh không cầm nổi nước mắt vì mình không còn được sát cách cùng đồng đội chiến đấu ngoài trận tuyến”.

Xuất ngũ trở về quê hương, ông Lê Thành Công tiếp tục học lên cao và trở thành nhà giáo. Trong bộn bề mưu sinh thường nhật, chiến tranh cũng lùi xa nhưng 33 năm sau khi rời mảnh đất Hà Giang, ông Công còn những trăn trở và nỗi nhớ, mong một lần quay lại chiến trường xưa. Tấm biển “CCB tỉnh Hưng Yên tìm đồng đội D406 - E821 đặc công” ông Công mang theo lần này là để tìm lại những đồng đội cùng đơn vị. “Lên thăm chiến trường xưa, thắp nén nhang tri ân những đồng đội đã ngã xuống, tôi cũng muốn tìm những đồng đội cùng đơn vị cũ. Lính đặc công tham gia trận chiến Vị Xuyên không đông như những đơn vị khác nên cho đến nay vẫn chưa có ban liên lạc đơn vị. Do đó tôi làm tấm biển mang theo để anh em cùng đơn vị kết nối được với nhau”, ông Lê Thành Công tâm sự.

Hai cô con gái của ông Lê Thành Công cùng bố thăm lại chiến trường xưa cũng không giấu nổi niềm xúc động, cháu Lê Thị Phương Thảo cho biết: “Nhìn bố và đồng đội cũ gặp nhau, tay bắt mặt mừng, được nghe những câu chuyện về cuộc chiến năm xưa thấy tình cảm của những người lính đã từng vào sinh ra tử thật đáng quý, hơn thế mình thấu hiểu và trân trọng hơn những mất mát, hy sinh của những người lính trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc”.

Điểm cao 468, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy trong buổi sáng hè oi nóng, hàng nghìn cựu chiến binh (CCB) và nhân dân từ khắp các tỉnh, thành phố trong nước cuốc bộ hàng cây số đường dốc để lên thắp hương, tưởng nhớ đồng đội. Trên điểm cao 468 có thể quan sát toàn bộ điểm cao 685, điểm cao 715, đây là những điểm cao đã diễn ra trận đánh ác liệt vào ngày 12-7-1984, gần 600 chiến sĩ Sư đoàn 356 hy sinh. Ban Liên lạc Hội chiến đấu mặt trận Vị Xuyên lấy ngày 12-7 là ngày giỗ trận của đơn vị.

Chiến tranh lùi xa, những băn khoăn, trăn trở của những CCB vẫn không nguôi, nhiều đồng đội hy sinh nhưng vẫn còn nằm đâu đó trên núi cao chưa được quy tập về cùng đồng đội. Nhiều CCB lên chiến trường xưa để tri ân đồng đội và phối hợp trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ý tưởng xây đài hương để những người CCB già có chỗ nghỉ ngơi và thắp hương tưởng nhớ đồng đội bắt nguồn từ đó. Ngày 25-6 vừa qua, Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên khánh thành từ nguồn vốn quyên góp từ các nhà hảo tâm trong cả nước. Công trình hoàn thành có ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, là nơi để những CCB thăm lại chiến trường xưa, tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hơn 40 CCB quê huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội về thăm lại chiến trường Vị Xuyên, tri ân những đồng đội tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Phần lớn CCB trong đoàn đây là lần đầu về thăm lại chiến trường xưa, nhiều người không kìm nổi nước mắt trong những câu chuyện nhỏ về một thời “máu lửa”, và niềm vui khi gặp lại những đồng đội cũ. Huyện Phúc Thọ có 400 thanh niên lên đường nhập ngũ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 tham gia trận chiến Vị Xuyên năm 1984, trong đó có 25 người vĩnh viễn nằm lại với núi rừng cực bắc. Do cuộc sống mưu sinh, hoàn cảnh gia đình, đây là năm đầu tiên CCB huyện Phúc Thọ tập hợp về thăm chiến trường xưa. “Vui vì còn gặp lại nhiều đồng đội, thấy chiến trường xưa giờ đã là vùng đất nhiều đổi thay. Nhưng băn khoăn, trăn trở vẫn còn bởi những sườn đồi, điểm cao chưa sạch vật cản và hàng trăm liệt sĩ vẫn chưa được quy tập về cùng đồng đội. Không những thế, đồng đội của chúng tôi vẫn còn những người chưa được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước”, ông Trịnh Văn Hưởng, nguyên là A trưởng thông tin C4 – D11 – E150 – 356 cho biết.

Ngày 12-7, hàng nghìn CCB và nhân dân lên tri ân, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, một số hình ảnh do phóng viên Nhân Dân Điện tử ghi lại.

Ấm tình đồng đội nơi chiến trường xưa ảnh 1

CCB Trịnh Văn Hưởng, A trưởng thông tin, C4 – D11 – E150 – 356 thăm lại “hang Dơi” địa danh nổi tiếng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới.

Ấm tình đồng đội nơi chiến trường xưa ảnh 2

Điểm cao 685, 715 nay đã hồi xanh.

Ấm tình đồng đội nơi chiến trường xưa ảnh 3

Ấm tình đồng đội nơi chiến trường xưa ảnh 4

Hàng nghìn CCB lên thắp hương, tri ân các liệt sĩ tại nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên.

Có thể bạn quan tâm